Mang đến Liên hoan Đờn ca tài tử (ĐCTT) Nam bộ toàn quốc lần I - Bạc Liêu 2014 (gọi tắt là Liên hoan) những gì tinh túy nhất của quê hương, những nghệ sĩ, nghệ nhân ĐCTT ưu tú của 21 tỉnh, thành Nam bộ đã để lại trong lòng người mộ điệu ấn tượng khó phai.
Giữa một không gian sông nước mênh mang với trời mây bảng lảng, chiếc xuồng ba lá con con, tà áo bà ba với khăn rằn quấn cổ thấp thoáng sau những rặng dừa nước… không gian tài tử càng trở nên thơ mộng, chân phương và say đắm lòng người. Mỗi đội thi mang đến liên hoan bức tranh đa diện về hiện thực cuộc sống, sự “thay da đổi thịt” của quê hương bàng bạc trong từng lời ca, điệu đờn. Hơn 300 nghệ nhân đại diện cho 21 tỉnh, thành Nam bộ có ĐCTT đã thi thố hết mình, mang lời ca, tiếng đờn thấm đẫm hồn dân tộc thổi bùng lên “ngọn lửa” đam mê trong lòng người mộ điệu cả nước và du khách gần xa. Có thể nói, dường như tất cả những cung bậc cảm xúc chỉ chờ đến ngày này, giờ khắc này mà bay bổng, thăng hoa!
![]() |
| Chương trình thi diễn của Đội ĐCTT Bạc Liêu. Ảnh: Đ.K.C |
Với chủ đề ca ngợi tinh thần kiên cường bất khuất trong đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, những thành tựu xây dựng quê hương trong thời kỳ đổi mới; ca ngợi Đảng vĩ đại, Bác Hồ kính yêu… mỗi đội đã xây dựng cho mình một chương trình hoàn hảo, đậm chất tài tử. Đó là An Giang với dãy Thất Sơn hùng vĩ bao bọc những chùa chiền, thắng tích thấm đẫm màu sắc tôn giáo, tâm linh với cuộc sống cộng cư hòa quyện của 4 dân tộc anh em Kinh - Khmer - Hoa - Chăm. Nơi đó, có những con người chất phác, hồn hậu, tắm tưới tâm hồn những lúc nhàn cư bằng ĐCTT. Một thoáng lắng đọng tâm hồn tìm về “nguồn cội” của lịch sử hình thành và phát triển nghệ thuật ĐCTT Nam bộ, người mộ điệu thật sự “đắm mình” trước những lời ca, điệu đờn như vọng về từ thời tiền nhân đi mở cõi. Liên hoan lần này còn có sự góp mặt của những nghệ nhân “nhí”, dù tuổi đời tuổi nghề còn non nớt, nhưng chất giọng, phong thái biểu diễn của các em lại vô cùng chững chạc. Điều này làm dấy lên trong lòng người mộ điệu niềm vui khôn tả về thế hệ hậu duệ đầy tư chất, bản lĩnh sẽ làm cho dòng nhạc tài tử mãi bất hủ, trường tồn và thăng hoa cùng năm tháng.
Đội ĐCTT Bạc Liêu đã không “hổ danh” đơn vị chủ nhà khi thi diễn thật xuất thần. Những tràng pháo tay giòn giã của khán giả, các đội bạn dành tặng; những cái gật gù đầy tâm đắc của hội đồng giám khảo càng minh chứng rõ sự thành công của đội Bạc Liêu. Thí sinh “nhí” Lâm Kim Cương của đội chia sẻ: “Với chủ đề “Tình người, tình đất Bạc Liêu”, đội em mong muốn chương trình thi diễn của mình sẽ góp thêm cho Liên hoan ĐCTT thật hoành tráng, long trọng. Dù không dám đặt nhiều hy vọng vào giải thưởng, nhưng với những gì mà đội thể hiện, em cảm thấy thật tự hào, mãn nguyện khi được sinh ra trên quê hương Bạc Liêu, được phô diễn những gì tinh túy nhất của nghệ thuật ĐCTT Nam bộ…”.
Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Lê Thị Ái Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trưởng Ban tổ chức Festival ĐCTT quốc gia lần I - Bạc Liêu 2014, cho rằng: “Liên hoan ĐCTT Nam bộ toàn quốc vừa có ý nghĩa bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật ĐCTT Nam bộ, vừa là sân chơi bổ ích để các nghệ nhân của các tỉnh, thành phố có di sản ĐCTT được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về loại hình nghệ thuật độc đáo này. Đối với tỉnh Bạc Liêu, việc đăng cai tổ chức Liên hoan ĐCTT Nam bộ toàn quốc vừa để các tài tử đờn, ca trong tỉnh có điều kiện giao lưu, trao đổi và học tập kinh nghiệm của các nghệ nhân trong khu vực, vừa là dịp để quảng bá về tiềm năng và bức tranh thay đổi của tỉnh nhà sau 17 năm tái lập”. Và quả thật, Bạc Liêu đã hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình!
KIM TRÚC

Truyền hình








Xem thêm bình luận