Thứ hai, 21-9-26 03:29:00
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Liên hoan dân ca, dân nhạc, dân vũ khu vực phía Nam - năm 2013: Bạc Liêu trình làng “đặc sản” văn hóa

Báo Cà Mau

Liên hoan dân ca, dân nhạc, dân vũ khu vực phía Nam - năm 2013 (gọi tắt là Liên hoan) không chỉ giới thiệu đến mọi người về làn điệu dân tộc - “đặc sản” của mỗi địa phương, mà đây còn là cơ hội để tìm ra những làn điệu, giai điệu dân ca dân tộc đang tồn tại trong dân gian. Qua đó, ngành chức năng và những ai có tâm huyết sẽ có động thái để bảo tồn và phát huy giá trị dân tộc. Liên hoan sẽ khai mạc vào ngày 11/4, tại tỉnh Long An, với sự tham gia của các tỉnh miền Đông và Tây Nam bộ.

Tại Liên hoan lần này, Bạc Liêu tham gia 3 tiết mục. Tuy số lượng ít, nhưng “linh hồn” về nét văn hóa đặc trưng của tỉnh sẽ được khắc họa một cách sinh động. Chính vì thế, những tiết mục được trình làng tại sân chơi năm nay được xem là những gì tinh túy nhất trong kho tàng văn hóa dân gian mà Bạc Liêu cần giữ gìn và phát huy sau này. Thông qua hình thức thi thố tranh tài, những giá trị tinh thần của văn hóa phi vật thể Bạc Liêu một lần nữa lại được khẳng định!

Các diễn viên đang tập dượt tiết mục hát bóng rỗi. Ảnh minh họa: N.V

Nhắc đến các làn điệu dân ca Bạc Liêu, hầu như ai cũng biết đến điệu nói thơ trứ danh đã từng một thời “vào sinh ra tử” cùng với các chiến sĩ như một phương thức giải trí hấp dẫn trong chiến tranh. Còn hiện tại, trong thời bình, tuy “hiệu ứng” tuyên truyền từ làn điệu dân tộc này không còn hiệu quả nữa, nhưng nói thơ Bạc Liêu vẫn là một “đặc sản” văn hóa đối với thế hệ hậu bối! Và một khi nói đến làn điệu nói thơ độc đáo này, không thể không nhắc đến chị em cô Phạm Thu Huê (còn gọi là Năm Nhân), Phạm Thu Ba (Út Bến Hải). Tại Liên hoan lần này, cô Út sẽ mang đến cho khán giả gần xa một làn gió mới qua tiết mục nói thơ do chính mình sáng tác: “Thương anh Vệ quốc quân”, với phần đệm đàn của Thanh Long. Tuy đã bước sang tuổi 80, vậy mà khả năng nói thơ cũng như kỹ năng trình diễn trên sân khấu của cô Út vẫn “sáng” như những ngày cô biểu diễn trong đoàn văn công thuở trước. Chưa bàn đến chuyện có đoạt giải hay không, nhưng qua phần trình diễn này cũng không nằm ngoài ý nghĩa nhắc nhớ rằng: Trong kho tàng dân ca Việt Nam, làn điệu nói thơ đã, đang và sẽ giữ một vị trí nhất định. Và Bạc Liêu vinh hạnh là “chiếc nôi” của làn điệu độc đáo này!

Cùng với tiết mục của cô Út là phần biểu diễn nhạc cụ dân tộc Hoa do Tiên Bình và Ngân Nha đảm nhiệm. Với âm sắc vui tươi từ chiếc đàn tam và đàn nhị hồ sẽ giúp cho khán giả có những giây phút sảng khoái trong một “bữa đại tiệc” với nhiều làn điệu dân tộc. Việc trình diễn thể loại nhạc cụ dân tộc Hoa vẫn là một thế mạnh từ trước đến giờ của Bạc Liêu - một tỉnh có 3 dân tộc anh em Kinh, Hoa, Khmer cùng sống cộng cư.

Ngoài 2 tiết mục được xem là “đặc sản” văn hóa tinh thần thì một điểm mới đối với Bạc Liêu khi tham gia Liên hoan là sự góp mặt của tiết mục biểu diễn múa - hát bóng rỗi. Đây là thể loại múa hát nghi lễ, thường được biểu diễn vào các dịp lễ hội tại các đền miếu ở Nam bộ, cầu cho quốc thái dân an, xóm làng bình yên. Múa - hát bóng rỗi rất khó thực hiện, đòi hỏi người biểu diễn nhiều kỹ năng, với các trò tạp kỷ nên hy vọng rằng, tiết mục này sẽ tạo được điểm nhấn, giúp Bạc Liêu “ghi điểm” so với các tỉnh bạn. Nguyễn Thị Riêng (đơn vị huyện Hồng Dân), người sẽ thực hiện tiết mục này tại Liên hoan sắp tới, cho biết: “Nếu được nghe nhiều lần, tôi tin chắc rằng sẽ có nhiều người mê loại hình hát bóng rỗi. Bởi đây là một thể loại khó thực hiện, vừa có nét của vọng cổ vừa lai dạng ca trù, khi hát thì phải lắc đầu theo nhịp… Tôi sẽ cố gắng hết sức mình để ngày càng có thêm nhiều người biết đến một trong những “đặc sản” văn hóa tinh thần của Bạc Liêu”.

Tham gia 3 tiết mục với 3 sắc thái hoàn toàn khác nhau, và cũng là đại diện cho các thế hệ nối tiếp truyền thống - Bạc Liêu đã sẵn sàng với “kịch bản” của mình và đang tự tin chờ ngày… “rinh” giải về.

Ngọc Trân

Trang trọng chương trình kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam

Chiều 13/9, Trung tâm Văn hoá tỉnh Cà Mau tổ chức chương trình Kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam (12/8 âm lịch), tri ân, tưởng nhớ các bậc tiền nhân đã đặt nền móng, gìn giữ và trao truyền những giá trị nghệ thuật truyền thống của dân tộc.

Khi ký ức bước ra khỏi tủ kính

Một chiếc đĩa than đã 108 năm tuổi. Một cuốn truyện tranh chỉ vừa lòng bàn tay. Những tấm poster nghệ sĩ đã phai màu. Những kịch bản viết tay, vé xem hát, băng đĩa... tất cả tưởng như chỉ thuộc về quá khứ, nhưng khi được đặt cạnh nhau, chúng lại đặt ra câu hỏi rất hiện tại: Làm thế nào để một loại hình nghệ thuật đã đi qua hơn 1 thế kỷ tiếp tục sống trong ký ức và tình yêu của những thế hệ hôm nay?

Mỹ thuật Cà Mau khởi sắc

Tại Triển lãm Mỹ thuật khu vực VIII - ÐBSCL lần thứ 30, diễn ra ngày 24/8 vừa qua, mỹ thuật Cà Mau tiếp tục để lại dấu ấn rõ nét. Trong số các tác phẩm được hội đồng nghệ thuật lựa chọn trao giải, Cà Mau có 1 giải B, 1 giải C và 1 giải Khuyến khích, của các hoạ sĩ: Lại Lâm Tùng (giải B); Văn Minh Chìu (giải C) và Trần Hoàng Thanh (giải Khuyến khích). Kết quả trên cho thấy sự tiến bộ của đội ngũ sáng tác Cà Mau cả về chất liệu, kỹ thuật và ngôn ngữ tạo hình.

Di sản tư liệu - Nguồn lực nội sinh cho phát triển văn hoá

Di sản tư liệu tại Cà Mau là nguồn tài nguyên tri thức đặc sắc, lưu giữ những dấu tích về văn hoá - lịch sử và đời sống cộng đồng qua nhiều thế hệ. Nhận diện, bảo tồn và phát huy đúng cách sẽ góp phần khơi nguồn cho phát triển văn hoá bền vững.

Khi cả nước cùng “mặc áo mới” cho Cà Mau

Hồi còn đi làm nghề truyền thông thương hiệu chục năm về trước, tôi đi dữ lắm. Từ Sài Gòn qua Bình Phước, Vũng Tàu, Ðồng Nai rồi có lúc bay lên Gia Lai ngược ra Thủ đô, vòng lên Bảo Lộc... Ði riết nhiều khi mở mắt ra hổng nhớ mình đang ở tỉnh nào, chỉ nhớ trong ba lô lúc nào cũng có sổ tay kè kè ghi chi chít với một mớ, mà phải ba đầu, sáu tay, mười hai công chuyện mới khớp thực tế.

Giao lưu thể thao, tăng cường mối quan hệ, hợp tác giữa Cà Mau và Thành phố Hồ Chí Minh

Chào mừng 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, đồng thời tăng cường mối quan hệ hợp tác, đoàn kết giữa hai địa phương, chiều 5/9, đoàn cán bộ Cà Mau và đoàn cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giao hữu thể thao. Các trận đấu diễn ra trong không khí vui tươi, thắm tình.

Người nghệ sĩ nặng tình với biển

Trong bức tranh nhiếp ảnh nghệ thuật phong phú, dạt dào hơi thở sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long, Nghệ sĩ Nhiếp ảnh (NSNA) Trần Minh Hoàng là cái tên quen thuộc, gợi nhớ về người nghệ sĩ bền bỉ, trọn đời gắn bó với mảnh đất ven biển Cà Mau.

Để vọng cổ kể chuyện người trẻ hôm nay

Là giảng viên Khoa Sư phạm, Trường Ðại học Bạc Liêu, tác giả Trương Thị Chanh có niềm đam mê và tâm huyết với bộ môn nghệ thuật cải lương. Chị đã sáng tác và thực hiện nhiều MV với các nghệ sĩ trẻ như: Lâm Minh Nghiêm, Mỹ Lệ để đưa ca cổ, cải lương đến gần hơn với khán giả trẻ.

“Giai điệu cuối trời Nam” hội ngộ những tâm hồn yêu nhạc

Tối 3/9, tại Trung tâm Văn hoá tỉnh (phường Bạc Liêu), Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Cà Mau phối hợp với Chi hội Âm nhạc và Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh tổ chức chương trình nghệ thuật “Giai điệu cuối trời Nam”, chào mừng Ngày Âm nhạc Việt Nam lần thứ XVII (3/9/2026).

Đồng hành cùng chuỗi hoạt động chào mừng Quốc khánh

Hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), tỉnh Cà Mau tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, thể thao, nghệ thuật và du lịch, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thu hút đông đảo người dân và du khách.