ĐT: 0939.923988
Thứ năm, 6-2-25 05:43:39
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Kỳ vọng vào sự đột phá của báo chí Cà Mau

Báo Cà Mau Các phóng viên tác nghiệp sự kiện Triẽn lãm Mỹ thuật đồng bằng sông Cửu Long tại Nhà Văn hóa Thiếu nhi tỉnh Cà Mau. Ảnh: H.Vũ

Báo chí Cà Mau đã tạo được những dấu ấn riêng biệt trong đời sống báo chí cả nước. Từ thời kháng chiến, Cà Mau là nơi sản sinh ra những nhà báo - chiến sĩ mà mỗi khi nhắc đến, mọi người đều ngưỡng phục: Phan Ngọc Hiển, Trần Ngọc Hy, Nguyễn Mai… Truyền thống ấy được tiếp nối với lực lượng báo chí trẻ, giàu tâm huyết, được đào tạo bài bản. Những năm qua, báo chí tỉnh nhà đã có sự góp mặt của nhiều cây bút trẻ, giàu triển vọng. Tất cả đã làm nên một không khí báo chí sôi động, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh nhà.

Tuy nhiên, với những nhà báo kỳ cựu, báo chí Cà Mau vẫn cần phải nỗ lực lớn để theo kịp với mặt bằng báo chí hiện đại.

Làm báo phải có tác phẩm

Nhà báo Nguyễn Minh Chánh (Bảy Chánh), nguyên Tổng Biên tập Báo Minh Hải, đưa ra một con số mà bất cứ tờ báo nào cũng phải giật mình: “Giai đoạn đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, Báo Minh Hải có kỳ phát hành trên 70.000 tờ”. Qua lời của ông, quả thật nghề báo khi ấy quá đỗi vất vả. Anh em Báo Minh Hải đi tác nghiệp ít thì đôi ba ngày, nhiều thì cả tuần lễ. Nhuận bút thì thấp, mà có khi cả tháng chỉ viết được một bài. Anh em trong cơ quan dìu dắt, đùm bọc và giúp đỡ nhau còn hơn ruột thịt trong nhà.

Thấy hoàn cảnh đó, những người đứng đầu Báo Minh Hải đã mạnh dạn xây dựng các chuyên đề, đó là những vụ án, những sự kiện gây chấn động Minh Hải. Ông Bảy Chánh miêu tả lại cảnh mà người làm báo nào cũng thích: “Khi đó độc giả kéo tới trước toà soạn đợi… báo phát hành”.

Một điều nữa mà ông Bảy Chánh gởi gắm: “Anh em đồng nghiệp phải sống thành thật với nhau, thành thật với nghề, làm báo mà có suy nghĩ lệch lạc thì sớm muộn gì cũng bị đào thải”. Ông kể, có những lúc anh em bám trụ cơ quan, bụng đói chia nhau nồi cơm nguội, tất cả chỉ mong số báo tới hoàn thành, độc giả có thêm những bài viết nóng sốt. Báo chí Minh Hải khi ấy đã tạo thành một làn sóng mạnh mẽ, mở toang cánh cửa hiện đại hoá. Người làm báo bắt đầu cảm nhận rất rõ ý nghĩa của nghề báo, và đặc biệt là tác động của báo chí đến cuộc sống.

Ông Bảy Chánh có một câu nói hay: “Làm báo như đánh giặc”. Báo chí phải đứng về cái tốt, bênh vực người dân, phải thể hiện rõ ràng bằng tác phẩm. Có lực lượng tốt, tác phẩm hay, đó là đôi chân để báo chí đứng vững trước sự cạnh tranh thông tin khốc liệt hiện nay. Máu nghề vẫn chảy trong Nhà báo Nguyễn Minh Chánh một cách mãnh liệt. Ông còn nhớ rõ những tác phẩm như “Tín hiệu từ vùng đất Phong Nam”, “2 giờ ở bệnh viện Cà Mau”, ở đó có những ấn tượng nghề nghiệp khó phai, có tấm lòng của người làm báo trước thực tại cuộc sống. Ông khuyên: “Làm báo là phải đi, cứ đi đi để vốn sống nhiều lên, cứ thể hiện mình bằng cái tâm trong sáng, bằng những bài viết cụ thể. Làm báo không sợ hay, dở mà là phải dấn thân để bài báo của mình góp phần vào sự thay đổi tốt đẹp hơn của xã hội”.

Nhà báo lão thành Trần Nam Ðoàn (Năm Ðoàn) thì cho rằng: “Báo chí cần nhất là phải định hướng dư luận, phải có tính dự báo và sâu sát với biến chuyển mau lẹ của đời sống”. Theo ông Năm Ðoàn, làm báo mà chạy theo phía sau thông tin, coi như thất bại. Có một thời, nhà báo phải đối mặt với bom đạn, với mất mát hy sinh, người làm báo không hề tính toán đến thiệt hơn về vật chất, tất cả cùng hướng về cuộc chiến đấu để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ông tâm sự: “Nhiều nhà báo đã ngã xuống, những người còn lại phải tiếp tục truyền thống hào hùng ấy. Làm báo là một vinh dự, nghề báo là nghề cao quý, không vì bất cứ lý do nào để vị thế báo chí cách mạng bị yếu đi”.

Báo chí phải mạnh dạn chống cái xấu

Nhà báo Phạm Văn Tri (Bảy Minh), nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Cà Mau, đã có những tâm sự "gan ruột" về báo chí Cà Mau. Trên bình diện chung, báo chí Cà Mau đã có được lực lượng trẻ kế thừa đông về số, được đào tạo bài bản. Sự khác biệt nữa theo ông là: “Bây giờ điều kiện làm báo của anh em đã thuận lợi hơn nhiều”. Thuận lợi từ máy móc, từ giao thông, đến cơ chế báo chí. Vì vậy, những người cầm bút càng phải có trách nhiệm với tác phẩm, với công chúng, với nghề nghiệp. Ông nói: “Hồi xưa nếu có sự kiện ở Ðất Mũi thì phóng viên phải chạy đi, chạy về, có khi mất 2 ngày mới có tin để đăng. Còn bây giờ thì tin tức nhanh chóng, có thể đăng ngay sau khi sự kiện xảy ra”.

Nhà báo Phạm Văn Tri - người luôn quan tâm và có những đóng góp lớn cho sự nghiệp báo chí cách mạng Minh Hải - Cà Mau.

Ðối với báo chí tỉnh nhà, ông Bảy Minh cho rằng: “Phải tính toán lại về nhận thức, quan điểm và chuyên môn cho lực lượng làm báo”. Bác Hồ từng nói, báo chí là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, người làm báo phải là chiến sĩ trên mặt trận của mình. Suốt một đời gắn bó với báo chí Cà Mau, Nhà báo Phạm Văn Tri đúc kết: “Báo chí phải là hơi thở cuộc sống, nêu lên những vấn đề thời cuộc, được quần chúng quan tâm và phải đảm bảo tính kịp thời”. Các cơ quan báo chí phải thay đổi về nhận thức, tờ báo không phải là nơi chỉ đăng những thông tin đã xảy ra theo kiểu thông báo, báo chí phải đột phá, phải thể hiện rõ tính dự báo, định hướng và đi trước dư luận. Ông nhận định: “Nhà báo giỏi hay không là ở chỗ này, anh viết báo mà chạy sau sự kiện, viết kiểu có cũng được, không cũng chẳng sao thì thật là nỗi buồn của nghề cầm bút”.

Nhà báo Phạm Văn Tri đặt ra câu hỏi: “Vì sao thông tin báo chí không hấp dẫn người đọc?”. Ông cũng nhắc lại thời kỳ mà độc giả kéo tới toà soạn ùn ùn chỉ để cầm đọc tờ báo Minh Hải mới nhất. Báo chí hiện nay cần phải đột phá vào các vấn đề nóng bỏng, len lỏi vào mọi ngõ ngách cuộc sống và đứng về phía của sự thật, lẽ phải. Qua lời ông, nhà báo phải nhìn cuộc sống một cách bản lĩnh và bằng cả cái tâm mới mong có được những tác phẩm hay. Báo chí cách mạng tuyệt đối không thể chệch hướng, đó là vô tình hay cố ý để dung dưỡng, khuyến khích những cái xấu, cái sai.

Ông nhận xét: “Tiền và quyền nếu song hành với nhau sẽ tạo nên những nhóm lợi ích, thậm chí là chủ nghĩa tư bản cực hữu”. Báo chí tỉnh nhà dẫu có nhiều cố gắng, song trên mặt trận chống tham nhũng, tiêu cực, chống cái xấu vẫn chưa thật sự đáp ứng mong mỏi của Nhân dân. Không thể tuyên truyền theo kiểu lầm lẫn, chuyển hoá trong nhận thức, tư tưởng dẫn đến những hệ luỵ. Nhà báo cần phải bình tĩnh, bản lĩnh và dấn thân vào những vấn đề gai góc, bức xúc của xã hội. Phải đột phá để mở mũi xung kích trên mặt trận thông tin, tư tưởng.

Nhà báo lão thành Nguyễn Kiên Ðịnh (Sáu Kiên) kể rất nhiều về những đồng chí, đồng nghiệp gắn liền với cuộc đời làm báo của ông. Ông nhắc rằng: “Nhiều anh em làm báo đã hy sinh vì sự nghiệp báo chí tỉnh nhà, phải sống và làm nghề như thế nào để xứng đáng”.

Ðó cũng là những lời mà những người làm báo Cà Mau hiện nay mãi mãi khắc ghi. Báo chí Cà Mau đang chờ và đang cần đột phá. Ðể làm được điều này không thể một ngày, một khắc, càng không thể chỉ mình lĩnh vực báo chí quyết tâm./.

Bài và ảnh: Quốc Rin

Xây dựng Ðảng sáng tạo, đồng bộ, toàn diện

"Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức bởi tình hình kinh tế - xã hội trong nước và thế giới, cùng sự ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, công tác xây dựng Ðảng được Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ, các cấp uỷ trực thuộc tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, sáng tạo với quyết tâm chính trị cao và đạt kết quả nổi bật", Bí thư Huyện uỷ U Minh Ðoàn Việt Khoa phấn khởi chia sẻ với Báo Cà Mau trước thềm xuân mới.

Đảng là vầng dương chân lý

95 năm Đảng dẫn lối, soi đường cho sự nghiệp cách mạng dân tộc Việt Nam như vầng dương toả sáng rực rỡ vinh quang và bất tử! Chúng ta đang đi trong mùa xuân đẹp lộng lẫy khi triệu triệu trái tim hoà chung nhịp đập, khát vọng của Đảng, của đất nước trong khí thế hiên ngang để tiến bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình, giàu mạnh, phồn vinh và hạnh phúc của dân tộc.

Đảng ta, mùa xuân lịch sử 1930 đến mùa xuân của kỷ nguyên vươn mình

Lịch sử 95 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình, Đảng đã khơi dậy và kết hợp được sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, sức mạnh của truyền thống và hiện đại, sức mạnh của trong nước và quốc tế, sức mạnh thần kỳ này đưa nhân dân ta từ kiếp nô lệ đã: "Rũ bùn, đứng dậy, sáng loà".

RẠNG RỠ VIỆT NAM

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2025), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài viết với tiêu đề "RẠNG RỠ VIỆT NAM". Báo Cà Mau trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết.

Lãnh đạo các chính đảng chúc mừng nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2025), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc; Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen; Bí thư Thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Đại tướng Raúl Castro Ruz; Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong Un đã gửi thư, điện chúc mừng tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ phát động 'Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ'

Sáng 31/1 (mùng 3 Tết Ất Tỵ), Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Ất Tỵ năm 2025, tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế (thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình).

Công tác tuyên giáo chủ động trong tình hình mới

Tổng bí thư Tô Lâm, người đứng đầu Ðảng ta đã chỉ ra mục tiêu của công tác tuyên giáo trong giai đoạn cách mạng mới: “Tạo ra sự thông suốt, đoàn kết, nhất trí, tạo khí thế thi đua trong toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân thực hiện các chủ trương, quan điểm của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Công tác tuyên giáo phải làm cho quan điểm của Ðảng, Nhà nước thấm sâu vào trái tim, khối óc của từng đảng viên, từng người dân, khơi dậy ý chí, động viên toàn dân quyết tâm hành động, phát huy cao độ chủ nghĩa yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; tinh thần tự lực, tự cường, khả năng sáng tạo, tạo ra phong trào hành động cách mạng của toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Ðảng; 100 năm thành lập nước; làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch, phản động”.

Tạo thế và lực để Cà Mau cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới

Năm 2024, mặc dù trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự đồng lòng, quyết tâm cao của Ðảng bộ, chính quyền và sự đồng thuận, tham gia tích cực của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp; sự hỗ trợ, giúp đỡ của Trung ương nên kết quả thực hiện Nghị quyết của Tỉnh uỷ về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực; đã tạo khí thế phấn khởi, niềm tin to lớn của toàn Ðảng bộ, toàn dân, toàn quân tỉnh nhà trước khi bước vào năm 2025. Ðặc biệt những ngày cuối năm 2024, Ðảng bộ, dân và quân tỉnh Cà Mau vinh dự được đón tiếp đồng chí Tô Lâm, Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, người đứng đầu Ðảng ta cùng Ðoàn công tác của Trung ương về thăm, làm việc, thể hiện sự quan tâm lớn lao, cùng với tình cảm sâu sắc và định hướng những giải pháp quan trọng, gợi mở nhiều vấn đề rất quý báu đối với sự phát triển nhanh, bền vững, toàn diện của tỉnh địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Ba ông già tuổi tỵ

Ðó là ba ông già cùng làm ở Xưởng Quân giới (XQG) Cà Mau thời kháng chiến chống Mỹ. Nói về XQG này thì những người cùng thời, tham gia kháng chiến ở Cà Mau, hầu như ai cũng biết. Họ hay gọi là xưởng ông Ba Thợ Rèn (thường gọi là Ba Lò Rèn), vì ông Ba Thợ Rèn (Nguyễn Trung Thành) là người chịu trách nhiệm lập xưởng (đầu năm 1960) và rất nổi tiếng với việc sản xuất đạn pháo lăn-xà-bom, được tuyên dương anh hùng ngay đợt đầu tiên trong kháng chiến chống Mỹ (năm 1965); xưởng cũng hai lần được tuyên dương anh hùng.

Ðảng là lẽ sống, niềm tin

Tại Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ III của Ðảng (9/1960) đã quyết nghị lấy ngày 3/2 hằng năm làm ngày kỷ niệm thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam. Ðảng Cộng sản Việt Nam ra đời (3/2/1930) là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập và rèn luyện. Từ đây, Ðảng ta đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam với những mốc son chói lọi trên chặng đường 95 năm vinh quang rực rỡ.