Thứ hai, 20-7-26 07:23:06
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Ký ức nhân chứng Bạc Liêu trong chiến dịch 12 ngày đêm “Điện Biên Phủ trên không”

Báo Cà Mau

Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” 12 ngày đêm cuối năm 1972 là một chiến thắng lịch sử trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của cả dân tộc. Có mặt trong những ngày lịch sử ấy, nhiều người con Bạc Liêu là cán bộ, lưu học sinh miền Nam đang công tác và học tập tại Hà Nội đã có những ký ức không bao giờ quên.

Với ông Trương Công Lưỡng (Mười Lưỡng), nguyên cán bộ miền Nam tập kết, lúc bấy giờ đang công tác ở Bộ Nông nghiệp, đêm 18/12/2012 - đêm đầu tiên Mỹ tấn công Hà Nội - là một ký ức vô cùng đặc biệt mà ông không thể nào quên. Lúc đó, cơ quan ông đã sơ tán về Nhổn (Từ Liêm, Hà Nội). Đó là một đêm trăng sáng, ông và đồng nghiệp, bạn bè đang ngồi trước sân uống trà thì nghe tiếng máy bay. Chỉ nghe tiếng, không thấy máy bay đâu, nhưng chỉ khoảng 10 phút sau đã nghe tiếng bom nổ ầm ầm. Nhìn về hướng Hà Nội, bầu trời sáng rực. Hà Nội bắt đầu hứng chịu đợt hủy diệt nặng nề nhất trong lịch sử.

B-52 phơi xác trên đường phố Hà Nội, một trong những tấm ảnh nổi tiếng về trận “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”. Ảnh: T.L

Người miền Nam (trong đó có người Bạc Liêu) ở Hà Nội lúc bấy giờ hầu hết là lưu học sinh, cán bộ công tác ở các bộ, ngành nên khi cuộc tấn công của đế quốc Mỹ vào miền Bắc (mà trọng tâm là Hà Nội) vào cuối năm 1972 thì họ đang ở các vùng sơ tán. Trong cảm nhận của người Bạc Liêu, cũng như bao nhiêu người miền Nam khác có mặt ở Hà Nội lúc bấy giờ, 12 ngày khói lửa đó tuy rất ác liệt nhưng cuộc sống lại không có xáo trộn nhiều. Tinh thần chung của người dân vẫn rất lạc quan, công việc, cuộc sống vẫn diễn ra bình thường. Ông Mười Lưỡng nhớ lại: “Trước khi Mỹ tấn công Hà Nội, người dân, cán bộ các cơ quan đã được sơ tán ra các vùng ngoại ô. Ở đó, cuộc sống vẫn diễn ra một cách bình thường. Ai chiến đấu thì chiến đấu, ai sản xuất thì sản xuất. Tôi cũng không sợ gì cả, chỉ lo cho gia đình bên vợ vẫn còn trong nội ô”.

Không khí chiến tranh chỉ thể hiện qua sự sôi động khi các lực lượng phòng không, không quân, dân quân tự vệ xây dựng các trận địa pháo, di chuyển tên lửa, vũ khí… Với những cán bộ kỹ thuật như ông Mười Lưỡng thì vẫn phải đi công tác về các vùng quê, hướng dẫn nông dân sản xuất.

Sau khi phố Khâm Thiên bị dội bom, ông Mười Lưỡng có dịp trở về nội ô Hà Nội trong khi cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Ông vẫn nhớ như in hình ảnh của 40 năm trước: “Cả khu phố sầm uất, đông đúc bỗng chốc tan hoang hết. Nhà cửa đổ nát, gạch ngói tứ tung. Có chứng kiến mới thấy sự tàn phá kinh khủng của bom đạn Mỹ”.

Ông Trần Thanh Vân, cũng là lưu học sinh miền Nam tập kết ra Bắc học tập và làm việc. Năm 1972, ông Vân đang công tác ở Bộ Lâm nghiệp. Theo cơ quan sơ tán ra Hà Đông (nay thuộc thủ đô Hà Nội), ông được phân công vào đội dân quân tự vệ, được trang bị vũ khí để làm nhiệm vụ khi cần thiết. Lòng đầy khí thế căm hờn của một thanh niên trước hoàn cảnh thủ đô bị đánh phá, ông cùng với những người trong đội tham gia bắn máy bay dù biết rất khó trúng đích vì máy bay bay ở tầm cao. Cơ quan ông đã đi sơ tán gần hết nhưng vẫn bị mất mát về người, trụ sở thì bị đánh sập gần hết. “Phải nhiều năm sau, cơ quan mới được xây dựng lại” - ông Vân bùi ngùi khi nhớ về những kỷ niệm của 40 năm trước.

Bây giờ, ở đất Bạc Liêu cách xa Hà Nội gần 2.000km, những nhân chứng lịch sử thời kỳ ấy đang cùng sống lại với người dân thủ đô niềm tự hào về một chiến tích lẫy lừng đã được cả thế giới khâm phục.

L.A

Sơ kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong lực lượng vũ trang tỉnh

Chiều 16/7, Đảng uỷ Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị sơ kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 6 tháng đầu năm 2026; tổng kết Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ VI năm 2026; tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hội thi và phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng giai đoạn 2026-2030.

Sạt lở nghiêm trọng tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Hố Gùi

Ngày 16/7, Đoàn công tác Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh do Đại tá Hà Văn Thanh, Chỉ huy trưởng, làm trưởng đoàn, đến kiểm tra hiện trường, động viên cán bộ, chiến sĩ sau vụ sạt lở nghiêm trọng tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Hố Gùi, thuộc Đồn Biên phòng Tân Tiến.

Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân

Sáng 16/7, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Cà Mau cùng Đảng uỷ các xã Phước Long và Vĩnh Hậu tổ chức hội nghị triển khai thực hiện chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" năm 2026, với sự tham dự của đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn.

Cà Mau triển khai hiệu quả Luật Quốc phòng, Luật Dân quân tự vệ, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh

Chiều 14/7, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013.

Xây dựng "lá chắn an toàn" từ cơ sở

Hiện nay, tốc độ đô thị hoá, phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ ngày càng nhanh, cùng với tác động của biến đổi khí hậu làm gia tăng nguy cơ cháy, nổ, tai nạn và sự cố, yêu cầu đặt ra đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) không chỉ dừng lại ở việc xử lý khi có sự cố xảy ra mà phải chuyển mạnh sang tư duy phòng ngừa từ sớm, từ xa, lấy người dân làm trung tâm, lấy cơ sở làm địa bàn trọng điểm.

Mưa dông, lốc xoáy làm ảnh hưởng 75 căn nhà dân

Theo thống kê sơ bộ, trận mưa lớn kèm theo dông lốc mạnh vào ngày 13/7 đã làm ảnh hưởng căn nhà dân.

Ðồng hành cùng ngư dân tháo gỡ thẻ vàng IUU

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 đang diễn ra sôi nổi với nhiều công trình, phần việc mang đậm dấu ấn xung kích. Tại các địa phương ven biển của tỉnh Cà Mau, tuổi trẻ các cơ quan tư pháp chọn phần việc đặc biệt: Chung tay cùng các cấp, các ngành ngăn chặn hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), quyết tâm tháo gỡ “thẻ vàng” của Uỷ ban châu Âu (EC).

15 năm bền bỉ giữ bình yên phum, sóc

Giữa vùng quê Vĩnh Lộc, xã Phước Long, sự bình yên hôm nay được vun đắp từ tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm của từng gia đình, từng dòng họ.

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ đối tượng 3

Sáng 13/7, tại Trung đoàn Bộ binh 894, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (QP&AN) tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 3 (khoá 1) năm 2026 cho 100 học viên là lãnh đạo, quản lý các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị trong tỉnh.

13 năm vững vàng nơi đầu sóng

Trải qua 13 năm xây dựng và trưởng thành (12/7/2013-12/7/2026), Lữ đoàn 167 Vùng 2 Hải quân đã khẳng định vị thế là lực lượng tàu mặt nước chiến đấu chủ lực trên hướng biển phía Nam. Làm chủ các tàu chiến đấu hiện đại, duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu cao và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đã góp phần cùng Quân chủng Hải quân bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.