Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII - năm 2026 đang diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc, mang nét đẹp văn hoá tâm linh không thể thiếu trong đời sống của ngư dân vùng biển Cà Mau.
Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào góp phần bảo tồn các loại hình Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia.
Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII - năm 2026 diễn ra trong 3 ngày: từ 24-26/4 (nhằm mùng 8 đến mùng 10 tháng 3 âm lịch). Năm nay, lễ hội càng thêm ý nghĩa khi gắn liền với chuỗi hoạt động kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và 140 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2026).
Dự lễ khai mạc lễ hội vào chiều 25/4 có các đồng chí: Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau; Trương Đăng Khoa, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường Tân Thành; Phan Hoàng Vũ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Thị Ngọc Hân, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và đông đảo người dân, du khách thập phương.
Lãnh đạo tỉnh Cà Mau dự khai mạc Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII - năm 2026.
Ông Nguyễn Hùng Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Gành Hào, Trưởng Ban tổ chức lễ hội, nhấn mạnh: "Lễ hội không chỉ là không gian sinh hoạt tâm linh, mà còn là dịp để cộng đồng cùng nhau đóng góp, phát huy sức sáng tạo, đảm bảo các hoạt động luôn gắn liền với lợi ích và đời sống thực tiễn của người dân."
Đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau (bìa trái), tham quan bộ da cá Ông xám ước nặng 13 tấn, dài 13 m tại Lăng Ông Nam Hải (xã Gành Hào).
Tại Lăng Ông Nam Hải, các nghi thức truyền thống diễn ra trang nghiêm. Ban trị sự đã ôn lại truyền thuyết về cá Ông - vị thần hộ mệnh của ngư dân trên biển.
Theo truyền thuyết, cá Ông đã có công cứu giá chúa Nguyễn Ánh thoát khỏi đại nạn, sau đó được sắc phong tước vị "Nam Hải cự tộc, Ngọc Lân thượng đẳng thần". Tín ngưỡng này gắn liền với sự hình thành của các Lăng Ông dọc theo dải đất hình chữ S, thể hiện lòng biết ơn và cầu mong mưa thuận gió hoà, sóng yên biển lặng của người đi biển.
Đồng chí Trương Đăng Khoa, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường Tân Thành, dâng hương tại Lăng Ông Nam Hải (xã Gành Hào).
Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào năm nay ghi dấu ấn với nhiều nét đổi mới về quy mô và hình thức như: Đoàn tàu được trang hoàng rực rỡ tiến ra biển thực hiện các nghi lễ truyền thống; tổ chức thả tôm giống về biển, thể hiện cam kết mạnh mẽ về bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản và phát triển nghề cá bền vững.
Ngư dân thành kính đóng góp kinh phí vào hòm "Công đức" tại Lăng Ông Nam Hải (xã Gành Hào).
Bên cạnh đó, còn có nhiều chương trình văn hoá, thể thao tạo không khí sôi nổi, vui tươi. Lễ hội đã thu hút hàng chục ngàn lượt khách, góp phần quảng bá hình ảnh quê biển Gành Hào đến với bạn bè gần xa.
Sôi nổi các trò chơi dân gian trong khuôn khổ Lễ hội Nghinh Ông xã Gành Hào năm 2026.
Đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Gành Hào, trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đoạt giải tại các trò chơi dân gian.
Việc duy trì và làm mới lễ hội không chỉ góp phần bảo tồn di sản văn hoá, mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch địa phương, gắn kết tình đoàn kết trong cộng đồng ngư dân vùng biển Cà Mau./.
Nguyễn Quốc - Lâm Cường

Truyền hình



Xem thêm bình luận