Là một trong số 23 gương mặt tiêu biểu vừa được Hội Khuyến học tỉnh khen thưởng về thành tích học tập xuất sắc năm học 2012 - 2013, Lê Thanh Tường, học sinh lớp 12C1, trường THPT Lê Văn Đẩu (ảnh) xứng đáng là tấm gương sáng về thành tích học tập và công tác Đoàn.
Lê Thanh Tường xuất thân từ một gia đình thuần nông có cuộc sống khá chật vật. Cha mẹ em quanh năm luôn phải quần quật, tảo tần với công việc đồng áng, chăn nuôi và đủ thứ nghề để trang trải cuộc sống gia đình. Biết hai anh em Tường ham mê chữ nghĩa từ thuở bé, cha mẹ Tường càng hun đúc tâm nguyện cho các con ăn học đến nơi đến chốn. Thấy các con ngày ngày lặn lội đến trường, mồ hôi đầm đìa lưng áo, cha mẹ Tường cố gắng để dành tiền mua cho hai con chiếc xe đạp. Đó cũng chính là món quà tinh thần lớn lao mà anh em Tường nhận được và nó đã trở thành người bạn đường thiết thân ấp ôm tình cảm thiêng liêng của cha mẹ dành cho hai anh em.
Thương cha mẹ quanh năm nhọc nhằn sương gió, Tường và cậu em trai chưa một ngày dám lơ là việc học. Mỗi ngày đến trường với Tường là một niềm hạnh phúc lớn lao, bởi từ môi trường ấy em được trưởng thành, học những điều hay lẽ phải và gom góp vào hành trang tri thức của mình những bài học quý. Suốt 12 năm đến lớp là ngần ấy năm em liên tiếp gặt hái những thành công. Dù yêu thích môn Toán, nhưng hiện tại Tường lại là thành viên của đội tuyển học sinh giỏi môn Lịch sử của trường. Ngoài thành tích đáng nể trong học tập, Tường còn là một bí thư chi đoàn năng nổ. Em luôn tiên phong trong các phong trào, hoạt động của Đoàn trường, nhất là giúp bạn vượt khó, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Chi đoàn 12C1 luôn là điểm sáng trong các hoạt động tình nguyện, giữ gìn trường lớp xanh - sạch - đẹp, chăm ngoan học giỏi dưới sự dẫn dắt của thủ lĩnh Đoàn gương mẫu: Thanh Tường.
Nói về chuyện tương lai, Tường bộc bạch: “Em đang dốc sức đầu tư vào các môn khối C để chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới. Tuy không có điều kiện đi luyện thi xa nhà, nhưng dưới sự chỉ dạy của các thầy cô và những kiến thức, kinh nghiệm tích lũy từ nhiều năm qua sẽ giúp em thực hiện được tâm nguyện mà cha mẹ hằng mong là trở thành chiến sĩ công an…”.
Kim Chúc