Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Một căn bệnh, hai nỗi đau

Báo Cà Mau (CMO) Ngôi nhà từ lâu đã vắng tiếng bập bẹ cười nói của trẻ thơ mà thay vào đó là tiếng khóc đau đớn mỗi khi 2 đứa trẻ lên cơn co giật. Căn bệnh bại não bẩm sinh đã cướp đi hạnh phúc của gia đình anh Võ Văn Phát từ khi 2 đứa trẻ chào đời.

Anh Võ Văn Phát, 31 tuổi, ngụ Ấp 7, xã Khánh Hội, huyện U Minh. Hoàn cảnh gia đình anh Phát dần đi vào ngõ cụt, kiệt sức để chạy chữa cho con mà bệnh tình thì chưa hề thuyên giảm.

Gia đình anh Phát thuộc diện hộ nghèo của xã. Không đất sản xuất, mọi chi phí trong gia đình đều dựa hết vào nguồn thu nhập bấp bênh từ làm thuê của anh Phát. Căn nhà lá đơn sơ được vợ chồng anh cất tạm trên mảnh đất của cha mẹ anh. Gia đình nội ngoại 2 bên cũng nghèo nên không giúp được gì hơn.

Vì phải lo túc trực chăm sóc con nên kinh tế gia đình anh Phát ngày càng khó khăn hơn.

Vợ chồng anh sinh được 3 đứa con, con gái lớn 9 tuổi, bé gái thứ 2 được 5 tuổi và con trai út vừa tròn 2 tuổi. Những tưởng cuộc sống có được hạnh phúc viên mãn, nhưng nào ngờ từ khi sinh bé gái thứ hai được tròn 4 tháng tuổi thì căn bệnh bại não bẩm sinh đã cướp đi niềm hy vọng đó của đôi vợ chồng trẻ. Tiếp tục nỗi bất hạnh đè nặng lên gia đình khi đứa con trai út lọt lòng chưa bao lâu thì cũng mắc phải căn bệnh ngặt nghèo này.

“Hồi trước khó khăn, giờ càng thêm khó khăn hơn vì vợ chồng tôi phải vay mượn khắp nơi mới có tiền thuốc thang cho 2 đứa nhỏ. Bác sĩ nói giờ 2 đứa con tôi não bắt đầu teo lại, mất dần ý thức. Tháng trước, 2 đứa đều phát bệnh cùng lúc, vợ chồng tôi phải lên Sài Gòn chữa trị hơn 20 ngày. Vừa về nhà được 1 ngày thì đứa con trai út lên cơn co giật, tím tái nên vợ tôi phải đưa nó ra bệnh viện huyện điều trị, còn tôi phải ở nhà lo cho đứa còn lại”, anh Phát xúc động.

Mỗi tháng gia đình anh Phát phải đưa 2 con đi tái khám 1 lần, chi phí hơn 3 triệu đồng. Dù con bệnh ngặt nghèo nhưng vợ chồng anh vẫn quyết tâm còn nước thì còn tát. Căn bệnh bại não bẩm sinh đã làm cho 2 đứa trẻ dần kiệt sức, nỗi đau ấy càng chồng chất hơn khi vợ chồng anh phải chứng kiến cảnh con mình lên cơn co giật.

Anh Phát tâm sự: “Thà người lớn mắc bệnh thì còn biết nói là đau chỗ nào, cơ thể ra sao. Còn như con tôi thì chỉ biết khóc, rên la. Từ khi 2 đứa nhỏ mắc bệnh đến nay vợ chồng tôi chưa bao giờ yên giấc. Đêm nào cũng thức canh sợ con bị co giật mà không hay thì nguy hiểm đến tính mạng. Sinh ra 3 đứa con mà chỉ đứa lớn nhất là lành lặn, còn 2 đứa nhỏ thì chưa bao giờ nghe được tiếng cười nói. Giờ tôi cũng không biết tính sao nữa, ráng lo tới đâu hay tới đó”.

Những đứa trẻ còn quá nhỏ mà phải gánh chịu nỗi đau đớn từ căn bệnh ngặt nghèo. Hai đứa trẻ không nói, không cười, mất hết ý thức càng làm cho vợ chồng anh lo lắng nhiều hơn. Nhà thiếu trước hụt sau nhưng vợ chồng chưa bao giờ để tắt hy vọng chữa bệnh cho con, dù biết rằng giấc mơ đó dường như vô vọng.

“Có cực khổ cách mấy vợ chồng tôi cũng cố gắng lo chạy chữa. Tụi nó còn quá nhỏ để gánh chịu căn bệnh ngặt nghèo này. Giờ tôi chỉ mong con tôi được lành bệnh, chạy nhảy vui đùa như con người ta. Làm cha mẹ có ai chịu nỗi cảnh thấy con cái chịu đau đớn mà mình không giúp được con”, anh Phát chia sẻ.

Hy vọng một ngày con sẽ hết bệnh, vui đùa như bao đứa trẻ khác, nhưng niềm hy vọng ấy ngày càng mong manh khi căn bệnh bại não cứ dần vắt kiệt sức khoẻ của 2 đứa trẻ. Mong rằng các nhà hảo tâm có thể trợ giúp để giấc mơ thấy con mình khoẻ mạnh của vợ chồng anh Phát trở thành hiện thực./.

 My My

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ: 
Tổ Từ thiện - Xã hội Báo Cà Mau.
ĐT: 0290.3831066, gặp chị 
Nguyễn Thị Thu Hà.
Tài khoản Quỹ từ thiện Báo Cà Mau:
- Tên đơn vị: Báo Cà Mau
- Số tài khoản: 10201-000205255-9
- Mở tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Cà Mau.

 

Xã Long Điền đẩy mạnh xã hội hoá xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn

Từ đầu năm 2026 đến nay, xã Long Điền đã huy động hiệu quả nguồn lực xã hội hoá để xây dựng 5 cây cầu nông thôn, trị giá hơn 1 tỷ đồng, góp phần thay đổi diện mạo, thúc đẩy phát triển giao thương trên địa bàn.

Thêm nhịp cầu mới cho vùng nông thôn Phan Ngọc Hiển

Sáng 29/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau phối hợp Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh và UBND Xã Phan Ngọc Hiển tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn tại ấp Xưởng Tiện và ấp Xẻo Lá.

Bàn giao nhà tình nghĩa do Thượng tướng Lê Tấn Tới vận động tài trợ

Hai căn nhà tình nghĩa được bàn giao cho hộ ông Trương Công Ơn và ông Lê Hoàng Minh (ấp Văn Đức A, xã An Trạch), đúng vào dịp kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) càng thêm ý nghĩa, lan toả truyền thống “đền ơn đáp nghĩa”.

Ấm lòng công nhân trong những ngày lễ lớn

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5), ngày 29/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Cà Mau tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các công đoàn cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn Phường Lý Văn Lâm.

Xã Phan Ngọc Hiển thăm, tặng quà gia đình Anh hùng LLVT Nhân dân dịp 30/4

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, sáng 27/4, Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam Xã Phan Ngọc Hiển tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà gia đình Anh hùng LLVT Nhân dân Bông Văn Dĩa, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Văn Cứng, cùng các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

"Ánh sáng an ninh" ở Xã Tạ An Khương

Đó là công trình gồm 40 trụ đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt dọc tuyến đường giao thông nông thôn dài gần 2 km trên địa bàn ấp Tân Lợi A, Xã Tạ An Khương.

Khởi công 2 căn Nhà nhân ái

Thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, ngày 24/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh tổ chức lễ khởi công xây dựng 2 căn Nhà nhân ái cho các hộ hoàn cảnh khó khăn tại xã Đầm Dơi.

Thêm cầu nông thôn ở xã Phong Hiệp

Cầu Kinh 1.000 nối liền hai ấp 2A và 2B, xã Phong Hiệp vừa được khởi công từ nguồn vận động xã hội hoá.

Trao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên xã Đất Mũi

Hai đoàn viên được hỗ trợ là chị Hoàng Thị Xuân Quỳnh và anh Hứa Hoàng Thơ, đều công tác tại Trường THPT Viên An. Cả hai đều có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thu nhập chủ yếu từ tiền lương.

Thắp sáng niềm tin từ những phận đời khiếm thị

“Mù rồi nên cũng không cần đèn đóm gì đâu chú ơi”. Câu nói bộc bạch của bà Lê Thị Dững trong căn phòng nhỏ - nơi ánh sáng ban ngày cũng chẳng khác gì ban đêm, khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng.