Thứ ba, 15-9-26 09:22:37
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Mong vợ khỏi bệnh, muốn con sáng mắt

Báo Cà Mau (CMO) Nhìn từ lộ Xuyên Á, nhà chị Phượng nằm bên dòng kênh nhỏ, thuộc Ấp 18, xã Biển Bạch, huyện Thới Bình. Trong ngôi nhà vách lá liêu xiêu, mưa tạt gió lùa ấy, 3 mảnh đời nương tựa nhau vượt qua những nghịch cảnh của cuộc đời và nỗi đau vì bệnh tật giày vò.

Thấy có khách đến thăm, chị Nguyễn Thị Phượng (49 tuổi) cố gắng gượng dậy nhưng không tài nào ngồi được. 8 tháng qua, cơ thể chị Phượng liệt hẳn nửa người trái, miệng méo, phản ứng chậm chạp, nói khó, giọng ngọng nghịu. 

Anh Nguyễn Văn Chuẩn và chị Phượng lấy nhau đã hơn 10 năm. Gặp nhau ở độ tuổi thanh xuân, khi đó vợ chồng anh đều làm thuê, nghèo tiền, nghèo bạc nhưng cuộc sống lại bình dị. Rồi đứa con trai đầu lòng ra đời, cứ ngỡ ngọn lửa hạnh phúc sẽ mãi bền lâu, nhưng năm 36 tuổi, chị Phượng phát bệnh. 

“Ban đầu, gia đình nghĩ vợ tôi bị sốt bình thường, đưa lên tới bệnh viện trên thành phố thì khám không ra bệnh. 2 năm trước đưa lên Bệnh viện Đa khoa Cà Mau khám, bác sĩ nói vợ tôi bị nhồi máu não, suốt 8 tháng nay bệnh trở nặng rồi nằm liệt giường tới giờ luôn”, anh Chuẩn thở dài. 

Căn bệnh nhồi máu não trở nặng khiến chị Nguyễn Thị Phượng nằm liệt giường suốt 8 tháng qua, đứa con trai bị sụp mí mắt chưa có điều kiện phẫu thuật lại.

Biến cố tiếp tục ập đến, đứa con trai duy nhất của anh chị (em Nguyễn Tấn Đạt, 16 tuổi), mất đi thị lực sau quá trình phẫu thuật nâng mí mắt do sụp mí bẩm sinh. Cuộc phẫu thuật thất bại, khiến mắt phải của Đạt sụp hẳn một bên, thậm chí mắt trái cũng bị ảnh hưởng, nhìn không thấy rõ, con đường học tập dang dở khi hết lớp 5 em phải bỏ học. 

Hiện tại, chi phí điều trị cho chị Phượng lên đến hơn 50 triệu đồng, con số quá lớn trong bối cảnh gia đình còn thiếu nợ ngân hàng, vay mượn bà con để trị bệnh cho chị suốt mấy năm qua. 

Với công việc đặt lú trên sông, ai thuê gì làm nấy, số tiền kiếm được chỉ đủ trang trải sinh hoạt trong gia đình. Một vai nặng 2 gánh, việc đưa chị Phượng đi khám ở bệnh viện tuyến trên là điều không thể thực hiện được, cơ hội để Đạt sáng mắt trở lại cũng rất mong manh. 

“Mấy năm nay lo trị bệnh cho vợ, tiền bạc trong nhà cạn kiệt, nhà quá khó khăn, đơn chiếc nên buộc phải đưa vợ về uống thuốc cầm chừng. Lo mẹ bỏ con, mặc dù bệnh viện nói sẽ chịu trách nhiệm chữa mắt lại cho thằng nhỏ nhưng do không có tiền tôi không dám đưa nó đi mổ lại”, anh Chuẩn buồn rầu.

Là người sống ở gần nhà, thấu hiểu hoàn cảnh của đôi vợ chồng nghèo, bà Lê Tuyết Phượng, Phó trưởng Ấp 18, cho hay: “Tội nghiệp, gia đình có 3 người thì hết 2 người bệnh. Chúng tôi đang làm hồ sơ để chị Phượng và cháu Đạt được hưởng bảo hiểm y tế và bình xét hỗ trợ bảo trợ xã hội dành cho người khuyết tật. Nhưng chi phí điều trị quá lớn, chúng kêu gọi những tấm lòng nhân ái giúp đỡ gia đình vượt qua khó khăn, bệnh tật”./.

Để có tiền điều trị, gia đình anh Chuẩn đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng, nhà hảo tâm. 

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ Tổ Từ thiện - Xã hội Báo Cà Mau. ĐT: 290.3831066, gặp chị Nguyễn Thị Thu Hà. 

Tài khoản Quỹ từ thiện Báo Cà Mau:

- Tên đơn vị: Báo Cà Mau

- Số tài khoản: 10201-000205255-9

- Mở tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Cà Mau.

Hoặc gặp trực tiếp anh Nguyễn Văn Chuẩn, địa chỉ Ấp 18, xã Biển Bạch, huyện Thới Bình, số điện thoại liên hệ 039.8024441 hoặc 084. 3582339

Hữu Nghĩa

Trao quà tiếp sức học sinh khó khăn

Sáng 13/9, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau phối hợp Liên đoàn Xe đạp - Mô tô Việt Nam tổ chức chương trình “Tiếp sức em đến trường”, trao tặng xe đạp và học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Vui hội trăng rằm với học sinh đồng bào dân tộc, có hoàn cảnh khó khăn

Tối 12/9, UBND phường Hiệp Thành tổ chức chương trình văn nghệ mừng Trung thu năm 2026 với chủ đề “Vui hội trăng rằm”, dành cho học sinh đồng bào dân tộc, học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Trần Quốc Toản và người dân yếu thế trên địa bàn.

Trung thu của tình yêu thương

Không chỉ có bánh, quà hay những chiếc đèn nhiều màu sắc, Trung thu còn là dịp để trẻ em được vui chơi, trải nghiệm và cảm nhận sự yêu thương. Với những trẻ đang khám, can thiệp tại Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau, chương trình Trung thu được thiết kế phù hợp với khả năng của từng em đã mang đến những khoảnh khắc thật đặc biệt.

Bàn giao nhà Nhân ái cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 12/9, Tỉnh đoàn Cà Mau phối hợp với Đảng uỷ phường Vĩnh Trạch tổ chức bàn giao nhà Nhân ái cho gia đình bà Lê Thị Chiến, ngụ Khóm 4, có hoàn cảnh khó khăn.

Chi hỗ trợ hộ chăn nuôi bị thiệt hại do dịch tả heo Châu Phi

Chiều 11/9, Phòng Kinh tế Xã Trần Văn Thời cấp hơn 622 triệu đồng tiền hỗ trợ của UBND tỉnh Cà Mau cho 32 hộ chăn nuôi bị thiệt hại do dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn.

Bàn giao nhà Tình thương cho hộ nghèo xã Long Điền

Chiều 10/9, UBND xã Long Điền tổ chức bàn giao 5 căn nhà Tình thương, nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã. 

Trao giọt máu hồng, thắp niềm hy vọng

Hiến một phần máu để cứu người là việc làm nhỏ nhưng mang giá trị nhân văn sâu sắc. Tại Cà Mau, phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) đang được lan toả bằng nhiều cách làm thiết thực, bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị và gieo thêm niềm hy vọng cho người bệnh.

Long Điền: Khánh thành cầu nông thôn, hỗ trợ hộ dân tộc thiểu số

Chiều 7/9, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Long Điền phối hợp các đơn vị tài trợ tổ chức lễ khánh thành cầu giao thông nông thôn An Phú và trao quà cho các gia đình hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Lãnh đạo tỉnh thăm và trao 1 tấn gạo hỗ trợ trẻ em cơ nhỡ tại Niệm Phật đường Hưng Phước

Chiều 7/9, đồng chí Lê Thanh Triều, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, đến thăm và trao 1 tấn gạo hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Niệm Phật đường Hưng Phước (Phường Lý Văn Lâm), từ nguồn vận động mạnh thường quân.

“Mẹ đỡ đầu” chắp cánh những ước mơ xanh

Giữa nhịp sống hiện đại, vẫn còn những trẻ em thiếu vắng tình thân, phải nương tựa vào ông bà hoặc lớn lên trong cảnh bị bỏ rơi. Với các em, phần quà, khoản hỗ trợ đều rất quý, nhưng điều cần hơn cả là sự quan tâm, sẻ chia và điểm tựa để cảm nhận mình không đơn độc trên hành trình trưởng thành.