Thứ hai, 14-9-26 07:17:59
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Mở lòng hướng về miền Trung

Báo Cà Mau (CMO) Những ngày qua, dải đất miền Trung đã và đang trải qua những ngày u ám, đau thương nhất do sự tàn phá của bão, lũ. Cũng như hàng triệu trái tim đồng bào cả nước, những người con miền Trung đang sinh sống tại Cà Mau vẫn đang từng ngày hướng về quê mình.

Máu chảy ruột mềm

Nhiều ngày qua, ông Phan Việt Trung (71 tuổi, Ấp 8, xã Khánh Hội, huyện U Minh) vẫn nóng lòng cập nhật thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình mưa bão tại quê nhà.

Chung một tấm lòng còn có đóng góp của các em học sinh gửi đến miền Trung yêu dấu. (Ảnh do Huyện đoàn U Minh cung cấp)

Ông Trung sinh ra tại thôn An Thái, xã Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Cả tuổi thơ gắn bó với dải đất miền Trung, cũng không ít lần sống cùng mưa lũ, nhưng tất cả những trải nghiệm từ thuở bé cũng không bằng những hình ảnh ông đã thấy trên báo, đài về trận lũ lịch sử năm nay.

“Nhìn những hình ảnh hàng chục người phải bỏ mạng vì sạt lở, lũ cuốn, lòng tôi đau như cắt, hôm nay lại nhận được tin một cơn bão khác tiếp tục đổ bộ vào, bà con ngoài đó lại khổ”, ông Trung thở dài.

Bà Trịnh Thị Bé, sống tại ấp Tân Điền, xã Tân Hải, huyện Phú Tân, cũng ăn ngủ không yên khi hàng ngày phải đón những tin dữ báo về từ quê mẹ Thừa Thiên - Huế.

“Năm nào miền Trung cũng có lũ, nhưng tôi không nghĩ trận lũ năm nay lại tàn khốc đến như vậy. Tôi giờ xa quê không về được, chỉ biết cầu nguyện ông trời thương người miền Trung đừng gieo thêm khổ đau nữa”, bà Bé nghẹn ngào.

Miền trung không đơn độc

Từ lúc hay tin về tình hình thiệt hại của người dân miền Trung trong đợt lũ, ông Phan Quyết Thắng (60 tuổi, ngụ Ấp 8, xã Khánh Hội, huyện U Minh) đã cật lực liên hệ bà con, anh em trong dòng họ để quyên góp gửi về quê nhà tại huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Đoàn thanh niên hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm lên chuyến xe cứu trợ đồng bào miền Trung.

Ông Thắng cho biết: “Bà con trong Ấp 8 này hết phân nửa là từ miền Trung vào sinh sống, dù ít hay nhiều, ai cũng muốn đóng góp giúp đỡ bà con mình trong lúc khó khăn. Cũng mừng là hiện tại bà con tại quê tôi vẫn an toàn, không thiệt hại về người”.

Bên cạnh những lo lắng, trăn trở cho quê nhà, điều ông Thắng cũng như bà con miền Trung tại Ấp 8 cảm thấy ấm lòng nhất là tình cảm của Nhân dân cả nước chung tay vì đồng bào.

Tại những vùng bị thiên tai, hình ảnh những anh bộ đội, những chiến sĩ công an, bác sĩ không quản ngại lội ngược dòng nước, tiếp cận những nơi nguy hiểm hỗ trợ người dân vùng lũ. “Vì Nhân dân quên mình, vì Nhân dân hy sinh”, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, có những chiến sĩ bị thương, có người mãi bỏ lại cuộc đời dưới đống đổ nát. Sự ra đi của các anh khiến hàng triệu trái tim đồng bào cả nước thắt lại theo từng nhịp đập.

Ông Phan Việt Trung cảm thấy đau lòng khi quê nhà đang oằn mình hứng chịu trận lũ lịch sử.

Cũng trong những hoàn cảnh khó khăn ấy, một lần nữa tinh thần dân tộc của cộng đồng không chỉ trong mà còn ngoài nước lại dâng cao. Đặc biệt là sự chung tay góp sức của các bạn trẻ trong thời điểm đầy thử thách này. Hàng loạt các hoạt động kêu gọi, hàng trăm tỷ đồng từ các cá nhân, ban, ngành, đoàn thể quyên góp cứu trợ, các chuyến xe từ thiện cứ nối đuôi nhau đem yêu thương và nghĩa đồng bào đến điểm nối hai đầu Tổ quốc. Trong cuộc chiến chống lũ dữ, miền Trung không bao giờ đơn độc, cũng như cuộc chiến chống Covid-19 vừa qua, đất nước ta đã chiến thắng dịch bệnh, chính nhờ vào sự đoàn kết của toàn dân tộc. 

Bão chồng bão, lũ chồng lũ, những khó khăn trước, trong và sau bão vẫn còn bủa vây người dân miền Trung trong thời gian tới, nhưng với sức mạnh của sự đoàn kết, tinh thần cộng đồng lan toả, cả nước đã và đang cùng miền Trung đối mặt khó khăn để vượt qua những đau thương mất mát, ổn định cuộc sống./.

Hữu Nghĩa

Quyết tâm tìm lại danh tính cho các anh

Có những người đã trở về với quê hương sau ngày đất nước hoà bình, nhưng cũng có những người lính mãi nằm lại giữa lòng đất mẹ, mang theo tên tuổi, quê quán và câu chuyện của một thời hoa lửa. Tìm lại tên cho các anh là "nhiệm vụ từ trái tim" của thế hệ hôm nay.

Trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng đến đồng chí Lương Ngọc Lân

Chiều 11/9, đồng chí Phan Thanh Duy, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Cà Mau, trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng đợt 2/9/2026 đến đồng chí Lương Ngọc Lân, nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu, hiện sinh hoạt tại Chi bộ Khóm 1, Đảng bộ phường Bạc Liêu.

Thành lập 23 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh Cà Mau

Ngày 11/9, Ban Thường vụ Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập các chi bộ trực thuộc đảng bộ.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau đôn đốc tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Sáng 11/9, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Tổ trưởng Tổ giám sát số 03 của Tỉnh uỷ, làm trưởng đoàn công tác kiểm tra tiến độ, thăm hỏi, động viên kỹ sư, công nhân đang thi công các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn các phường Bạc Liêu, Hiệp Thành, Vĩnh Trạch và xã Hoà Bình.

Quy tập thành công hài cốt liệt sĩ tại xã Ninh Thạnh Lợi

Sáng 11/9, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Cà Mau đã quy tập thành công một bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực nghĩa trang tạm Cây Méc (ấp Ngô Kim, xã Ninh Thạnh Lợi).

Chuyện những người đi tìm từng "manh mối vàng"

Giữa không gian trang nghiêm của Nghĩa trang Liệt sĩ U Minh (Xã Nguyễn Phích), cơn mưa trút xuống xối xả, nhưng công việc khai quật và lấy mẫu sinh phẩm từ những phần mộ liệt sĩ “chưa xác định được thông tin” vẫn diễn ra âm thầm, gấp rút, không ngơi nghỉ.

Tăng cường nội lực, tạo sức sống lâu bền cho Ðảng

LTS: Phát triển đảng viên là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm bảo đảm tính kế thừa, liên tục và sự phát triển bền vững của Ðảng. Thời gian qua, các cấp uỷ, tổ chức cơ sở đảng tỉnh Cà Mau đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ này với nhiều giải pháp đồng bộ, đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, trong tình hình mới với những yêu cầu và đòi hỏi mang tính thời đại, công tác phát triển đảng viên không chỉ là chỉ tiêu đặt ra hằng năm mà buộc phải có tầm nhìn dài hạn với cách làm bài bản và hiệu quả hơn.

Lãnh đạo xã Năm Căn thăm, động viên lực lượng lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ

Kết thúc ngày làm việc thứ 3, chiều 10/9, đoàn công tác của lãnh đạo xã Năm Căn đã đến thăm, tặng quà, động viên lực lượng làm nhiệm vụ lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ công tác giám định ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ Năm Căn.

“Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

“Học Bác phải làm theo Bác bằng những việc cụ thể, hiệu quả; giữ mình trong sáng, nói không với tham nhũng, lãng phí, tiêu cực” – là một trong những yêu cầu được đồng chí Hồ Trung Việt, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Báo cáo viên Trung ương nhấn mạnh tại hội nghị quán triệt, triển khai chuyên đề học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh, vào chiều 10/9.

Giữ vững lòng dân, củng cố sự đồng thuận

Dưới sự lãnh đạo của Ðảng, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam suốt 71 năm qua luôn khẳng định vai trò nòng cốt trong việc quy tụ, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ những mốc son lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc đến công cuộc đổi mới và phát triển hôm nay, Mặt trận luôn là cầu nối vững chắc giữa Ðảng, Nhà nước với Nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội, đưa quê hương, đất nước vững vàng bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.