Chủ nhật, 9-11-25 19:46:51
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Luyện nét chữ, rèn nết người

Báo Cà Mau "Văn là người, nét chữ là nết người. Rèn luyện viết văn và nét chữ góp phần hình thành nhân cách học sinh".

“Ðể có nét chữ đều, đẹp em phải rèn luyện rất nhiều. Em luôn ghi nhớ lời cô dạy: "Không được nản chí! Hãy đặt mục tiêu cho mình và cố gắng hết sức để thực hiện, sẽ thành công”. Bởi vậy, em kiên nhẫn nắn nót từng chữ, lâu dần thành quen. Về rèn văn hay, trước hết, em tự hứa với bản thân phải rèn nhân cách tốt, sống biết yêu thương, quan tâm, chia sẻ, biết ước mơ và tin vào những điều tốt đẹp; cũng chính từ đó, em sáng tạo trong diễn đạt những cảm nhận, cảm xúc của mình”, em Nguyễn Thái Anh, học sinh lớp 8A7, Trường THCS Phan Ngọc Hiển, huyện Năm Căn, chia sẻ.

Đây là năm thứ 3 Thái Anh đến với cuộc thi “Prudential - Văn hay chữ tốt”. Cậu học trò nở nụ cười tươi “bật mí”: Ở trường em quen viết bút bi. Khi đi thi em viết bằng bút máy và nó đã mang đến thành công cho em ở 2 năm thi trước, tiến bước đến kỳ thi cấp khu vực ÐBSCL. Nhưng năm nay em đổi sang viết mực nước lá tre, không hề dễ dàng bởi đây là lần sử dụng đầu tiên. Ngoài ra, ở trường em tập luyện viết văn trên giấy thi bình thường, còn ở kỳ thi cấp tỉnh này em phải viết trên giấy A4, đây là thử thách khó. Song, Thái Anh vẫn tự tin với bài thi viết của mình.

Học sinh tự tin làm tốt bài thi với chữ viết được nắn nót và trình bày sạch, đẹp.

Mặc dù ở thời đại công nghệ phát triển, nhiều người cho là đã có máy móc làm thay nên coi nhẹ chữ viết tay, song, đối với những học sinh đam mê luyện chữ viết đẹp như Thái Anh, chữ viết là thể hiện cá tính, tình cảm; rèn chữ viết được xem như một sở thích, một cách để thư giãn và thích nhất là được thể hiện chữ viết đẹp trong một bài văn với cảm xúc liền mạch.

Em Nguyễn Hằng Ni, lớp 7A2, Trường THPT Viên An, huyện Ngọc Hiển, tâm tình, em rất thích luyện chữ và em hình thành thói quen “vở sạch, chữ đẹp” từ tiểu học. Ðây là lần đầu tiên Ni tham gia cuộc thi này. Ở vòng thi cấp huyện, Ni đoạt giải Nhất, nên ở vòng thi cấp tỉnh, Ni phải rèn luyện rất nhiều với mong muốn đạt kết quả cao để mang niềm vui về cho gia đình, thầy cô và bạn bè.

Ni ở huyện nên không có nhiều điều kiện đọc sách, báo, hay lên mạng như các bạn thành thị, do vậy em thường xem ti-vi, lắng nghe lời truyền dạy của thầy cô, ghi chép cẩn thận, đặc biệt là học cách cảm nhận cuộc sống. Thế nên, với đề thi văn tự sự của cuộc thi, em đã làm tốt việc hoá thân thành thùng rác, thể hiện đúng vai trò, trách nhiệm của một thùng rác công cộng: Tôi sinh ra để làm gì? Tôi đã ở đây, hãy cho tôi rác… Và tôi - thùng rác mong muốn làm sạch môi trường, trả lại không khí trong lành để cuộc sống này tốt đẹp hơn.

Ðối với em Lâm Bửu Hiền, lớp 9, Trường THCS Nguyễn Thái Bình, TP Cà Mau, năm nay đã là năm thứ 4 đến với cuộc thi này nên ngoài việc luyện chữ đẹp, em còn chú trọng chính tả, ngữ pháp, câu từ, cách hành văn và kỹ năng phân tích.

Ðề bài văn nghị luận xã hội năm nay có điểm mới là đòi hỏi kỹ năng đọc và hiểu hình ảnh, bởi đề đưa ra 3 hình ảnh cùng thể hiện một hành vi thiếu văn hoá của con người: có vạch kẻ dành cho người đi đường nhưng họ qua đường không theo vạch, cảnh người xe chen lấn và vứt rác bừa bãi trên đường. Hiền đã làm bài thi thể hiện suy nghĩ của bản thân về người có văn hoá và người không có văn hoá; phân tích hành vi của người đi đường, đồng thời đưa ra biện pháp để bản thân và tất cả mọi người trở thành người hành xử có văn hoá.

Phó trưởng Phòng Giáo dục phổ thông (Sở GD&ÐT), Phó Chủ tịch Hội đồng coi thi Thái Thị Ngọc Bích phấn khởi cho biết: “Qua 13 lần tổ chức, cuộc thi thực sự vượt qua tính chất của một phong trào. Qua đó, việc rèn luyện chữ viết, trau dồi khả năng viết văn đã được các nhà trường phát triển thành thói quen với ý thức tự giác, sở thích trong học sinh. Minh chứng ngay tại cuộc thi cấp tỉnh sáng 6/11, 88 thí sinh (trong đó có 43 thí sinh khối 6, 7 dự thi bài văn tự sự và 45 thí sinh khối 8, 9 viết bài văn nghị luận xã hội) đều có nét chữ đẹp. Nhìn cách các em cẩn thận, chăm chút cho từng nét viết và nỗ lực hết sức mình để hoàn thành tốt bài thi, có thể cảm nhận được sự đam mê của các em đối với chữ viết và tình yêu với môn học Ngữ văn”.

“Văn là người, nét chữ là nết người. Rèn luyện viết văn và nét chữ góp phần hình thành nhân cách học sinh. Cuộc thi đã khuyến khích niềm say mê, tạo không khí tích cực cho học sinh thi đua học tập và rèn luyện. Và, cuộc thi đã trở thành cầu nối, góp phần gìn giữ những nét đẹp chữ viết truyền thống của dân tộc. Thông qua những chủ đề mang hơi thở cuộc sống, cuộc thi còn giúp các em học được cách làm người và rèn luyện bản thân mình”, cô Thái Thị Ngọc Bích nhận định./.

Bài và ảnh: Băng Thanh

Thầy giáo Trịnh Bá Ngọc hết lòng gieo yêu thương

Thầy Trịnh Bá Ngọc, giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi, phường Hiệp Thành nức tiếng gần xa, bởi không chỉ là người gieo chữ tận tâm, sống giản dị với nghề cao quý mà thầy Ngọc còn là người cha thứ hai, âm thầm chở che, nâng bước bao thế hệ học trò Khmer nghèo nên người.

Hơn 520 học sinh tham gia Phiên chợ quê

Ngày 5/11, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Tân Thành) phối hợp với Công ty Hoàng Sa Tourist tổ chức Phiên chợ quê dành cho hơn 520 học sinh khối 4 và khối 5. Đây là hoạt động trải nghiệm sáng tạo được nhà trường duy trì thường xuyên, nhằm giúp học sinh tìm hiểu, gìn giữ và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc.

Đổi mới giáo dục bắt đầu từ người thầy

Giai đoạn 2025-2030, Cà Mau xác định xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Trong đó, tỉnh đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao ở các ngành, lĩnh vực mới. Đây được xem là yếu tố then chốt, quyết định thành công của sự nghiệp “trồng người”, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lương giáo viên có thể lên gần 19 triệu đồng nhờ hệ số đặc thù

Với hệ số đặc thù dự kiến 1,25 và 1,15, lương tháng giáo viên cao nhất lên gần 19 triệu đồng, chưa kể hàng loạt phụ cấp khác, theo đề xuất của Bộ Giáo dục.

Ươm mầm xanh tương lai

Thành lập năm 2007, từ xuất phát điểm nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và thiết bị giảng dạy, Trường Mầm non Hoa Mai (Xã Hồ Thị Kỷ) không ngừng phát triển và vươn lên, đầu tư cơ sở vật chất khang trang, nâng cao chất lượng giảng dạy, trở thành điểm sáng trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm non.

10 năm chuyến đò kết nối ước mơ tri thức

“Ước mơ của con là học hết lớp 4, lớp 5, bởi hoàn cảnh khó khăn nên con và các bạn phải nghỉ học để phụ cha mẹ vào rừng bắt ốc, ra biển bắt cá”, lời chia sẻ của cậu bé Nguyễn Quốc Út tại cửa biển Giá Lồng Ðèn trong cuộc gặp vào năm học 2017-2018 đã khởi đầu cho hành trình liên tiếp 10 năm của những chuyến đò kết nối ước mơ tri thức.

Ngành giáo dục cần thêm nguồn lực để phát triển bền vững

Chiều 27/10, đồng chí Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh, cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế và làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học, công tác đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và triển khai các chính sách giáo dục trên địa bàn tỉnh.

HĐND tỉnh khảo sát thực trạng giáo dục tại 2 xã Tân Thuận và Gành Hào

Nhằm nắm bắt tình hình triển khai, thực hiện một số nội dung trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh, sáng 22/10, Bà Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến khảo sát  và làm việc với lãnh đạo các trường học tại xã Tân Thuận và xã Gành Hào.

Bếp ăn bán trú "Ðỏ lửa" yêu thương

Từ những ngày đầu tự lực, bếp ăn bán trú tại Trường Tiểu học Hàm Rồng (xã Năm Căn) đã được nhen nhóm, duy trì bằng tinh thần sẻ chia của cộng đồng, trước khi được Chương trình Ðảm bảo chất lượng giáo dục trường học (Chương trình SEQAP) tiếp sức.

Phạm Hồng Thơ - Gương sáng sinh viên 5 tốt

Trong hành trình học tập và rèn luyện tại Trường Ðại học Bình Dương - Phân hiệu Cà Mau (Phân hiệu), nhiều sinh viên để lại dấu ấn bằng sự nỗ lực, khát vọng và tinh thần phấn đấu không ngừng. Một trong những tấm gương sáng ấy là em Phạm Hồng Thơ, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, khoá 25.