Lễ hội Dạ cổ hoài lang (DCHL) vừa khai mạc tối qua (12/9), nhưng trước đó nhiều nghệ sĩ, bạn trẻ, khách du lịch… đã hòa mình vào lễ hội. Bởi ý nghĩa và thông điệp của lễ hội đã chạm đến trái tim nhiều người. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời chia sẻ của họ.
* Nghệ sĩ ưu tú Phượng Loan:
Tôi rất vinh dự khi về Bạc Liêu tham gia lễ hội

Ban đầu khi nhận được lời mời về biểu diễn trong lễ khai mạc lễ hội DCHL, tôi khá phân vân. Bởi ngay ngày này, lễ cúng Tổ nghiệp cũng diễn ra ở TP. HCM, anh em nghệ sĩ họp mặt rất đông để hỏi han chuyện nghề, chuyện đời. Thế nhưng vì tình cảm của những con người ở Bạc Liêu quá lớn, nên tôi quyết định gác lại niềm vui kia để về chung vui với mọi người trong lễ hội ý nghĩa đang diễn ra.
Hơn nữa, đây còn là quê hương của bài ca vốn là tiền thân của bản vọng cổ - có liên quan mật thiết với nghề mà tôi trót mang theo đời mình. Một lễ hội mang ý nghĩa sâu sắc và vinh danh cái nghề mà tôi đã chọn, càng làm tôi cảm thấy rất vinh dự khi về Bạc Liêu tham gia.
* Nghệ sĩ Lê Thị Ngọc Quyền:
Lễ hội DCHL chứa đựng nhiều ý nghĩa

Từng đoạt huy chương Vàng xuất sắc giải Trần Hữu Trang năm 2014, tôi cảm thấy khá tự tin khi nhận lời mời về biểu diễn trong lễ hội DCHL. Lần thứ hai trở lại Bạc Liêu, tôi thấy nơi này đổi thay khá nhiều, nhiều điểm du lịch mới hiện đại, hấp dẫn. Nhưng tình cảm của con người nơi đây thì vẫn nồng ấm như xưa. Tôi quý tình cảm của con người nơi này, nên dù có hát phục vụ hay không, tôi vẫn muốn về đây tham gia lễ hội.
Lễ hội DCHL chứa đựng nhiều ý nghĩa đối với nghề mà tôi đang theo đuổi. Tôi đã cố gắng biểu diễn thật hay để không phụ lòng lãnh đạo tỉnh và khán giả ở Bạc Liêu. Chúc lễ hội thành công tốt đẹp!
* Huỳnh Minh Tiến (TP. HCM):
Tôi rất háo hức, mong chờ được hòa mình vào lễ hội

Tôi đã nhiều lần đến Bạc Liêu qua những chuyến công tác, ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với một số doanh nghiệp tại đây. Nhưng lần này trở lại, tôi thật sự bất ngờ khi đúng ngay dịp Bạc Liêu tổ chức lễ hội DCHL. Ở bất cứ tuyến đường nào trong nội ô thành phố, tôi cũng đều thấy những băng-rôn, khẩu hiệu đầy màu sắc đón chào lễ hội. Điều này không chỉ khiến tôi và những du khách đến với Bạc Liêu cảm thấy rất háo hức, mong chờ được hòa mình vào lễ hội.
Tôi sinh ra và lớn lên tại TP. HCM nhưng lại rất đam mê đờn ca tài tử - một loại hình nghệ thuật độc đáo của vùng sông nước Cửu Long. Lưu trú tại Bạc Liêu trong những ngày này đã cho tôi hiểu biết thêm về lễ hội DCHL. Trước hết, đó là dịp để chào mừng Ngày Sân khấu Việt Nam (12/8 âm lịch) và cũng là để kỷ niệm ngày ra đời bản DCHL của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Tôi sẽ ở lại Bạc Liêu cùng với bạn bè tham gia tất cả các hoạt động trong lễ hội để được thỏa sức khám phá, vui chơi và thưởng thức những tiết mục đờn ca ngọt ngào, sâu lắng của những nghệ nhân, nghệ sĩ trình diễn.
Phạm Quang Vinh (huyện Đông Hải):
Lễ hội DCHL - sự tri ân sâu sắc công lao các bậc tiền nhân

Từ nhỏ tôi đã yêu thích vọng cổ và cảm thấy thật tự hào khi được sinh ra và lớn lên trên quê hương của “khúc nhạc lòng” đã khởi nguồn phát triển thành bản vọng cổ. Những ngày qua, tôi cố gắng thu xếp công việc gia đình và cơ quan để dành thời gian thưởng thức các chương trình đặc sắc trong mùa lễ hội năm nay. Đặc biệt, buổi lễ khai mạc được dàn dựng vô cùng kỳ công và ấn tượng với những tiết mục đặc sắc đã đặc tả đậm nét phong trào đờn ca tài tử ở vùng sông nước Cửu Long. Nghệ thuật truyền thống một lần nữa được vinh danh, đan xen nhịp nhàng, khéo léo với chất hiện đại mang lại cho bản thân tôi cũng như du khách những ấn tượng và cảm xúc khó phai.
Việc tổ chức lễ hội DCHL đã thể hiện sâu sắc sự tri ân công lao to lớn của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu và các bậc tiền bối có công đóng góp cho sự ra đời và phát triển của bản DCHL và nghệ thuật Đờn ca tài tử. Qua đó, không chỉ đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân địa phương và du khách gần xa, mà còn góp phần bảo tổn, phát huy loại hình nghệ thuật đặc sắc của dân tộc.
Huỳnh Ngọc
(thực hiện)

Truyền hình







Xem thêm bình luận