(CMO) Chợ thị trấn Cái Nước được di dời sang khu mới vào trước Tết Nguyên Đán nhưng hiện nay môi trường khu vực này đang bị ô nhiễm nặng. Chợ khá sầm uất, lượng hàng hóa quá lớn, người buôn bán thoải mái vứt rác xuống sông, gây bốc bùi hôi thối.
Những thùng rác cuối chợ nhóm không được sử dụng.
Trong khi dòng sông đầy rác.
Rác được người dân "vô tư" tập kết ngay giữa đường.
Những thùng rác đầy, vương vãi nhưng không được đơn vị quản lý thu gom.
Ông Nguyễn Văn Nhân, Phó trưởng Khóm 1, thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước kiêm nhiệm quản lý chợ Cái Nước, cho biết, trong khu chợ này có gần 200 gian hàng buôn bán. Tất cả các hộ kinh doanh đều phải đóng tiền phí vệ sinh (hộ gia đình 13.000 đồng/tháng; hộ kinh doanh nước giải khác 35.000 đồng/tháng; hộ kinh doanh ăn uống 45.000 đồng/tháng; hộ bán rau, củ, quả 25.000 đồng/tháng). Nhưng do đường vào chợ quá hẹp nên xe thu gom rác chỉ có thể thu rác của các hộ kinh doanh phía ngoài, còn nhiều sạp ở phía bên trong thản nhiên quăng rác trực tiếp xuống sông. Lâu ngày lượng rác ứ đọng, bốc mùi hôi rất khó chịu.
Ông Nhân ngán ngẫm: “Nhiều khi xe rác đến thu gom trễ, một số người dân đem những bọc rác đến đặt ngay cửa trụ sở khóm, chất thành đống lớn. Thấy vậy, tôi mới gọi điện thoại cho công ty thu gom gác để thúc giục họ nhanh chóng đến thu gom. Dù mỗi ngày tôi đều vận động các sạp gần mé sông bỏ rác vào bọc ni long rồi đem ra phía ngoài chợ bỏ vào thùng rác, nhưng do ngại đi xa nên họ vẫn không thực hiện”.
Dòng sông ngay khu vực chợ Cái Nước bị ô nhiễm nặng, điều này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân tại đây mà còn ảnh hưởng đến các hộ nuôi trồng thủy sản trong khu vực. Chị Trần Thị Nghi, hộ dân bán nước giải khát ngay mé sông, cho biết, hầu hết các sạp ở trong chợ đều vứt rác xuống sông. Ban đầu thì rác chưa nhiều nhưng bây giờ mỗi khi nước rút, mùi hôi thối đến nhức đầu, và chị đang bị bệnh viêm đường hô hấp nặng.
Đây không chỉ là nỗi bức xúc của nhiều hộ buôn bán trong chợ mà còn của những người sỉ đồ ở chợ để mang về bán lẻ. Ông Khấu Hoàng Tiến, 66 tuổi, ấp Công Nghiệp, xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, nói: “Mỗi tuần tôi ra đây mua đồ 5 lần, mỗi lần ngồi chờ lấy đồ là khó chịu khủng khiếp, mùi bốc lên từ phía bờ sông muốn phát ói. Tôi không ngờ ở ngay thị trấn mà có tình trạng này”.
Thực tế cho thấy, mặc dù thùng rác công cộng đặt ngay bên cạnh khu chợ nhóm nhưng rác trong thùng thì không có, hoặc có rất ít vì đa phần người dân cứ bỏ ngay khu vực của mình đang ở hoặc ném ra mé sông.
Anh Trương Minh Sang, quản lý Công ty TNHH MTV Tin học Kiều Phương (công ty thu gom rác) cho biết, anh em trong đội thu gom rác cũng thường xuyên nhắc nhở các hộ kinh doanh nên bỏ rác vào thùng nhưng lại không có được kết quả như ý muốn. “Để môi trường ở chợ thị trấn Cái Nước trở nên xanh – sạch, tôi nghĩ phải cần sự chung tay, góp sức của nhiều phía, đặc biệt là nâng cao ý thức của người dân”, anh Sang nói.
Nhưng làm thế nào để nâng cao ý thức người dân thì chưa ai nghĩ ra.
Ngọc Trầm