Festival Đờn ca tài tử (ĐCTT) quốc gia lần I - Bạc Liêu 2014 (gọi tắt là Festival) được tổ chức chu đáo, thành công và để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng mọi người. Đó là cảm nhận của những người tham dự Festival.
* TS-NSND Bạch Tuyết: Đây là một Festival rất thành công
Có mặt trong không gian trang trọng và thành kính này, cho phép tôi - một nghệ sĩ dân tộc được nghiêng mình tưởng nhớ và tri ân sâu sắc đến bác Sáu Lầu.
Được sống trong những ngày tôn vinh nghệ thuật ĐCTT Nam bộ - di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, chúng ta càng biết ơn những bật tiền nhân, những con người trên hành trình mở cõi. Xin được cảm ơn quê hương Bạc Liêu - vùng đất hội tụ những tâm hồn, bản sắc văn hóa đẹp; là nơi vọng lên tiếng trống, tiếng lòng của người nhạc sĩ tài hoa. Tôi cảm nhận hôm nay là một Bạc Liêu đang tràn trề tiềm lực, sinh lực phát triển kinh tế - xã hội, đậm đà dấu ấn gìn giữ bản sắc của một kho tàng văn hóa âm nhạc bác học dân gian.
Tôi rất hân hạnh khi đến với Bạc Liêu - nơi đăng cai tổ chức Festival ĐCTT. Trong những công trình chào đón Festival, tôi thật sự ấn tượng với Khu lưu niệm nghệ thuật ĐCTT Nam bộ và nghệ nhân Cao Văn Lầu. Sự hoành tráng, ý nghĩa của nó và những nỗ lực của Bạc Liêu đã cho chúng ta một niềm tin rằng, hãy sống thật tốt với Tổ quốc, quê hương.
Lần đầu tham dự sự kiện này, tôi thấy Bạc Liêu quá dễ thương và cả nước mình đã có sự cố gắng rất lớn. Trong bộn bề khó khăn vừa đối nội, đối ngoại, song mỗi tỉnh, thành, mỗi người Việt Nam đều bày tỏ niềm tự hào với cả thế giới về sự kiện này. Và tôi tin rằng, đây là một Festival rất thành công của cả nước nói chung và Bạc Liêu nói riêng.
* Nghệ nhân Nguyễn Hoàng Thắm, đoàn ĐCTT tỉnh Hậu Giang: Một sự kiện hoành tráng và giàu giá trị nhân văn
Được tham dự Festival ĐCTT, với cá nhân tôi là một niềm vinh dự lớn. Đây không chỉ là vinh dự của riêng người Bạc Liêu mà đã trở thành niềm hạnh phúc, tự hào của cả dân tộc. Một cảm giác phấn khởi và ngỡ ngàng trước sự hoành tráng, công phu của một Bạc Liêu quyết tâm tổ chức thành công Festival.
Đến Bạc Liêu trong những ngày hội lần này, anh em nghệ nhân chúng tôi như được sống trong “cái nôi” của nghệ thuật ĐCTT. Một không gian rất Festival, rất ĐCTT bao trùm khắp mọi nơi. Chính Bạc Liêu đã tạo ra một sân chơi để những người yêu ĐCTT được “hít thở” cái không khí thiêng liêng và “cháy” hết mình với môn nghệ thuật này. Để từ đó, mỗi nghệ nhân có thêm động lực và niềm tin làm cho tiếng đờn, lời ca bay cao hơn, xa hơn. Hơn nữa, đây chính là “cơ hội vàng” để quảng bá, tôn vinh nghệ thuật ĐCTT đến với giới mộ điệu trong nước và du khách quốc tế.
Chỉ trong mấy ngày diễn ra lễ hội nhưng đây chính là một sự kiện hoành tráng và giàu giá trị nhân văn.
* Ông Hajime Nigita, Chủ tịch Hiệp hội NPO Nhật Bản tại Việt Nam: Cảm Thấy tâm hồn nhẹ nhàng khi nghe ĐCTT
Chỉ trong một thời gian ngắn mà Bạc Liêu đã chuẩn bị cho sự kiện Festival rất chu đáo. Đội ngũ cán bộ thì trẻ, năng động, còn các em tình nguyện viên rất nhiệt tình và ngoan. Nói chung là gây ấn tượng cho chúng tôi.
Qua lễ hội ĐCTT này, thế giới đã biết đến Bạc Liêu, cho nên tôi hy vọng các bạn trẻ hãy học hỏi, nối tiếp cha anh lưu truyền được ĐCTT để khi thế giới nghĩ đến Bạc Liêu là nghĩ đến những con người tài giỏi, hào nhã, lãng tử như ông Cao Văn Lầu.
Khi nghe những bài ĐCTT, tâm hồn của tôi cảm thấy nhẹ nhàng. Các bạn trẻ thích nghe nhạc rock, rap, nên tôi hy vọng các bạn sẽ thích nghe, thưởng thức ĐCTT để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và lan tỏa ra thế giới. Dự lễ khai mạc Festival, tôi thấy rất thú vị và vui, cảm ơn quý vị đã tạo cho tôi điều này.
Tôi đã đến Bạc Liêu nhiều lần. Bây giờ tỉnh phát triển và thịnh vượng hơn so với những gì tôi nghĩ. Mong muốn của tôi là được làm nhịp cầu kết nối giữa Bạc Liêu - Nhật Bản và cũng mong muốn hợp tác với tỉnh Bạc Liêu trên nhiều lĩnh vực như: nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp, công nghiệp. Việc tôi mong muốn nhất hiện tại là việc giảng dạy tiếng Nhật ở Trường đại học Bạc Liêu.
* Ông Nguyễn Văn Triều, cán bộ hưu trí ở TP. HCM: Bạc Liêu khang trang hơn trước nhiều
Nghe nói dưới này có lễ hội nên tôi xuống tham quan, rồi ghé viếng mộ bác Sáu Lầu, thấy khu di tích khang trang lắm.
Hôm qua, mấy đứa con đưa tôi vô xem triển lãm nhạc cụ các dân tộc. Khu triển lãm rất đẹp. Tôi cũng đam mê sưu tầm nhạc cụ, vô đến đây tận mắt thấy hàng trăm nhạc cụ trên mọi miền Tổ quốc, nghe những thanh âm của chúng qua bàn tay tài hoa của các nghệ nhân biểu diễn, tôi thấy thú vị vô cùng. Còn mấy chỗ đờn ca thì hay, vui.
Tôi đã xuống Bạc Liêu đôi ba lần. Bạc Liêu thay đổi rất nhiều, trước đây không có con đường Ninh Bình (phường 2) và cây cầu bắc qua con đường Võ Thị Sáu (cầu Võ Thị Sáu), nay thì một khu dân cư mới khang trang dần mọc lên.
Tôi còn ở đây vài ngày nữa để đi tham quan khu du lịch biển Nhà Mát, các chùa, các di tích lịch sử - văn hóa…
Nhóm P.V (thực hiện)

Truyền hình







Xem thêm bình luận