ĐT: 0939.923988
Thứ năm, 14-8-25 21:21:22
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Một vụ tai nạn, hai nỗi đau

Báo Cà Mau Một buổi tối cuối tháng 4/2016, Nguyễn Tô Son (sinh năm 1994) rủ bạn là Trần Văn Vĩ (sinh năm 1990) đi thị trấn Cái Nước uống cà phê. Khi đi, Son có hứa với cậu là sẽ về sớm để còn về nhà với mẹ (Son phụ việc tiếp cậu ở chợ Rau Dừa. Mẹ Son ở ấp Thị Tường B, xã Hoà Mỹ, huyện Cái Nước). Còn Vĩ (ngụ xã Tân Hưng Ðông, huyện Cái Nước) thì dặn cha đừng đi xổ lú, vì ban đêm mắt cha yếu lắm, Vĩ sẽ về nhà sớm để lo việc đó. Nhưng ai có ngờ đâu, cả 2 đã không thực hiện lời hứa của mình. Vì tai nạn giao thông, họ vĩnh viễn không về nữa...

Một buổi tối cuối tháng 4/2016, Nguyễn Tô Son (sinh năm 1994) rủ bạn là Trần Văn Vĩ (sinh năm 1990) đi thị trấn Cái Nước uống cà phê. Khi đi, Son có hứa với cậu là sẽ về sớm để còn về nhà với mẹ (Son phụ việc tiếp cậu ở chợ Rau Dừa. Mẹ Son ở ấp Thị Tường B, xã Hoà Mỹ, huyện Cái Nước). Còn Vĩ (ngụ xã Tân Hưng Ðông, huyện Cái Nước) thì dặn cha đừng đi xổ lú, vì ban đêm mắt cha yếu lắm, Vĩ sẽ về nhà sớm để lo việc đó. Nhưng ai có ngờ đâu, cả 2 đã không thực hiện lời hứa của mình. Vì tai nạn giao thông, họ vĩnh viễn không về nữa...

Con hứa sẽ lo cho mẹ lúc cuối đời mà!?

Chị Ðỗ Hồng Nhanh (mẹ của Son) nhìn di ảnh con trai rồi thổn thức trách cứ: “Con nói sẽ nuôi nấng, lo cho mẹ lúc cuối đời sao bây giờ con lại bỏ mẹ ra đi?”. Anh Ðỗ Thanh Quang (cậu của Son) rơm rớm nước mắt: “Mấy ngày nay chị ấy cứ khóc rồi xỉu, tỉnh lại thì khóc. Sức khoẻ của chị vốn không tốt do bệnh bướu tim, giờ gánh thêm nỗi đau này nữa!?”.

Ðại diện Ban An toàn giao thông tỉnh thăm, động viên và hỗ trợ tiền mai táng cho gia đình chị Nhanh.

Trong tiếng nấc nghẹn ngào, chị Nhanh kể cho chúng tôi về hoàn cảnh của gia đình chị. Khi Son vừa mới chào đời thì cha Son đã bỏ đi biền biệt. Một mình chị phải chăm sóc 2 đứa con. Lương giáo viên thời đó chẳng bao nhiêu nên chị phải bỏ nghề dạy học, đi làm đủ thứ nghề, thậm chí làm thuê để lo cho con. Những ngày tháng khó khăn, vất vả rồi cũng qua đi, Son càng lớn càng hiếu thảo với mẹ.

“Mấy năm gần đây tôi bị bệnh, sức khoẻ ngày càng sa sút, không thể lao động nặng được nên về ở trong này (ấp Thị Tường B, xã Hoà Mỹ), còn nó thì ở Rau Dừa tiếp cậu nó buôn bán. Dành dụm được bao nhiêu tiền thì nó mua sắm vật dụng mang về nhà. Vừa rồi đám gả chị nó, chi phí cũng do nó hỗ trợ thêm chớ tôi có 2 công vuông thì thu nhập đâu đáng kể. Nó hứa sẽ cố gắng lao động để dành dụm thêm ít tiền rồi sẽ về ở với tôi luôn vì nó là con trai duy nhất của tôi. Vậy mà…!”, chị Nhanh lại khóc ròng.

Niềm hy vọng của gia đình tôi đã hết

Khác với Son, Vĩ có gia đình hạnh phúc với đầy đủ cha mẹ, đời sống kinh tế khá hơn nhưng Vĩ cũng là con trai duy nhất trong nhà. “Tôi chỉ có 2 đứa con, con gái đã có gia đình riêng. Mắt tôi bị bệnh nên không nhìn rõ lắm, vợ tôi sức khoẻ cũng kém nên mọi công việc trong gia đình đều do thằng Vĩ quán xuyến. Bây giờ nó bỏ đi đột ngột thế này, vợ chồng tôi không biết tính sao”, ông Trần Minh Hùng (cha của Vĩ) nói giọng buồn buồn.

Theo ông Hùng, từ nhỏ tới giờ Vĩ chưa bao giờ làm cha mẹ buồn lòng, phần lớn thời gian Vĩ ở nhà giúp cha mẹ, có đi chơi thì cũng giờ giấc đàng hoàng, hôm nào lỡ có nhậu với bạn mà ở xa nhà thì điện về báo tin rồi nghỉ lại nhà bạn đến tỉnh mới về.

Chỉ về phía nhà sau đang sửa chữa dở dang, ông Hùng nói: “Vợ chồng tôi dự định cuối năm nay sẽ cưới vợ cho nó nên tôi mới kêu thợ nâng cấp căn nhà, xây thêm phòng riêng cho nó. Nó lập gia đình thì tôi sẽ giao hết ruộng đất cho nó quản lý. Nhưng số phần vợ chồng tôi không được hưởng phước khi về già”.

Hai hoàn cảnh khác nhau nhưng có cùng một nỗi đau mất đi trụ cột duy nhất của gia đình. Chị Nhanh rồi sẽ ra sao khi trong người đang mang căn bệnh bướu tim mà cứ dai dẳng nỗi đau: “Ði loanh quanh trong nhà, nhìn thấy cái tủ thằng Son mua, cái giàn chén nơi sàn bếp nó làm…, tôi đều thấy bóng của nó đang ở đó”. Còn vợ chồng ông Hùng thì: “Chẳng lẽ bây giờ tụi tui chết theo nó cho rồi, bởi thằng Vĩ là niềm tin, hy vọng cuối đời của vợ chồng tôi. Tai nạn giao thông sao mà ác nghiệt thế, con tôi là đứa ngoan hiền mà”.

Tai nạn giao thông giờ không còn là sự rủi ro đơn thuần mà đã trở thành hiểm hoạ, trong hiểm hoạ đó một phần cũng do con người gây nên khi tham gia giao thông bất chấp các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào cuối tháng 4/2016 tại Quốc lộ 1 (địa bàn huyện Cái Nước) đã cướp đi mạng sống của Son và Vĩ, thông tin ban đầu nguyên nhân là do nạn nhân chạy quá tốc độ trong khu vực đông dân cư./.

Bài và ảnh: Mỹ Pha

Đẩy nhanh tiến độ nâng cấp tuyến đường dẫn cầu Trần Văn Sớm

Thời gian qua, người tham gia giao thông đoạn đường dẫn lên cầu Trần Văn Sớm rất bức xúc vì tình trạng hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng.

Xe tải “quá khổ” làm sập cổng chào ở Cái Nước

Chiều 8/8, UBND xã Cái Nước cho biết, một xe tải cỡ lớn đã va chạm làm sập cổng chào tại ấp Đầm Cùng. Vụ việc không gây thương vong nhưng ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân khu vực.

Ra mắt Câu lạc bộ phụ nữ vận động “Đã uống rượu, bia – không lái xe”

Nhằm đẩy mạnh thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia, chiều 7/8, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Đất Mũi phối hợp với Công an xã Đất Mũi và Chi bộ, Ban Nhân dân, Tổ an ninh cơ sở ấp Mũi tổ chức ra mắt Câu lạc bộ phụ nữ vận động người thân, cộng đồng với chủ đề “Đã uống rượu, bia - không lái xe”.

Xử lý nghiêm xe máy không đảm bảo an toàn kỹ thuật

Thượng tá Võ Thanh Sang, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Cà Mau nhấn mạnh: “Việc xử lý nghiêm các phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật là rất cần thiết nhằm kéo giảm tai nạn giao thông. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là phải nâng cao ý thức của người dân trong việc tự kiểm tra phương tiện trước khi lưu thông và tuyệt đối không sử dụng xe không đủ điều kiện kỹ thuật”.

Đổi mới toàn diện công tác tuần tra, xử lý vi phạm giao thông

Trước diễn biến phức tạp về tai nạn và trật tự an toàn giao thông (ATGT), Ban ATGT tỉnh yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó trọng tâm là đổi mới mạnh mẽ, linh hoạt và hiệu quả hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm.

Phường Bạc Liêu và xã Định Thành ra quân cao điểm trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự

Sáng 29/7, Công an phường Bạc Liêu tổ chức lễ ra quân tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông.

Tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 1, một người tử vong tại phường Láng Tròn

Rạng sáng 28/7, trên Quốc lộ 1 đoạn qua Khóm 3, phường Láng Tròn, tỉnh Cà Mau xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng, khiến 1 người tử vong và 4 người bị thương.

Không để ùn ứ hồ sơ sát hạch giấy phép lái xe

Sau khi hợp nhất tỉnh, Công an tỉnh Cà Mau đã chủ động tổ chức thường xuyên các kỳ thi sát hạch giấy phép lái xe (GPLX) cơ giới đường bộ nhằm đáp ứng tốt nhu cầu của người dân, với quyết tâm không để gián đoạn các kỳ thi, cũng như tránh tình trạng ùn ứ hồ sơ của người dân.

Vật cản dưới lòng sông: Hiểm họa giao thông, nguy cơ cạn kiệt thuỷ sản

Khu vực cửa biển Bồ Đề, đoạn từ ấp Bỏ Hủ (xã Tam Giang) đến giáp ranh xã Tân Ân (Cà Mau), là tuyến đường thủy huyết mạch phục vụ ngư dân ra khơi, vận chuyển hàng hóa. Tuy nhiên, dọc tuyến này đang dày đặc vật cản như nò, đăng, bè nuôi hàu… tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và ảnh hưởng sinh kế cộng đồng.

Đường Vành đai 2 “oằn mình” gánh tải

Tuyến đường Vành đai 2 (Mậu Thân nối dài) trên địa bàn phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau được xem là tuyến tránh chiến lược, phục vụ các phương tiện lưu thông về các xã phía Tây. Đây là tuyến có mật độ giao thông cao, thường xuyên có xe tải trọng lớn lưu thông. Tuy nhiên, đến nay tuyến đường vẫn chưa được đầu tư nâng cấp, mở rộng, khiến mặt đường phải “oằn mình” gánh tải mỗi ngày.