Rạng sáng 13 và 14/3/2013 (giờ VN), sẽ tiếp tục diễn ra các trận lượt về vòng knock-out Champions League với những trận đấu sau: Bayern Munich - Arsenal (3-1), Malaga - Porto (0-1), Schalke 04 - Galatasaray (1-1), Barcelona - AC Milan (0-2). Tỷ số trong ngoặc đơn là tỷ số lượt đi.
![]() |
Liệu Barcelona (vàng cam) có đủ khả năng thực hiện cuộc lội ngược dòng trong trận lượt về tiếp AC Milan (đỏ sọc đen)? Lượt đi, Barcelona thua 0-2. |
Tuy lượt đi thua với tỷ số tối thiểu, nay trở về sân nhà, Malaga cũng vẫn giữ nguyên hy vọng đánh bại Porto. Nhưng do không ghi được bàn thắng trên sân khách nên ở lượt về, Malaga phải cẩn trọng. Chỉ cần Porto ghi bàn là mọi chuyện trở nên khó khăn khi phải kết thúc trận đấu với chênh lệch 2 bàn thắng thì Malaga mới giành quyền đi tiếp.
Nhiều người trông đợi có 2 cuộc lội ngược dòng với 2 trận knock-out còn lại.
Thua trên sân nhà 1-3 ở lượt đi, nay Arsenal chỉ còn mong vào phép lạ. Cánh cửa dành cho Arsenal đi tiếp quá hẹp! Sau lượt đi, HLV Heynckes của Bayern đã tỏ ra ngạc nhiên sao mà thắng Arsenal… dễ thế! Bayern nổi tiếng khi được chơi trên sân nhà và đối thủ rất khó làm thủng lưới họ. Tại giải vô địch quốc gia Đức, Bayern Munich là đội ghi nhiều bàn thắng nhất nhưng cũng bị thủng lưới ít nhất. Pháo thủ Arsenal sẽ gặp nhiều khó khăn khi chạm phải bức tường thép mang nhãn hiệu Đức ngay trên đất Đức.
Nhưng người hâm mộ vẫn trông có bất ngờ xảy ra trên sân Nou Camp. Lượt đi, thua 0-2, nay cơ hội đi tiếp dành cho Barcelona cũng cực thấp.
Sau trận thua AC Milan ở lượt đi, Barcelona đã có 2 trận thua liên tiếp trước đại kình địch trong nước là Real Madrid. Dù ở giải vô địch Tây Ban Nha, chiếc vé vô địch đã ở trong tầm tay nhưng sớm bị đánh bại ở Champions League sẽ là sự thất bại lớn của Barcelona.
Với bản lĩnh của một đội bóng lớn, dù có thua chung cuộc nhưng đây chắc chắn sẽ không phải là một trận đấu thua bạc nhược. Barcelona có thể thắng với cách biệt 2 bàn nhưng do AC Milan cũng đã ghi bàn, chiếc vé vào tứ kết sẽ là của AC Milan?
THIỆN CHÍ