Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

LÃNG PHÍ “TÀI NGUYÊN THÔNG TIN”

Báo Cà Mau

Một thông tin có giá trị, có tính định hướng, tính tư tưởng, tính giáo dục… được ví như một “tài nguyên”. Càng nhiều thông tin như thế thành kho tài nguyên. “Kinh doanh thông tin”, làm giàu từ thông tin (dịch vụ Internet, trò chơi điện tử…) là vấn đề không còn xa lạ trong đời sống kinh tế - xã hội.

Ở đây chỉ xin được bàn về vấn đề “lãng phí”, mà đối tượng bị lãng phí là “tài nguyên thông tin”.

Lãng phí “tài nguyên thông tin” được hiểu rộng hơn, chẳng hạn: Một thông tin… không có thông tin - lãng phí. Một bài viết dông dài mà độc giả không biết đâu là điều tác giả muốn nói - lãng phí. Một chương trình hoành tráng, nhưng điểm nhấn là đâu, ý đồ tác giả là gì không rõ - lãng phí! Lãng phí mặt báo vì “xí mặt bằng”, chiếm đất, chiếm sóng, chiếm giao diện… như cách dí dỏm của báo giới nhưng không có thông tin gì bổ ích, giá trị. Người đọc, người nghe, người xem thì bị lãng phí thời gian một cách vô bổ.

Một kiểu lãng phí nữa thường gặp, đó là: Từ một nguồn tin (chỉ là tin lạ, tin hiếu kỳ) nhưng nhiều cơ quan truyền thông tranh nhau khai thác - khai thác đến cạn kiệt, mà trong ngành Thủy sản gọi đó là kiểu “khai thác tận diệt” chỉ vì mục đích câu khách. Có trường hợp, nguồn tin “không có gì ầm ĩ” nhưng được các “nhà báo” nhìn ngắm nhiều chiều, mỗi người một kiểu khai thác, rồi dặm vá, thay tít, đổi tựa… nhưng “thông tin chính” vẫn không gì khác ngoài nguồn tin… ban đầu!

Vụ án “cô gái giao gà” ở Điện Biên được “tập trung” khai thác kiểu ấy. Cho đến nay, chưa có thống kê chính xác có bao nhiêu bài viết (báo in, báo điện tử, trang thông tin online, phát thanh, truyền hình) “thông tin” vụ án này. Chỉ biết rằng một khoảng thời gian trước - trong - và sau Tết Nguyên đán 2019, hầu như giờ nào, ngày nào cũng dày đặc “thông tin” về vụ án này. Có nhiều “thông tin” còn lôi cả quá khứ, lôi cả hàng xóm, dòng họ của cô gái nạn nhân lên mặt báo mà đôi khi những con người này không hề dính gì đến cô gái… Đây cũng là sự “lãng phí thông tin” - xài một cách quá mức không cần thiết…

Một điều lãng phí dễ thấy nhất là: trong khi những vụ án, những đề tài có tính tiêu cực (chém, giết, cướp, hiếp) thì rất hăng hái khai thác, còn những vấn đề người tốt, việc tốt lại rất ít để mắt. Trong đời sống có biết bao nhiêu việc tốt, việc tử tế… nhưng có bao nhiêu tờ báo thông tin, nhân rộng?

Một cụ ông cần mẫn suốt tháng năm, bỏ tiền, bỏ sức ra dặm vá những ổ gà trên các con đường, làm “liền” những hố ga có thể rình rập tính mạng người đi đường. Một nữ công nhân vệ sinh âm thầm dọn dẹp làm sạch ngõ phố nơi mình đang sống trong đêm vắng khi “xong việc nhà nước” trở về. Một cậu học trò cõng bạn tật nguyền đến lớp suốt nhiều tháng năm… rất ít được thông tin, nếu có cũng chỉ lác đác, thoáng qua… Những chuyện như vậy thì các “nhà báo” lại… “tiết kiệm” - tiết kiệm đến… lãng phí thông tin! Nhưng ở đây cũng xin mở ngoặc một chút cho công bằng là vì đối với xã hội thì việc làm của cụ ông, của chị công nhân và của cậu học trò đôi khi người ta cho đó là “gàn”, là “hâm”, là “người từ trên trời rơi xuống”… Còn đối với một số nhà báo lại bệnh sĩ: “Việc đó không thuộc sự quan tâm của nhà báo có tầm”! Thế là lãng phí lại… lãng phí!

Nhưng sự “lãng phí tài nguyên thông tin” đáng trách nhất là sự thiếu chủ động, thiếu kịp thời để thông tin phản bác, đấu tranh với những thông tin xấu, độc.

Chúng ta biết rằng, hằng ngày, hằng giờ, các thế lực thù địch có quá nhiều cách truyền thông xuyên tạc, nói xấu, kích động, bôi nhọ chế độ, quốc gia, dân tộc… Nhưng trận địa này thì ta có phần bỏ ngỏ, thiếu tính chiến đấu mà lẽ ra phải được tập trung tối đa, thì chính chúng ta lại… “tiết kiệm thông tin”!

Những thông tin xấu, độc của các thế lực thù địch - nhất là giai đoạn chúng ta chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII cứ liên tiếp truyền thông, dồn dập với tầng suất cao… lâu dần sẽ “ngấm” vào người đọc, người nghe rồi “tự chuyển hóa” vào lòng tin… Đây là lúc rất cần những nhà báo cách mạng có tiếng nói mạnh mẽ để đấu tranh, phản bác. Nhưng chính chúng ta đã không quyết liệt… xài!?

Lãng phí “tài nguyên thông tin” là vấn đề cần nhìn nhận nghiêm túc. Mỗi nhà báo cách mạng cần nghiêm túc với chính mình. Đừng lãng phí thông tin trên trận địa luôn nóng bỏng này để đấu tranh vạch trần âm mưu của các thế lực thù địch đang hằng ngày, hằng giờ chống phá chúng ta.

Bài học cần nằm lòng: Càng có nhiều “thông tin hoa thơm - ắt hẳn sẽ lấn dần cỏ dại”.

N.N.K

 

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hồ Thanh Thuỷ thăm, tặng quà Anh hùng LLVTND Lý Hữu Trí

Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), Đoàn công tác của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau do đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, làm trưởng đoàn đến thăm, tặng quà Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Lý Hữu Trí (phường Bạc Liêu).

Khẩn trương hoàn thiện thiết kế, thi công Đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ

Chiều 25/4, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ trì cuộc họp lần thứ hai của Ban Chỉ đạo xây dựng Đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ, người có công tỉnh Cà Mau.

Ra mắt Bảo tàng Lúa nước Cà Mau và phương án biểu tượng “ba hạt lúa”     

Bảo tàng Lúa nước đặt tại Số 5, đường Nguyễn Tất Thành, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau (trụ sở UBND tỉnh Bạc Liêu cũ), định hướng phát triển theo mô hình “bảo tàng ký ức gắn với trải nghiệm thực tế”.

50 năm Ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất (25/4/1976-25/4/2026): Mốc son trong lịch sử nước nhà

Cách đây 50 năm, ngày 25/4/1976, hơn 23 triệu cử tri của nước Việt Nam thống nhất đã nô nức đi bầu cử, bầu ra những đại biểu xứng đáng nhất vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Việt Nam độc lập, thống nhất.

Khởi công Hải đội dân quân thường trực tại Sông Đốc

Dự án do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư, thuộc nhóm B, được triển khai tại Ấp 6A, xã Sông Đốc với tổng mức đầu tư gần 484 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Thời gian thực hiện từ năm 2026 đến 2028.

Sáng ngời tinh thần “cứu nước là cứu đạo”

Cách nay tròn 80 năm, tại xã Phong Thạnh đã diễn ra trận chiến ác liệt chống thực dân Pháp xâm lược. Toà thánh Ngọc Minh bị tàn phá nặng nề, 137 chiến sĩ “áo trắng” anh dũng hy sinh. Dù không giành thắng lợi về quân sự, trận Giồng Bốm đã tạo tiếng vang khắp Nam Bộ, giáng đòn mạnh vào âm mưu của kẻ thù.

Tri ân gia đình chính sách, người có công

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), đoàn công tác Tỉnh uỷ - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau do đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, làm trưởng đoàn đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công và nhân chứng lịch sử trên địa bàn.

Hơn 5,3 tỷ đồng thực hiện công trình dân vận khéo tại địa bàn khó khăn

Ngày 24/4, Đảng uỷ xã Phong Thạnh tổ chức Lễ ra quân thực hiện các công trình, phần việc “Năm dân vận khéo” 2026 gắn với thực hiện “Ngày Dân vận khéo”, tập trung tại các ấp 10, 10A và 7 - những địa bàn còn nhiều khó khăn của xã.

Thẩm tra 8 dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp HĐND tỉnh khoá XI

Ngày 23/4, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra các văn bản trình Kỳ họp HĐND tỉnh khoá XI.

Về nguồn tháng Tư - Dấu ấn tri ân, lan toả bản sắc

Hoà trong không khí kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày 23/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ các phường Hiệp Thành, Vĩnh Trạch và Bạc Liêu tổ chức hành trình về nguồn với chủ đề “Tri ân tháng Tư - Rạng ngời bản sắc”, thu hút hơn 90 cán bộ, hội viên phụ nữ tiêu biểu tham gia.