(CMO) Dù mới mở hơn 1 tháng nhưng lớp dạy bơi đầu tiên dành cho trẻ khuyết tật do Trung tâm Huấn luyện đào tạo và thi đấu thể thao tỉnh Cà Mau tổ chức đã dần trở thành nơi giúp những trẻ khuyết tật chạm đến ước mơ tưởng chừng như không thể của mình.
Trước tình trạng đuối nước ở trẻ ngày một tăng cao thì việc trang bị những kỹ năng về bơi lội cho trẻ là điều vô cùng cần thiết. Nhưng học bơi không phải là việc dễ dàng với người bình thường chứ chưa nói đến những đứa trẻ khuyết tật bị câm điếc. Lớp học được mở ra là cả một sự nỗ lực và cố gắng rất lớn của cán bộ, nhân viên trung tâm.
Lớp học bơi được chia thành 2 nhóm nhỏ, với 37 trẻ bị câm điếc bẩm sinh đang theo học. Mỗi nhóm học sẽ được dạy 3 buổi mỗi tuần, xe đưa rước các em tận nơi và được miễn hoàn toàn học phí. Lớp học là nơi đặc biệt để giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn, để nhiều trẻ em khuyết tật trong cộng đồng có cơ hội đến với môn thể thao để rèn luyện sức khoẻ, ý chí vượt lên số phận và góp phần vào phòng chống đuối nước ở trẻ nhỏ.
Các em chăm chú học bơi theo sự hướng dẫn của thầy giáo. |
Chia sẻ về những em học trò nhỏ tuổi, anh Nguyễn Văn Hùng, cán bộ của trung tâm cũng là người thầy trực tiếp giảng dạy tại lớp học bơi, cho biết: “Nhìn mấy đứa mà thấy thương lắm. Do các em không thể nghe được nên mình phải diễn tả, ra dấu nhiều các em mới hiểu. Có em mình hướng dẫn hôm trước, hôm sau đã quên, nhưng ngày nào cũng rất háo hức và chăm chỉ học khiến tôi rất cảm động".
Anh Huỳnh Thanh Trung, cán bộ trợ tiếp quản lý hồ bơi trung tâm, cho biết: "Để cải thiện thu nhập cho công đoàn viên trung tâm, một số anh chị em trong công đoàn đã góp vốn xây dựng hồ bơi. Học phí để dạy bơi cho mỗi trẻ là 900.000 đồng/tháng (tuỳ theo trẻ nhát nước nhiều hay ít mà số tháng học có thể kéo dài). Tuy nhiên, trung tâm quyết định dạy miễn phí cho các em mồ côi, khuyết tật với mong muốn bù đắp phần nào thiệt thòi cho các em".
Cùng đồng hành với các em trong những giờ học bơi, cô Phan Thị Tú Trinh, giáo viên Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật, mồ côi Nhân Ái, Phường 9, TP Cà Mau, chia sẻ: “Hôm nào học bơi thì hôm đó tụi nhỏ ngủ trưa ít lắm, chốc chốc lại thức, cứ nôn tới giờ đi học. Từ khi có lớp học này, các em tự tin hơn, hoà đồng với bạn bè hơn. Mới học hơn 1 tháng mà đã có em biết bơi rồi, tôi mừng lắm. Sau này không phải sợ các em bị đuối nước nữa, lỡ mà có chuyện không may thì các em có thể tự cứu mình và cứu người khác nữa”.
Khi cô giáo ra hiệu hỏi các em có thích học bơi không, có cảm thấy vui không? Thì các em lại gật đầu liên tục, có em lại cố nói “ích… ích… ui…ui” để cho chúng tôi hiểu. Nhìn những khuôn mặt rạng rỡ ấy, chúng tôi cũng hiểu được ít nhiều. Hy vọng nay, mai và sau này, sẽ có thêm nhiều lớp học bơi ý nghĩa như vậy để các em nhỏ có số phận không may mắn được thoả sức thể hiện mình, tự tin hoà nhập với cộng đồng./.
Thảo Nguyên