Thứ tư, 19-8-26 02:32:29
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Ký ức từ những bức ảnh đi qua đại dịch

Báo Cà Mau Mỗi lần mở lại thư mục ảnh cũ, ký ức về những ngày chống dịch lại hiện lên rất rõ trong tôi. Tiếng còi xe cứu thương xé tan giữa trưa nắng. Tiếng loa phát thanh vang vọng trong những con hẻm vắng. Những lời gọi nhau phía sau lớp khẩu trang và bộ đồ bảo hộ kín mít. Có một quãng thời gian, cả phố phường như nín thở.

Những bức ảnh này được tôi chụp trong quãng thời gian COVID-19 bùng phát dữ dội. Khi ấy, với người làm báo, tác nghiệp không còn đơn thuần là đi ghi nhận thông tin, mà là bước vào một giai đoạn chưa từng có trong đời làm nghề.

 Bất chấp mưa nắng khắc nghiệt, các nhân viên y tế vẫn kiên trì đi từng ngõ, gõ từng nhà để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, lặng lẽ góp sức trong cuộc chiến chống đại dịch.

Tôi nhớ những chuyến theo lực lượng y tế đến từng nhà lấy mẫu xét nghiệm. Giữa cái nắng oi bức, bộ đồ bảo hộ ướt đẫm mồ hôi. Người dân ngồi lặng im trước hiên nhà, ánh mắt thấp thỏm đầy lo lắng nhìn que test trên tay nhân viên y tế. Có người lo cho bản thân, có người lo cho cả gia đình.

Trong giai đoạn đầu của đại dịch COVID-19, khi phát hiện ca nhiễm, người bệnh được cách ly riêng tại nhà hoặc khu vực cách ly theo quy định nhằm hạn chế nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Ngày ấy, chỉ cần nghe tin trong khu xóm có ca nghi nhiễm là cả con đường thấp thỏm suốt đêm.

Có hôm tác nghiệp xong trở về, tôi ngồi lặng rất lâu ngoài sân cơ quan mới dám về nhà. Tôi sợ mình vô tình mang theo điều gì đó không ai nhìn thấy được.

Những ngày ấy, bệnh viện là nơi khiến người ta vừa thương vừa sợ.

 Thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh kiểm tra, khảo sát công tác điều trị, cách ly tại các bệnh viện và cơ sở y tế trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Phía sau tấm bảng đỏ “Khu cách ly điều trị - không phận sự cấm vào” là những con người gần như không còn khái niệm ngày đêm. Có người nhiều tuần, nhiều tháng chưa về nhà. Có người tranh thủ ngả lưng vài phút ngay hành lang rồi lại tiếp tục công việc.

Giữa những ngày dịch bệnh căng thẳng, các nhân viên y tế khẩn trương đưa bệnh nhân đến Bệnh viện dã chiến số 1 cách ly, điều trị cho người bệnh.

Tôi từng theo chân các đoàn công tác đến các bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp. Sau những cánh cửa khép kín là không gian đặc quánh sự căng thẳng và lo âu. Những hành lang vắng lặng, những bước chân tất bật của đội ngũ y bác sĩ trong bộ đồ bảo hộ kín mít, những ánh mắt dõi theo từng diễn biến của người bệnh khiến bầu không khí nơi đây trở nên nặng trĩu.

Giữa thời khắc ấy, ranh giới giữa sự sống và cái chết dường như trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Mỗi bệnh nhân là một cuộc chiến giành giật sự sống, mỗi ngày trôi qua là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng y tế để giữ lại hy vọng cho người bệnh và gia đình họ.

Trong khu cách ly điều trị tại Trường Chính trị tỉnh Cà Mau, các nhân viên y tế không chỉ làm nhiệm vụ chuyên môn mà còn tận tình mang từng suất cơm đến người cách ly, sẻ chia khó khăn trong những ngày dịch bệnh căng thẳng.

Thương nhất với tôi có lẽ là những ngày dòng người hồi hương trở về Cà Mau.

Sau những tháng ngày chống chọi với đại dịch nơi đất khách, hàng ngàn lao động đã vượt chặng đường dài để trở về quê hương, đoàn tụ cùng gia đình khi các quy định phong tỏa được gỡ bỏ.

Từng đoàn xe máy tất tả nối dài ngoài cửa ngõ thành phố. Trên xe là quần áo, xoong nồi, những chiếc ba lô cũ, những đứa trẻ ngủ gục trên vai mẹ sau hành trình dài hàng trăm cây số. Có cả những chú chó nhỏ được người chủ ôm chặt vào lòng mang theo về quê.

Nhiều người đi xuyên đêm. Khuôn mặt ai cũng phờ phạc sau những tháng ngày mắc kẹt nơi đất khách. Ngày ấy, người ta chẳng mong điều gì lớn lao. Chỉ mong được về nhà….

 Trong những ngày dịch bệnh diễn biến phức tạp, mọi người dân trở về từ vùng dịch đều được hướng dẫn khai báo y tế, góp phần kiểm soát nguy cơ lây lan và bảo vệ an toàn cho cộng đồng.

Tôi vẫn nhớ những khu chợ dã chiến được dựng lên giữa những ngày giãn cách nghiêm ngặt. Người dân xếp hàng giữ khoảng cách để mua từng bó rau, cân gạo, ký thịt cho bữa cơm gia đình. Những suất ăn nóng hổi được các tình nguyện viên tất bật chuyển vào khu cách ly. Những thùng thuốc, bình oxy và nhu yếu phẩm được chuyền tay nhau xuyên đêm đến những nơi đang cần nhất.

Dịch bệnh mang đến không ít lo âu, mất mát và khó khăn, nhưng cũng chính trong hoàn cảnh ấy, những giá trị đẹp của tình người càng được thắp sáng. Tôi đã chứng kiến biết bao nghĩa cử sẻ chia, từ những chuyến xe thiện nguyện, những "ATM gạo", những gian hàng 0 đồng đến những cái nắm tay động viên, những lời hỏi han giữa những người xa lạ. Ai cũng mang trong mình nỗi lo riêng, nhưng chưa bao giờ sự yêu thương và tinh thần tương thân tương ái lại hiện diện rõ nét đến thế. Chính sự sẻ chia ấy đã tiếp thêm sức mạnh để cộng đồng cùng nhau vượt qua những tháng ngày cam go nhất của đại dịch.

 Giữa những ngày giãn cách xã hội, “chợ tạm” dã chiến trên đường Châu Văn Liêm, Khu dân cư Minh Thắng (nay là phường An Xuyên) trở thành điểm cung ứng nhu yếu phẩm cho người dân trong khu vực phong tỏa, cách ly, góp phần bảo đảm đời sống sinh hoạt trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Có những bức ảnh tôi chụp rất vội.

Một nhân viên y tế lặng lẽ tiêm từng mũi vắc xin giữa cái nắng gay gắt cho người già. Một bác sĩ đứng lặng phía cuối hành lang khu cách ly. Một chiến sĩ làm nhiệm vụ ở chốt kiểm soát suốt nhiều giờ liền. Hay đơn giản chỉ là khoảnh khắc người dân nhìn nhau phía sau lớp khẩu trang ở những khu cách ly tập trung.

 Khoác trên mình bộ đồ bảo hộ kín mít, nhân viên y tế lặng lẽ đi từng ngõ, gõ từng nhà để tiêm vắc xin cho người cao tuổi và các đối tượng ưu tiên.

Khi ấy, trẻ em và học sinh cũng là nhóm đối tượng được ưu tiên triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19. Việc đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe cho các em mà còn tạo điều kiện để hoạt động dạy và học sớm trở lại trạng thái bình thường.

Lúc bấm máy, tôi chỉ nghĩ mình cần lưu lại thông tin của thời điểm ấy. Nhưng nhiều năm sau nhìn lại, những bức ảnh ấy không còn đơn thuần là ảnh báo chí. Đó là ký ức. Ký ức về một giai đoạn mà cả xã hội cùng nhau đi qua bằng sự kiên cường, lòng tử tế và cả một "bầu trời" tình người. Không riêng lực lượng y tế nơi tuyến đầu chống dịch, các cán bộ, chiến sĩ công an bất kể ngày đêm vẫn kiên trì bám chốt kiểm soát người và phương tiện ra vào địa bàn, góp phần ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Đại dịch đã đi qua. Những khu cách ly đã tháo dỡ. Những con đường đông đúc trở lại. Tiếng cười đã quay về trên những quán cà phê, góc chợ, sân trường. Nhưng với những người từng đi qua tuyến đầu chống dịch, có những hình ảnh sẽ còn ở lại mãi.

Giữa những ngày dịch bệnh căng thẳng, tình người càng trở nên ấm áp. Những chuyến xe chở đầy lương thực, nhu yếu phẩm nối nhau hướng về tuyến đầu và các khu cách ly. Chỉ một bịch khẩu trang, một bó rau hay con cá quê nhà cũng đủ làm ấm lòng người nhận.

Tất cả đã trở thành ký ức không thể nào quên, nhắc nhớ về một giai đoạn đặc biệt trong lịch sử dân tộc, một quãng thời gian đầy gian nan, thử thách nhưng cũng tỏa sáng những giá trị cao đẹp của tình người, tinh thần đoàn kết và lòng nhân ái.

Trong những ngày tháng ấy, những người làm báo cũng có mặt trên mọi mặt trận của cuộc chiến chống dịch. Bằng ngòi bút, ống kính và trách nhiệm nghề nghiệp, họ lặng lẽ đồng hành cùng lực lượng tuyến đầu, ghi lại những khoảnh khắc chân thực của cuộc sống, lan tỏa niềm tin, sự sẻ chia và tinh thần vượt khó của cả cộng đồng. Đó không chỉ là nhiệm vụ thông tin, mà còn là sự dấn thân, tâm huyết và trách nhiệm của người làm báo trước những thời khắc lịch sử của đất nước.

Hồng Nhung

So sánh canon r50v vs canon r50 hình mắc cười https://azapphire.com/

Đưa chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước đến với từng người dân

Đến nay, chương trình khám sức khoẻ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân tỉnh Cà Mau bước vào đợt 4, tại 64 xã, phường. Đây không chỉ là hoạt động chuyên môn của ngành y tế mà còn là minh chứng sinh động cho chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước trong việc chăm lo, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ Nhân dân, lấy người dân làm trung tâm của mọi chính sách phát triển.

Chăm sóc mắt miễn phí cho người dân Đất Mũi

Gần 300 người dân xã Đất Mũi được khám mắt, tư vấn điều trị và phát thuốc miễn phí, góp phần phát hiện sớm các bệnh lý về mắt, nhất là đối với người cao tuổi và người dân ở địa bàn xa trung tâm.

Khám mắt miễn phí cho người dân khu vực biên giới biển

Chiều 11/8, Đồn Biên phòng Đất Mũi (Bộ đội Biên phòng Cà Mau) phối hợp với Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cà Mau khám mắt chuyên sâu và hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho 250 người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Từ năm 2027, đưa vào vận hành Nền tảng quản lý cấp cứu ngoại viện toàn quốc

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 1515/QĐ-TTg ngày 10/8/2026 phê duyệt Đề án “Phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2026 - 2030” (Đề án).

Nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện

Sáng 8/8, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Cà Mau phối hợp Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP Cần Thơ tổ chức lớp tập huấn công tác hiến máu tình nguyện năm 2026.

Cà Mau đứng thứ 2 cả nước về tỷ lệ khám sức khoẻ toàn dân, đạt hơn 65%

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị tại tỉnh Cà Mau (Ban Chỉ đạo) vào sáng 7/8, đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Trưởng Ban Chỉ đạo, đã yêu cầu ngành Y tế khẩn trương lập kế hoạch chi tiết, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu khám sức khoẻ toàn dân trong thời gian sớm nhất.

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền

Sáng 7/8, Sở Y tế tỉnh Cà Mau tổ chức hội thảo khoa học và đào tạo liên tục y, dược cổ truyền lần thứ I năm 2026. Đây là diễn đàn chuyên môn nhằm đánh giá, chia sẻ các nghiên cứu ứng dụng thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị bằng phương pháp Đông - Tây y kết hợp.

Ngày hội hiến máu tình nguyện tại xã Gành Hào và Hồ Thị Kỷ

Sáng 6/8, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Cà Mau phối hợp với Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP Cần Thơ và chính quyền địa phương tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện tại xã Gành Hào và Xã Hồ Thị Kỷ; kết quả đã thu được gần 400 đơn vị máu.

Nền tảng xây dựng cuộc sống khoẻ mạnh, hạnh phúc

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), sức khoẻ không chỉ là trạng thái không có bệnh tật mà còn là sự thoải mái toàn diện về thể chất, tinh thần và các mối quan hệ xã hội. Trong đó, sức khoẻ tâm thần giữ vai trò đặc biệt quan trọng, giúp mỗi người nhận thức đúng về bản thân, ứng phó với áp lực cuộc sống, học tập và làm việc hiệu quả, đồng thời xây dựng các mối quan hệ tích cực với cộng đồng.

Gần 30% dân số cả nước đã được khám sức khoẻ định kỳ, khám sàng lọc miễn phí

Bộ Y tế cho biết, tính đến 18/7, tổng hợp báo cáo của 34/34 tỉnh, thành phố về tình hình triển khai khám sức khoẻ định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân, ghi nhận 32.286.360 người (chiếm gần 30% dân số cả nước) đã được khám sức khoẻ định kỳ năm nay.