Ủy ban Ðối ngoại Hạ viện Mỹ vừa thông qua Dự luật nhân quyền Việt Nam 2012, theo đó đòi giới hạn hỗ trợ của Mỹ đối với Việt Nam nếu Việt Nam không thực hiện "cải thiện nhân quyền". Ðây là một dự luật thiển cận, trái đạo lý và đi ngược lợi ích song phương cũng như xu hướng phát triển tốt đẹp trong quan hệ Việt Nam - Mỹ hiện nay.
Dư luật này thực tế không thể lòe bịp được ai, bởi ngay trong chính trường Mỹ đã và đang có những ý kiến kiên quyết bác bỏ và vạch trần sự sai trái của nó. Hạ nghị sĩ Mỹ E.Pha-lê-ô-ma-va-ê-ga khi trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Mỹ ngày 8-3 thẳng thắn cho rằng, Dự luật nhân quyền Việt Nam 2012 vừa được thông qua tại Ủy ban Ðối ngoại Hạ viện Mỹ là "không công bằng với cả nhân dân và Chính phủ Việt Nam". Theo ông, người ta đã áp dụng một "tiêu chuẩn kép" đối với Việt Nam, tức là áp đặt một tiêu chuẩn cao hơn về nhân quyền đối với Việt Nam so với các nước khác, trong đó có chính nước Mỹ. Còn người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị tuyên bố: "Dự luật này đã đưa ra những thông tin sai trái, thiếu khách quan về tình hình thực thi quyền con người ở Việt Nam".
Cũng chính Hạ nghị sĩ Mỹ E.Pha-lê-ô-ma-va-ê-ga phát biểu ý kiến trong cuộc thảo luận ở Ủy ban Ðối ngoại Hạ viện Mỹ đã khẳng định, Dự luật nhân quyền Việt Nam là "thiển cận" bởi nó chỉ dựa trên những dữ liệu "cũ rích" có từ cách đây 10 - 15 năm và được nhắc đi nhắc lại bởi những người chưa bao giờ đặt chân tới Việt Nam. Ðấy là chưa kể, vận động cho dự luật sai trái này không ai khác chính là một bộ phận người Việt ở Mỹ và hải ngoại chối bỏ Tổ quốc ra đi nhiều năm trước luôn có tư tưởng thù địch và dã tâm chống phá Việt Nam. Nhóm này đã vận động cho cái gọi là "thỉnh nguyện thư kêu gọi nhân quyền cho Việt Nam", cũng như mang cờ của chính quyền ngụy Sài Gòn trước đây đến trước Nhà trắng để "bày tỏ chính kiến". Họ không có quyền đại diện hợp pháp cho hơn 80 triệu người dân Việt Nam, và thật nực cười nếu Ủy ban Ðối ngoại Hạ viện Mỹ lấy ý nguyện của một thiểu số kẻ chống phá Việt Nam vốn không hiểu biết tình hình trong nước, làm căn cứ để phán xét nhân quyền Việt Nam.
Có thể nói, những "quan ngại" của một số người Việt ở hải ngoại nêu trên, cũng như của Ủy ban Ðối ngoại Hạ viện Mỹ về nhân quyền Việt Nam chỉ là "lo bò trắng răng" mà thôi. Trên thực tế, những tiến bộ thực chất mà Việt Nam thực hiện trong vấn đề nhân quyền đã được LHQ và cộng đồng quốc tế ghi nhận. Ðó là những thành tựu không thể phủ nhận trong việc thực hiện hiệu quả Các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDGs); giảm nhanh tỷ lệ đói nghèo, nâng cao mức sống mọi mặt cho người dân (tỷ lệ hộ nghèo ở Việt Nam đã giảm xuống 9,45% trong năm 2010 từ mức 22% năm 2005); đồng thời thực hiện hiệu quả các công ước về bảo đảm quyền phụ nữ, trẻ em... Cách đây chưa lâu, Tổ chức News Economics Foundation (NEF) có trụ sở ở Anh cũng đã xếp Việt Nam vào danh sách năm nước hạnh phúc nhất thế giới...
Chưa kể, Ủy ban Ðối ngoại Hạ viện Mỹ nói riêng và chính quyền Mỹ nói chung không có tư cách để phán xét vấn đề quyền con người của Việt Nam, khi mà nếu chịu khó "đốt đuốc soi chân mình", nước Mỹ đang còn vô khối vấn đề nhân quyền phải bàn. Chính cựu Tổng thống Mỹ G.Bu-sơ, trong bài phát biểu ngày 6-9-2006 từng thừa nhận về việc tồn tại của hệ thống nhà tù bí mật còn gọi là "khu vực đen" được điều hành bởi cơ quan tình báo Mỹ CIA. Một bộ phận người dân sống trong lòng nước Mỹ cũng đang bị bần cùng hóa và gánh chịu những bất công do chính sách của chính phủ gây ra, khi mà nhóm 1% những người giàu nhất chiếm khoảng 21% thu nhập quốc dân (GDP), nhưng lại sở hữu tới 35% tổng tài sản quốc gia...
Theo Nghị sĩ Mỹ Pha-lê-ô-ma-va-ê-ga, thì không phải Việt Nam "có vấn đề" về nhân quyền, mà chính nước Mỹ đang có một vấn đề về đạo đức cần phải khắc phục, bởi: "Nếu đã nói về những việc làm trước kia, thì phải nói đến chuyện hàng triệu ga-lông chất độc da cam/đi-ô-xin, mà người Việt Nam phải hứng chịu, chỉ vì sai lầm của chúng ta đã gây ra cho Việt Nam". Trong cuộc chiến tranh Việt Nam, Mỹ đã sử dụng hơn 110 nghìn tấn chất độc và 14 triệu tấn bom đạn. Chất độc hóa học của Mỹ đã rải trên một phần tư diện tích miền nam Việt Nam, làm 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm, trong đó có khoảng ba triệu nạn nhân. Khi mà nước Mỹ còn "nhắm mắt làm ngơ" trước nỗi đau và quyền lợi chính đáng của hàng triệu nạn nhân nói trên, Mỹ không có tư cách phán xét quyền con người ở Việt Nam.
Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Mỹ không ngừng phát triển trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, ngoại giao... như hiện nay, thiết nghĩ, việc cần làm là hai nước cần tôn trọng sự khác biệt; tăng cường đối thoại và hiểu biết lẫn nhau, thu hẹp bất đồng... Ủy ban Ðối ngoại Hạ viện Mỹ nên sớm chấm dứt trò "gắp lửa bỏ tay người" như việc họ vừa thông qua cái gọi là "Dự luật nhân quyền Việt Nam" hôm 7-3.
Nguồn: NDOL

Truyền hình



Xem thêm bình luận