Không chỉ có bánh, quà hay những chiếc đèn nhiều màu sắc, Trung thu còn là dịp để trẻ em được vui chơi, trải nghiệm và cảm nhận sự yêu thương. Với những trẻ đang khám, can thiệp tại Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau, chương trình Trung thu được thiết kế phù hợp với khả năng của từng em đã mang đến những khoảnh khắc thật đặc biệt.
- Hải đội Biên phòng 2 mang Trung thu yêu thương đến trẻ em khó khăn
- Hơn 3.200 phần quà Trung thu cho em thiếu nhi Cà Mau
- Đón Tết Trung thu ấm áp, tràn ngập yêu thương
Bác sĩ Ninh Thị Minh Hải mong muốn mang đến những trải nghiệm ý nghĩa cho các bé.
Không khí Trung thu rộn ràng nhưng không náo nhiệt. Những tiếng cười, ánh mắt háo hức của trẻ xen lẫn sự đồng hành của cha mẹ, nhân viên y tế và các tình nguyện viên tạo không gian gần gũi, ấm áp tại Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau. Khoảng 30 trẻ đang khám, can thiệp tại Phòng khám Âm ngữ trị liệu đã cùng tham gia chương trình “Trung thu của chúng mình” năm 2026, được tổ chức vào sáng 12/9. Chương trình do Đoàn cơ sở Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau tổ chức, phối hợp với Hội Sinh viên Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau và các đơn vị đồng hành.
Chương trình “Trung thu của chúng mình” là nơi đầy ắp tiếng cười của các bé và niềm vui của cha mẹ.
Điểm đặc biệt của chương trình là các hoạt động được xây dựng theo hướng trải nghiệm, vui chơi, nhận quà, để mỗi trẻ có thể tham gia theo khả năng của mình. Thay vì yêu cầu tất cả các em cùng thực hiện một hoạt động, chương trình bố trí nhiều khu vực trải nghiệm khác nhau. Trẻ có thể tham gia với sự hỗ trợ của phụ huynh, nhân viên y tế, đoàn viên hoặc sinh viên tình nguyện.
Các bé được tham gia những trò chơi phù hợp với khả năng của mình.
Bên cạnh hoạt động trải nghiệm, các em còn được tham gia những trò chơi đơn giản như ném vòng, câu cá lấy quà, ghép hình Trung thu, tìm và lựa chọn hình ảnh, màu sắc theo yêu cầu cùng một số trò chơi vận động. Một phụ huynh phấn khởi: “Thấy con được thoải mái vui chơi, mình cũng vui lắm”.
Đằng sau một chương trình vui chơi tưởng chừng đơn giản là sự chuẩn bị kỹ lưỡng của đội ngũ tổ chức, đặc biệt trong việc lựa chọn nội dung phù hợp với đặc điểm và khả năng của trẻ.
Bác sĩ Ninh Thị Minh Hải, Phó Bí thư Đoàn cơ sở Bệnh viện Sản - Nhi, chia sẻ: “Với Ban tổ chức, “Trung thu của chúng mình” không chỉ là một buổi trao quà, mà mong muốn nhất là tạo một không gian để mỗi bạn nhỏ được tham gia, trải nghiệm và vui theo cách của riêng mình. Có thể với người lớn, đó chỉ là những trò chơi rất nhỏ, nhưng với các con, mỗi lần chủ động tham gia, thử một điều mới hay vui vẻ tương tác cùng mọi người đều là một bước tiến đáng quý”.
Những phần quà cùng những chiếc lồng đèn được trao đến tận tay các em nhỏ. Điều chương trình muốn trao đi còn là một không gian để trẻ được vui chơi mà không bị áp lực; được tương tác với bạn bè, cha mẹ và những người đồng hành.
“Điều chương trình mong muốn nhất là có thể lan toả, kết nối thêm nhiều đơn vị, nhiều bạn trẻ cùng đến gần hơn, san sẻ và đồng hành với các con. Chỉ mong sau chương trình, mỗi bạn nhỏ mang về không chỉ một món quà, mà còn là trải nghiệm vui, kỷ niệm đẹp và cảm nhận được thật nhiều yêu thương”, Bác sĩ Ninh Thị Minh Hải tâm tình.
Những phần quà được trao tận tay các bé.
Một mùa Trung thu ý nghĩa đôi khi chỉ là không gian đủ an toàn để trẻ em có thể tự tin, mạnh dạn tham gia; hình ảnh phụ huynh kiên nhẫn ngồi bên cạnh, ánh mắt lấp lánh dõi theo nụ cười con trẻ; là món đồ nhỏ do chính tay các em lựa chọn và hoàn thành. Từ những điều giản dị ấy, “Trung thu của chúng mình” góp thêm một mùa trăng ấm áp cho các em nhỏ đang khám, can thiệp tại Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau./.
Hà Giang - Phong Nguyên

Truyền hình



Xem thêm bình luận