Khi những đóa phượng hồng cuối cùng rơi xuống sân trường cũng là lúc năm học mới bắt đầu. Tạm chia tay với những ngày hè vui tươi và tràn ngập tiếng cười, học sinh, sinh viên lại bước vào năm học mới với những ước mơ và mục tiêu mới.
Học sinh tiểu học bước vào năm học mới. Ảnh minh họa: C.K
Trò chuyện với Lê Thị Ngọc Hân (lớp 7A, Trường THCS Ninh Hòa, huyện Hồng Dân), chúng tôi không khỏi mến phục sự nhanh nhẹn, ngoan ngoãn, dễ thương và thành tích học tập ấn tượng của em. Ba mẹ rời quê nghèo lên thành phố mưu sinh, hai chị em Hân phải về sống với bà ngoại tuổi đã ngoài 70. Dù chỉ mới 13 tuổi, nhưng Hân đã biết phụ ngoại trông coi nhà cửa, vườn tược. Hằng ngày sau những giờ học trên lớp, về nhà Hân tranh thủ học bài và phụ giúp bà ngoại nấu cơm, rửa chén, quét nhà, giặt đồ, tưới rau… Nhiều năm liền là học sinh giỏi, song Hân chưa bao giờ đòi hỏi ngoại phải mua cho mình thứ gì. Năm học mới sắp bắt đầu, dẫu phải đến trường với cặp sách, áo quần cũ, vậy mà Ngọc Hân vẫn rất quyết tâm: “Em sẽ cố gắng đạt danh hiệu học sinh giỏi trong năm học mới để bà ngoại được vui”.
Nguyễn Thanh Tài (lớp 12C1, Trường THPT Định Thành, huyện Đông Hải) kém may mắn hơn nhiều bạn bè đồng trang lứa khi mồ côi ba từ lúc nhỏ. Ý thức được hoàn cảnh của bản thân nên Tài luôn cố gắng vươn lên trong học tập. Với sở trường là các môn khoa học tự nhiên, Tài đang ấp ủ, nuôi dưỡng ước mơ sẽ thi đỗ vào Trường đại học Cảnh sát nhân dân. Năm học cuối cấp này, dù rất bận rộn với lịch học, kế hoạch ôn thi tốt nghiệp THPT nhưng Tài vẫn biết cách sắp xếp thời gian biểu khoa học, hợp lý để vừa học, vừa phụ mẹ trong việc đồng áng hay những việc nhà lặt vặt. Bật mí về ước mơ của mình trong năm học mới, Tài cho biết: “Em sẽ cố gắng giữ vững danh hiệu học sinh tiên tiến, thi đỗ kỳ thi THPT quốc gia và hiện thực hóa ước mơ trở thành người công an nhân dân trong tương lai. Đó cũng là món quà em muốn dành tặng ba em”.
Năm cuối trên giảng đường đại học, vừa đi làm, vừa đi học, nhưng Trần Võ Đường Đường (lớp 7NV1, Trường đại học Bạc Liêu) không cảm thấy bị áp lực chút nào. Nhiều năm đi dạy kèm, làm thêm đã giúp Đường có được những kỹ năng mềm và kiến thức thực tiễn cần thiết để có thể vận dụng linh hoạt vào cuộc sống, công việc. Mục tiêu thiết thực mà chàng sinh viên chuyên ngành Tiếng Việt - Văn hóa Việt Nam này đặt ra trong năm học cuối là đạt được điểm tốt nghiệp cao và xin vào làm một trong hai ngành nghề: truyền thông hoặc văn phòng. Để đạt được ước mơ đó, Đường cần phải cân đối quỹ thời gian vừa học, vừa làm của mình sao cho hợp lý. Ngoài ra, bạn còn tìm tòi tài liệu và tự học trên mạng, nghiên cứu giáo trình ở nhà trước khi đến lớp và học hỏi kiến thức, kinh nghiệm của các anh chị khóa trước. “Năm học này, nhất định em sẽ mang học bổng về làm quà tặng gia đình. Ngoài ra, em cần phải phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng và có được một việc làm như em từng ước ao sau khi ra trường”, Đường chia sẻ.
Mỗi ước mơ của các bạn học sinh - sinh viên trong năm học mới đều gắn liền với những kế hoạch học tập, những quyết tâm và hoài bão khác nhau. Chúng ta hãy cùng chúc cho ước mơ của họ sớm thành hiện thực!
Nhật Linh