Vào ngày 28/1/1941, một sự kiện đã làm thay đổi vĩnh viễn dòng chảy lịch sử của dân tộc Việt Nam: Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước. Ðứng tại cột mốc 108 giữa vùng biên viễn Cao Bằng, người chiến sĩ cộng sản lỗi lạc ấy không chỉ mang theo hành trang là chủ nghĩa Mác - Lênin và kinh nghiệm cách mạng thế giới, mà còn cả khát vọng độc lập cháy bỏng và tầm nhìn chiến lược thiên tài.
- Đào tạo cán bộ phải gắn tri thức với nhân cách theo tư tưởng Hồ Chí Minh
- Trao tặng Tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho các xã, phường
Kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ trở về nước (28/1/1941-28/1/2026) là dịp để toàn Ðảng, toàn dân ta nhìn lại ý nghĩa vĩ đại của sự kiện lịch sử và những giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn đang soi rọi con đường phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Bác Hồ làm việc tại hang Pác Bó. (Ảnh tư liệu)
Tiền đề cho Cách mạng Tháng Tám năm 1945
Sự kiện Bác Hồ về nước ngày 28/1/1941 là điểm khởi đầu cho chuỗi thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX, không chỉ giải quyết cuộc khủng hoảng về đường lối mà còn trực tiếp xây dựng những công cụ sắc bén để giành độc lập.
Thứ nhất, sự kiện này đánh dấu việc Ðảng ta chính thức chuyển sang hoạt động trực tiếp tại địa bàn trong nước, gắn bó máu thịt với phong trào quần chúng. Sự lãnh đạo trực tiếp của Hồ Chí Minh đã giúp Ðảng nắm bắt kịp thời những biến động nhỏ nhất của tình hình, từ đó đưa ra những chỉ đạo sát thực.
Thứ hai, từ căn cứ địa Cao Bằng, mô hình tổ chức và hoạt động cách mạng đã lan toả ra khắp vùng Việt Bắc, hình thành nên Ðội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân (tháng 12/1944) - tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Ðiều này chứng minh tầm nhìn của Bác về việc kết hợp giữa đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang, xây dựng lực lượng từ không đến có, từ nhỏ đến lớn.
Thứ ba, sự kiện đã chuẩn bị toàn diện về mặt nhân sự và tổ chức cho tổng khởi nghĩa. Những lớp huấn luyện cán bộ do Bác trực tiếp giảng dạy tại Pác Bó đã đào tạo nên những hạt giống đỏ đầu tiên, những người sau này lãnh đạo Nhân dân khắp cả nước đứng lên giành chính quyền trong mùa thu tháng Tám năm 1945.
Giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh
Trải qua 85 năm, những bài học từ sự kiện lịch sử mùa xuân Pác Bó (Cao Bằng) năm 1941 vẫn giữ nguyên giá trị thời đại, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay. Tư tưởng Hồ Chí Minh về tự lực tự cường, nắm bắt thời cơ và đại đoàn kết dân tộc đang trở thành động lực mạnh mẽ để Việt Nam vững bước vào kỷ nguyên vươn mình.
Bác Hồ về thăm bà con Pác Bó (Hà Quảng, Cao Bằng) tháng 2/1961. (Ảnh tư liệu)
Trước hết, đó là bài học về tinh thần tự lực, tự cường và phát huy nội lực. Trong những ngày đầu về nước, giữa bộn bề khó khăn và sự bao vây của kẻ thù, lãnh tụ Hồ Chí Minh đã nêu cao khẩu hiệu “đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”; Người cho rằng, dù sự ủng hộ quốc tế là quan trọng, nhưng nội lực dân tộc mới là nhân tố quyết định. Ngày nay, trong một thế giới đầy biến động với những cạnh tranh địa chính trị gay gắt, tinh thần tự lực, tự cường vẫn là chìa khoá để bảo vệ độc lập, chủ quyền và xây dựng nền kinh tế tự chủ. Việc phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và bồi dưỡng nhân tài chính là sự hiện thực hoá tư tưởng tự lực của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên số.
Tiếp đến là nghệ thuật nắm bắt thời cơ và tầm nhìn chiến lược. Sự nhạy bén của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc chọn thời điểm năm 1941 để về nước là một bài học mẫu mực về nghệ thuật chọn thời cơ. Hiện nay, khi định vị đất nước trong một trật tự thế giới đang định hình lại, Ðảng ta đang nắm bắt những vận hội mới để đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Tầm nhìn chiến lược từ Pác Bó nhắc nhở chúng ta phải luôn biết “nhìn xa trông rộng”, dự báo đúng xu thế để không bị bỏ lại phía sau trong dòng chảy của nhân loại.
Cùng với đó là bài học về giá trị khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin của Nhân dân. Khái niệm “văn hoá cứu nước” và tinh thần đoàn kết trong thư “Kính cáo đồng bào” của Nguyễn Ái Quốc gửi các tầng lớp Nhân dân cả nước ngày 6/6/1941, đang được Ðảng ta tiếp tục phát huy để khơi dậy khát vọng hùng cường. Trong giai đoạn hiện nay, đại đoàn kết dân tộc không chỉ là sự thống nhất giữa các giai tầng xã hội mà còn là sự đồng thuận giữa ý Ðảng và lòng dân. Như đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định: “Thế trận lòng dân vững thì khó khăn nào cũng vượt qua”. Ðây chính là bài học quý báu nhất để hoá giải những thách thức về an ninh phi truyền thống, biến đổi khí hậu và những rào cản trong quá trình cải cách.
Sự kiện Bác Hồ trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng vào ngày 28/1/1941 là mốc son chói lọi, kết tinh cao đẹp trí tuệ và bản lĩnh của người chiến sĩ cách mạng vĩ đại nhất của dân tộc. Trải qua 85 năm, từ mùa xuân Pác Bó đến một Việt Nam đang vươn mình mạnh mẽ, chúng ta càng thấm thía tầm nhìn thiên tài của Người về thời cơ, về lòng dân và về sức mạnh của sự tự cường.
Kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước và chào mừng Ðại hội XIV của Ðảng thành công rất tốt đẹp, mỗi người dân Việt Nam cần tiếp tục giữ vững niềm tin, phát huy tinh thần đoàn kết và khát vọng đổi mới để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển rực rỡ hơn. Mùa xuân Pác Bó 1941 đã mang lại độc lập, tự do; và mùa xuân Bính Ngọ 2026 sẽ tiếp thêm sức mạnh để chúng ta xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh như mong ước sinh thời của Bác kính yêu./.
Ts Phạm Hùng Nhân

Truyền hình







Xem thêm bình luận