Hà Nội những ngày tháng 9, không khí Tết Độc lập lan toả khắp mọi nẻo đường, góc phố. Năm nay, Thủ đô hân hoan kỷ niệm 80 năm Quốc khánh với một vẻ rạng ngời, trang trọng và đầy tự hào.
- Tặng 100.000 đồng/người cho toàn dân ăn Tết Độc lập
- Quà Tết Độc lập – những gì tốt đẹp nhất đều dành cho Nhân dân
- Hào hứng Hội thao kỷ niệm 80 năm ngày Tết Độc lập
Hà Nội rực rỡ sắc cờ
Cụm trang trí tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (đường Trường Sa, xã Đông Anh, TP Hà Nội) tái hiện hành trình 80 năm "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".
Mùa thu năm nay, phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Cà Mau may mắn có mặt tại Thủ đô Hà Nội để được chứng kiến và sống trong thời khắc hào hùng chào mừng Tết Độc lập. Từng góc phố, con đường, từng gương mặt thân quen của người dân Thủ đô đều toát lên vẻ rạng ngời, hân hoan, cùng cả nước hướng về sự kiện lớn của dân tộc.
Con đường dẫn vào Phủ Chủ tịch.
Không khí rộn ràng tại khu vực Cột cờ Hà Nội.
Trước trụ sở Trung tâm Báo chí Thủ đô Hà Nội (góc đường Lê Duẩn - Điện Biên Phủ).
Khắp các tuyến phố lớn đến những con ngõ nhỏ, đâu đâu cũng rực rỡ cờ đỏ sao vàng và cờ Đảng. Hàng loạt băng rôn, biểu ngữ với dòng chữ “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” được treo trang trọng trước cổng các cơ quan, trụ sở, doanh trại, trường học và nhà dân. Hình ảnh Cột cờ Hà Nội, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là hình ảnh Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 được tái hiện sống động trên nhiều pano, áp phích, màn hình LED, gợi nhắc về một thời khắc lịch sử hào hùng của dân tộc.
Trụ sở cơ quan trang trí cờ Đảng, cờ nước rực rỡ.
Đường phố Hà Nội rực rỡ cờ hoa.
Cờ sao trên áo, niềm tự hào trong tim
Trên những con phố tấp nập, người dân Thủ đô diện trang phục in hình cờ Tổ quốc, hoặc những câu khẩu hiệu ý nghĩa. Đặc biệt, vẻ đẹp của tà áo dài truyền thống càng làm cho không gian thêm phần trang nhã, duyên dáng. Rất nhiều bạn trẻ, đặc biệt là các nữ sinh, thiếu nữ diện những bộ áo dài trắng tinh khôi hoặc đỏ tươi rực rỡ, kết hợp với những chiếc khăn choàng, phụ kiện in hình cờ đỏ sao vàng.
Các thiếu nữ tạo dáng xếp hình ngôi sao trước cổng Bắc di tích Hoàng Thành Thăng Long.
Trên tay cầm những bó hoa sen, hoa huệ tươi thắm, hoặc những lá cờ nhỏ, các thiếu nữ tạo dáng và chụp ảnh tại các địa điểm mang tính biểu tượng của Thủ đô như: trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh uy nghiêm, trong Công viên Lê-nin xanh mát, hay dưới Cổng Bắc di tích Hoàng thành Thăng Long trên phố Phan Đình Phùng… Những khoảnh khắc đẹp này không chỉ để lưu giữ kỷ niệm mà còn là cách để các bạn thể hiện tình yêu, niềm tự hào đối với dân tộc.
Phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Cà Mau có dịp gặp gỡ, trò chuyện với chị Nguyễn Thị Bình, 50 tuổi, sống tại phố Bồ Đề, Hà Nội, lắng nghe những chia sẻ đầy xúc động của chị.
Chị cho biết: “Mình sinh năm 1975 nên không được chứng kiến tất cả những gì ông cha đã trải qua, nhưng cũng hiểu được một phần. Năm nay nước ta kỷ niệm ngày Quốc khánh thực sự rất xúc động. Tôi rất tự hào mình là người Việt Nam”.
Những cảm xúc chân thành của chị Bình cũng chính là tâm trạng chung của rất nhiều người dân Thủ đô và cả nước.
Để phục vụ người dân và du khách, Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, nghệ thuật đặc sắc. Tại Quảng trường 19 tháng 8 (Quảng trường Nhà hát Lớn), các chương trình ca nhạc, biểu diễn nghệ thuật tái hiện lịch sử hào hùng của dân tộc được tổ chức suốt đêm. Tiếng nhạc cách mạng vang vọng từ các loa phát thanh công cộng, hoà cùng tiếng hò reo của hàng ngàn người dân. Những câu chuyện về Bác Hồ, về các chiến sĩ cách mạng được kể lại qua từng lời ca, điệu múa, khiến cả không gian như sống lại những năm tháng lịch sử.
Người dân nhiều tỉnh, thành phố về Hà Nội xem diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. (Ảnh chụp tại góc phố Nguyễn Thái Học - Yên Thế, sáng 1/9/02025)
Trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dòng người xếp hàng dài, trang nghiêm và lặng lẽ. Mọi người đều hướng về Bác với lòng thành kính và biết ơn vô hạn. Nhiều du khách nước ngoài cũng không khỏi ngạc nhiên và xúc động khi chứng kiến tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước của người dân Việt Nam. “Chúng tôi đến đây để tìm hiểu về văn hoá Việt Nam, nhưng điều làm chúng tôi ấn tượng nhất chính là sự tự hào và lòng kính trọng của người dân dành cho lịch sử, cho những người đã hy sinh vì đất nước”, Adrien - một du khách Pháp chia sẻ.
Di tích Văn miếu Quốc Tử Giám là một trong những địa điểm được người dân khắp nơi lựa chọn để lưu lại kỷ niệm dịp Quốc khánh.
Trong dòng người tấp nập, chúng tôi bắt gặp hình ảnh đầy xúc động của cụ Lê Thị Cúc, 70 tuổi, phường Ba Đình, TP Hà Nội cùng hai người bạn đồng niên Nguyễn Thị Thanh và Mai Thị Hiền. Những mái tóc đã bạc, nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ, các cụ đang cùng nhau dạo bước trên con phố Phan Đình Phùng rợp bóng cây để hoà mình vào không khí chuẩn bị cho ngày Quốc khánh.
Cô Lê Thị Cúc (giữa) và nhóm bạn đồng niên trên phố Phan Đình Phùng.
“Chúng tôi là những người đã chứng kiến và tham gia vào những ngày đầu chuẩn bị cho Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay. Cảm giác này thật sự rất tuyệt vời. Ngày xưa, chúng tôi cùng nhau đánh giặc, giờ đây, chúng tôi cùng nhau gìn giữ nền độc lập, hoà bình”, cụ Cúc chia sẻ.
Cụ nói tiếp với đôi mắt rạng ngời: “Đi đến đâu, chúng ta cũng đều rạng rỡ, tự hào vì mình là người Việt Nam. Việt Nam muôn năm! Việt Nam muôn năm!”.
80 năm đã trôi qua, nhưng tinh thần của ngày 2/9/1945 vẫn vẹn nguyên. Hà Nội hôm nay không chỉ là trung tâm chính trị, văn hoá của cả nước mà còn là nơi lưu giữ và phát huy những giá trị lịch sử cao đẹp của dân tộc. Mừng 80 năm Quốc khánh, người dân Thủ đô đang cùng nhau tạo nên một không khí lễ hội vừa trang trọng, vừa ấm áp, tràn đầy niềm tin và hy vọng vào một tương lai tươi sáng.
Nguyễn Quốc - Quốc Ngữ