Giữa trùng khơi thềm lục địa phía Nam, những nhà giàn DK1 sừng sững giữa biển trời, hiên ngang như những cột mốc chủ quyền bất tử. Với những người lính trẻ, mỗi chuyến tàu ra khơi không chỉ thực hiện nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió, mà còn là hành trình của sự trưởng thành, rèn luyện ý chí và bản lĩnh để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
- Quốc kỳ tung bay trên các Nhà giàn DK1 sáng 2/9
- Nhà giàn DK1/10 - Pháo đài thép trên bãi cạn Cà Mau
- Quân y Nhà giàn DK1/10 kịp thời cấp cứu ngư dân gặp nạn trên biển
Vượt sóng đến với điểm tựa giữa ngàn khơi
Những ngày cuối năm 2025, trong không khí náo nức trước giờ tàu rời bến ra nhà giàn DK1 (Vùng 2 Hải quân), chiến sĩ trẻ Ðỗ Thanh Sang không giấu được niềm vui. Với Sang, chuyến đi này là dấu mốc lớn trong đời khi được tin tưởng giao nhiệm vụ nơi tuyến đầu Tổ quốc. Sang chia sẻ: “Ðược khoác áo hải quân và công tác tại nhà giàn là niềm tự hào lớn. Dẫu biết xa gia đình sẽ không tránh khỏi nỗi nhớ, nhưng tôi đã sẵn sàng tâm thế, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.
Sau 2 ngày rẽ sóng, các nhà giàn hiện ra hiên ngang như những pháo đài thép giữa đại dương. Trước khi đặt chân lên nhà giàn, tàu dừng lại thực hiện nghi lễ thiêng liêng: tưởng niệm những người con ưu tú, những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống nơi thềm lục địa phía Nam. Giữa không gian mênh mang gió biển, buổi lễ diễn ra trong sự thành kính, trang nghiêm. Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều lắng lòng, ý thức sâu sắc rằng, dưới làn nước xanh thẳm này là xương máu của đồng đội đã dâng hiến cho chủ quyền biển đảo thiêng liêng.
Nhà giàn khang trang, đầy đủ hơn tưởng tượng của các chiến sĩ trẻ lần đầu nhận nhiệm vụ.
Những ngày đầu biển động, xuồng không thể cập mạn nhà giàn, các chiến sĩ phải lên nhà giàn bằng thang dây giữa sóng lớn. Chiến sĩ Lại Văn Kiệt chia sẻ: “Lần đầu ngồi thang dây giữa sóng lớn, tôi vừa hồi hộp vừa tự hào. Ðó chắc chắn là kỷ niệm không thể quên trong đời quân ngũ”.
Bước qua từng bậc thang dẫn vào “ngôi nhà giữa biển”, chiến sĩ Nguyễn Phạm Nhất Khương không khỏi bất ngờ trước điều kiện sinh hoạt tại đây. Anh chia sẻ: “Nhà giàn khang trang, đầy đủ hơn rất nhiều so với tưởng tượng”. Vừa tốt nghiệp đại học, Khương xung phong ra tuyến đầu và nhận được sự ủng hộ của gia đình. Với anh, không phải ai cũng có vinh dự được đứng nơi đầu sóng, vì vậy, càng phải nỗ lực rèn luyện, cống hiến hết mình cho Tổ quốc. Cũng như Khương, mỗi cán bộ, chiến sĩ, nhất là những chiến sĩ trẻ lần đầu đến với nhà giàn càng thấm thía giá trị của biển, đảo và chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Từ đó, ý thức trách nhiệm và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trong mỗi người lính DK1 càng được củng cố, đặt lên hàng đầu.
Chiến sĩ trẻ bước vào huấn luyện ở nhà giàn DK1.
Bản lĩnh DK1
Một năm ở đất liền có thể trôi qua rất nhanh, nhưng giữa biển khơi mênh mông, nơi quanh năm chân không chạm đất, không Internet, cuộc sống trên nhà giàn chỉ có sóng gió, sự gần gũi, sẻ chia chân thành giữa những người đồng đội. Ở đây không có ngày nghỉ; huấn luyện và trực sẵn sàng chiến đấu luôn duy trì ở mức cao nhất, bởi trách nhiệm của người lính không được phép lơ là, dù chỉ một phút. Trong điều kiện khắc nghiệt ấy, bản lĩnh người lính càng được tôi luyện. Cán bộ, chiến sĩ chủ động tăng gia sản xuất, trồng rau, chăn nuôi để cải thiện đời sống. Những giờ câu cá hiếm hoi không chỉ để cải thiện bữa ăn, mà là lúc người lính rèn luyện sự điềm tĩnh để vững vàng tay súng nơi tuyến đầu.
Trung sĩ Nguyễn Gia Hiếu, xạ thủ Nhà giàn DK1/21, cho biết, chính môi trường kỷ luật và tình đồng chí, đồng đội, giúp anh trưởng thành hơn. “Sống giữa nhà giàn, tôi học được cách tự lập và xây dựng bản lĩnh của người lính hải quân. Ðây là thời tuổi trẻ khó phai nhoà trong ký ức”, Hiếu bộc bạch.
Đẩy mạnh tăng gia sản xuất trên các nhà giàn.
Ðối với Trung sĩ Lê Thành Hiếu, chiến sĩ Nhà giàn DK1/9, dấu mốc đáng nhớ có lẽ là cái Tết đầu tiên xa nhà. Xa gia đình giữa mùa đoàn viên, nhưng không hề thấy cô đơn bởi anh đã tìm thấy “gia đình lớn” ngay giữa ngàn khơi. Hiếu chia sẻ: “Lần đầu đón Tết xa nhà, tôi cũng nhớ gia đình lắm. Nhưng được cùng đồng đội gói bánh, trang trí đón Xuân... tôi cảm thấy ấm áp và tự hào vì được góp phần giữ bình yên cho đất nước”.
Giữa tiếng sóng ngoài khơi, không khí Tết trên nhà giàn vẫn ấm áp, rộn ràng. Khoảnh khắc cùng đồng đội gói bánh chưng, trang trí đón Xuân, tham gia sinh hoạt tập thể trở thành kỷ niệm khó quên trong lòng những người lính trẻ.
Dù đến từ nhiều vùng quê khác nhau, cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 luôn đoàn kết, tự lực, tự cường, kiên trì bám trụ nơi đầu sóng ngọn gió, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Sự quan tâm của Ðảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân cả nước là nguồn động viên to lớn để cán bộ, chiến sĩ các nhà giàn DK1 yên tâm công tác, thực sự trở thành điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển, góp phần phát triển kinh tế gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.
Thanh Hải - Văn Ðường

Truyền hình



Xem thêm bình luận