Thứ hai, 10-11-25 14:25:59
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Lớp học hè đặc biệt

Báo Cà Mau Trong tháng 6 và 7, sáng nào cũng vậy, chùa Rạch Cui, xã Khánh Bình Ðông lại văng vẳng âm thanh trong trẻo của những đứa trẻ đang đánh vần tiếng Khmer. Xen lẫn vào đó là tiếng các sư ở chùa hướng dẫn, uốn nắn cho các em cách phát âm, cách viết đúng từng nét chữ. Mọi vật dụng trong lớp học này đều mang vẻ giản đơn, cũ kỹ theo thời gian, chỉ có những con chữ trên tấm bảng đen là còn mới toanh, được viết một cách nắn nót, cẩn thận như mang nhiều tâm tư, tình cảm của thầy dành cho các em học sinh người dân tộc Khmer hay tất cả những con em trong ấp có mong muốn học tiếng Khmer trong dịp hè.

Trong tháng 6 và 7, sáng nào cũng vậy, chùa Rạch Cui, xã Khánh Bình Ðông lại văng vẳng âm thanh trong trẻo của những đứa trẻ đang đánh vần tiếng Khmer. Xen lẫn vào đó là tiếng các sư ở chùa hướng dẫn, uốn nắn cho các em cách phát âm, cách viết đúng từng nét chữ. Mọi vật dụng trong lớp học này đều mang vẻ giản đơn, cũ kỹ theo thời gian, chỉ có những con chữ trên tấm bảng đen là còn mới toanh, được viết một cách nắn nót, cẩn thận như mang nhiều tâm tư, tình cảm của thầy dành cho các em học sinh người dân tộc Khmer hay tất cả những con em trong ấp có mong muốn học tiếng Khmer trong dịp hè.

Từ ngày lớp dạy chữ Khmer mở ở chùa Rạch Cui, ngày nào cũng vậy, 2 anh em Sơn Thanh và Sơn Bích Thuỳ háo hức chờ đến giờ đi học. Ðến lớp sớm, 2 anh em tranh thủ lấy sách ra ôn bài, đọc lại những chữ thầy mới dạy hôm qua cho nhuần nhuyễn.

Lớp học tiếng Khmer hè ở chùa Tam Hiệp, xã Trần Hợi.

Thanh và Thuỳ sinh ra và lớn lên tại xã Khánh Bình Ðông, cha mẹ em là người dân tộc Khmer, từ nơi khác đến đây lập nghiệp, sinh sống bằng nghề nông, quanh năm bận rộn với công việc ruộng đồng nên không có thời gian dạy chữ Khmer cho các con. Hơn nữa, thời gian 2 em tiếp xúc với các bạn cùng trang lứa người Kinh, nghe và nói tiếng Việt nhiều hơn tiếng mẹ đẻ, rồi khi đến tuổi đi học thì học tiếng Việt nên các em không thể nói và viết được tiếng mẹ đẻ của mình.

 “Con học được 4 mùa hè rồi. Khó nhất là cách viết nên ngày nào con cũng ôn lại, làm hết các bài tập sư cho về nhà. Bây giờ con có thể giao tiếp được bằng tiếng Khmer rồi”, Sơn Thanh vui mừng nói. Mỗi em một ước muốn, với Sơn Thanh, học chữ Khmer để viết được tên mình, để được đọc những cuốn sách viết bằng tiếng mẹ đẻ, qua đó tìm hiểu văn hoá, con người dân tộc mình. Học để được đi đây đi đó và chứng tỏ là dù sống ở nơi đâu thì mình vẫn không quên nguồn cội, vẫn có thể dùng tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình để giao tiếp với người bản xứ. Không chỉ vậy, Sơn Thanh và các bạn còn được sư ở chùa dạy lời ăn tiếng nói, giáo dục nhân cách, lối sống, đạo làm con, đạo làm người… qua các bài kinh phật.

Học khác điểm trường, em Lâm Văn Gẹm, học sinh lớp 7, Trường THCS Khánh Hưng có chung niềm đam mê học tiếng Khmer như 2 anh em Sơn Thanh và Bích Thuỳ. Ðến nay, Gẹm tham gia học tiếng Khmer ở chùa Tam Hiệp, xã Trần Hợi, đã 3 mùa hè liên tiếp. Với Gẹm, khoảng thời gian đến lớp rất vui. Bởi, không chỉ đơn thuần là học tiếng nói, chữ viết mà em còn được thầy cô dạy cho biết nguồn gốc chữ viết dân tộc mình, từ đó em càng trân trọng hơn, hứng thú hơn khi học.

“Ðược tham gia lớp học tiếng Khmer hè em rất vui vì được thầy dạy kiến thức và chữ viết. Giờ em đã giao tiếp được với bạn bè và đọc được chữ Khmer. Lúc đầu học thấy khó, khó nhất là các nguyên âm và phụ âm, rồi ghép vần. Giờ em đã hiểu nên không thấy khó nữa. Cách thầy truyền đạt kiến thức cho em rất dễ hiểu”, em Lâm Văn Gẹm cảm nhận.

Sự ham học hỏi của các em học sinh chính là động lực để các giáo viên và những người có tâm huyết với việc giữ gìn tiếng nói và chữ viết của cộng đồng dân tộc Khmer sinh sống tại huyện Trần Văn Thời tiếp tục phát huy hiệu quả các lớp học hè trong những năm qua trên địa bàn huyện.

 “Sư muốn cho các em người dân tộc Khmer biết tiếng mẹ đẻ. Muốn dạy các em nhân cách sống cho đứng đắn. Dạy theo chủ đề trong sách giáo khoa cũng có và dạy theo cách riêng của sư cũng có như lấy ví dụ những đồ vật xung quanh các em, giúp các em dễ hiểu, tiếp thu nhanh hơn” Sư Thạch Ðô, ở chùa Rạch Cui, dạy tiếng Khmer lớp học hè, tâm huyết.

Ông Hà Văn Muôn, Trưởng Ban Quản trị chùa Tam Hiệp, ấp Bình Minh 1, xã Trần Hợi, mong muốn: “Theo tôi, lớp học hè tiếng Khmer nên kéo thời gian học thêm vài tháng nữa thì hay hơn. Bởi tiếng Khmer cũng khó học, chỉ học trong 2 tháng, các em mới đọc mới viết chưa được thành thạo đã nghỉ, năm sau vào học tiếp thì các em sẽ bị quên”.

Hè năm nay, huyện Trần Văn Thời mở được 19 lớp dạy chữ Khmer hè, thu hút 337 trẻ tham gia học. Với mong muốn tạo mọi điều kiện tốt nhất cho con em đồng bào dân tộc Khmer được tham gia học tập, ngoài việc được UBND tỉnh và các sở, ngành hỗ trợ kinh phí hằng tháng cho giáo viên, liên lạc với các nơi tìm điểm dạy học và trang bị các dụng cụ giảng dạy, Phòng Dân tộc huyện Trần Văn Thời phối hợp với trung tâm giáo dục cộng đồng ở các xã và các điểm chùa Khmer vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tặng tập, viết cho các em. Ðặc biệt, năm nay, sách giáo khoa do UBND tỉnh Cà Mau hỗ trợ miễn phí được cấp đến tận tay từng em, qua đó giúp các em dễ dàng theo dõi bài học và tiếp thu kiến thức theo phương pháp trực quan sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ trong quá trình học tập.

Ðảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến đồng bào các dân tộc thiểu số bằng rất nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ thiết thực. Những chính sách ấy giúp cho đời sống của đồng bào ngày càng được nâng lên trên tất cả các mặt kinh tế, văn hoá, xã hội. Việc bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết của các dân tộc thiểu số là minh chứng thiết thực. Việc làm này khuyến khích thế hệ trẻ thuộc đồng bào dân tộc thiểu số học tập, hiểu biết, sử dụng thành thạo tiếng nói, chữ viết dân tộc mình. Những lớp học tiếng Khmer ở chùa Rạch Cui hay chùa Tam Hiệp góp phần bảo tồn và phát huy tiếng nói cũng như bản sắc văn hoá dân tộc của cộng đồng người dân tộc Khmer. Giúp các em học sinh Khmer nâng cao tri thức, hiểu biết, tạo ra cho học sinh vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có một kỳ nghỉ hè thật bổ ích, ý nghĩa./.

Bài và ảnh: Kiều Oanh

Thầy giáo Trịnh Bá Ngọc hết lòng gieo yêu thương

Thầy Trịnh Bá Ngọc, giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi, phường Hiệp Thành nức tiếng gần xa, bởi không chỉ là người gieo chữ tận tâm, sống giản dị với nghề cao quý mà thầy Ngọc còn là người cha thứ hai, âm thầm chở che, nâng bước bao thế hệ học trò Khmer nghèo nên người.

Hơn 520 học sinh tham gia Phiên chợ quê

Ngày 5/11, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Tân Thành) phối hợp với Công ty Hoàng Sa Tourist tổ chức Phiên chợ quê dành cho hơn 520 học sinh khối 4 và khối 5. Đây là hoạt động trải nghiệm sáng tạo được nhà trường duy trì thường xuyên, nhằm giúp học sinh tìm hiểu, gìn giữ và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc.

Đổi mới giáo dục bắt đầu từ người thầy

Giai đoạn 2025-2030, Cà Mau xác định xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Trong đó, tỉnh đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao ở các ngành, lĩnh vực mới. Đây được xem là yếu tố then chốt, quyết định thành công của sự nghiệp “trồng người”, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lương giáo viên có thể lên gần 19 triệu đồng nhờ hệ số đặc thù

Với hệ số đặc thù dự kiến 1,25 và 1,15, lương tháng giáo viên cao nhất lên gần 19 triệu đồng, chưa kể hàng loạt phụ cấp khác, theo đề xuất của Bộ Giáo dục.

Ươm mầm xanh tương lai

Thành lập năm 2007, từ xuất phát điểm nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và thiết bị giảng dạy, Trường Mầm non Hoa Mai (Xã Hồ Thị Kỷ) không ngừng phát triển và vươn lên, đầu tư cơ sở vật chất khang trang, nâng cao chất lượng giảng dạy, trở thành điểm sáng trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm non.

10 năm chuyến đò kết nối ước mơ tri thức

“Ước mơ của con là học hết lớp 4, lớp 5, bởi hoàn cảnh khó khăn nên con và các bạn phải nghỉ học để phụ cha mẹ vào rừng bắt ốc, ra biển bắt cá”, lời chia sẻ của cậu bé Nguyễn Quốc Út tại cửa biển Giá Lồng Ðèn trong cuộc gặp vào năm học 2017-2018 đã khởi đầu cho hành trình liên tiếp 10 năm của những chuyến đò kết nối ước mơ tri thức.

Ngành giáo dục cần thêm nguồn lực để phát triển bền vững

Chiều 27/10, đồng chí Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh, cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế và làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học, công tác đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và triển khai các chính sách giáo dục trên địa bàn tỉnh.

HĐND tỉnh khảo sát thực trạng giáo dục tại 2 xã Tân Thuận và Gành Hào

Nhằm nắm bắt tình hình triển khai, thực hiện một số nội dung trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh, sáng 22/10, Bà Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến khảo sát  và làm việc với lãnh đạo các trường học tại xã Tân Thuận và xã Gành Hào.

Bếp ăn bán trú "Ðỏ lửa" yêu thương

Từ những ngày đầu tự lực, bếp ăn bán trú tại Trường Tiểu học Hàm Rồng (xã Năm Căn) đã được nhen nhóm, duy trì bằng tinh thần sẻ chia của cộng đồng, trước khi được Chương trình Ðảm bảo chất lượng giáo dục trường học (Chương trình SEQAP) tiếp sức.

Phạm Hồng Thơ - Gương sáng sinh viên 5 tốt

Trong hành trình học tập và rèn luyện tại Trường Ðại học Bình Dương - Phân hiệu Cà Mau (Phân hiệu), nhiều sinh viên để lại dấu ấn bằng sự nỗ lực, khát vọng và tinh thần phấn đấu không ngừng. Một trong những tấm gương sáng ấy là em Phạm Hồng Thơ, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, khoá 25.