Chỉ chưa đầy 1 tháng, ở xã Minh Diệu (huyện Hòa Bình) đã liên tục xảy ra hai vụ tử vong do đuối nước. Nạn nhân là những em bé chưa tròn 10 tuổi. Sự ra đi đột ngột của các em là do bất cẩn của người lớn. Đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh những bậc cha mẹ trong việc trông nom, coi sóc con em mình.
![]() |
| Trẻ em tắm sông, kênh dễ dẫn đến tử vong do đuối nước (ảnh mang tính chất minh họa). Ảnh: C.T |
Cái tin đứa trẻ ở xã Minh Diệu bị chết đuối làm người dân chưa hết bàng hoàng, thì mới đây, chiều 21/11/2013, tại một ấp khác trong xã, lại xảy ra vụ tai nạn đuối nước thương tâm.
Gia đình nông thôn, ruộng nương không nhiều, hai vợ chồng nuôi heo, buôn bán nhỏ trước nhà để trang trải nuôi ba đứa con tuổi ăn tuổi học. Hai đứa con gái lớn và một con trai út mới 8 tuổi được cưng như trứng mỏng. Bình thường, ba đứa nhỏ chỉ chơi quanh quẩn trong nhà. Nhưng trưa hôm ấy, gần tới giờ đi học, kiếm thằng Út cho nó ăn cơm mà không ai thấy cháu ở đâu, cả nhà phát hoảng chia nhau đi tìm. Và không lâu sau đó, xác đứa nhỏ đã được một người thân vớt lên từ con kênh bên hông nhà! Người cha đau đớn vật vã đến ngất xỉu phải đưa đi cấp cứu; người mẹ thì kêu gào đập đầu vào tường; tiếng khóc than của gia đình ấy làm cả xóm bàng hoàng, xót xa…
Từ đầu năm 2013 đến nay, theo số liệu của Sở LĐ-TB&XH cung cấp, trong 13 vụ tai nạn thương tích liên quan đến trẻ em, có 10 vụ trẻ chết do đuối nước. Đây chỉ là những con số do các địa phương báo cáo. Trên thực tế, có khả năng con số này cao hơn (do gia đình và địa phương không báo cáo). Và trong số đó, thường xảy ra ở trẻ em khu vực nông thôn. Do ở gần kênh, sông, chỉ một phút bất cẩn, các em có thể bị rơi xuống nước; hoặc khi các em tắm sông, tắm kênh trượt chân chết đuối; có cả trường hợp học sinh đi qua cầu khỉ trơn trượt nên ngã xuống sông…
Điều đáng nói, có những vụ chết đuối là do sự bất cẩn của những người làm cha làm mẹ! Điển hình là vụ việc xảy ra cách đây khoảng 1 năm ở xã Vĩnh Bình (huyện Hòa Bình). Hai vợ chồng nọ mới hơn ba mươi tuổi mà có 5 đứa con. Con cái nheo nhóc, cha mẹ quần quật lao động, đứa lớn phải coi chừng đứa nhỏ, đó là cách “giữ con” của nhà này. Lần đó, chị vợ lên xuồng đi giăng lưới, thấy đứa con gái (khoảng 3 tuổi) chập chững đòi theo, chị nói với vào nhà kêu đứa con lớn trông chừng em. Thế rồi mặc tình đứa con lớn có ra coi em hay không, chị cứ chèo xuồng đi. Khi trở về, tìm đứa con gái không gặp, chị la lên, mọi người xuống kênh mò thì con gái đã tắt thở. Vậy mà không lâu sau, thêm một đứa con trong gia đình ấy suýt chết đuối nếu không may mắn được một người ngồi trên xuồng máy cứu khi phát hiện đứa nhỏ ấy trong tình trạng chới với giữa dòng kênh.
Mặc dù ngành chức năng đã phối hợp với các ngành liên quan trong việc đẩy mạnh tuyên truyền phòng tránh tai nạn thương tích đối với trẻ em, đặc biệt là trẻ em vùng nông thôn. Thế nhưng, yếu tố hàng đầu vẫn là ý thức của những người thân trong việc trông nom, bảo vệ con cái.
Khi viết về những trường hợp tử vong thương tâm do đuối nước trên đây, người viết xin không cung cấp địa chỉ cụ thể cũng như tên của nạn nhân và gia đình vì nỗi đau của gia đình các em đã quá lớn, chúng tôi không muốn khơi gợi thêm. Song, qua bài viết này, chúng tôi mong những bậc cha mẹ hãy trông coi con em mình cẩn thận hơn nữa. Bởi, chỉ một phút sơ suất, hậu quả sẽ vô cùng lớn lao, không gì bù đắp được.
Nhật Quỳnh

Truyền hình








Xem thêm bình luận