Mỗi người môt hoàn cảnh, nhưng những nạn nhân chất độc da cam đều có điểm chung duy nhất: luôn sống trong đau đớn và đấu tranh để giành lấy sự sống. Và hơn bao giờ hết, họ vẫn luôn sống trong vòng tay sẻ chia của cộng đồng!
![]() |
Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lê Thị Ái Nam tặng quà và động viên các gia đình nạn nhân chất độc da cam. |
Nằm sâu trong ruộng, phải lội bộ gần một cây số đường đất đen mới tới, căn nhà của ông Trương Văn Nhơn (ấp Cây Giá, xã Định Thành, huyện Đông Hải) hơn 30 năm nay chưa có một ngày được hưởng niềm vui trọn vẹn. Khoảng thời gian đó bằng đúng với số tuổi của anh Trương Minh Dễ - 32 năm anh sống chung với đủ thứ bệnh tật cũng bởi vì anh bị di truyền chất độc da cam từ người cha của mình. Chiếc giường - ban ngày là chỗ ngồi, ban đêm là chỗ ngủ - có lẽ là “người bạn” thân nhất của anh. Anh Dễ không tự đi được, tay chân co quắp và khuôn mặt thì lúc nào cũng ngơ ngơ nhìn về một hướng vô định. Bà Nguyễn Thị Anh (mẹ anh Dễ) cho biết: “Từ lúc lọt lòng đến giờ, ngoài việc không được bình thường như những đứa trẻ khác, Dễ còn mang nhiều căn bệnh trầm kha khác nữa. Gia đình tôi đã nghèo, nay phải chạy tiền lo thuốc thang cho con nên cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn”.
Lúc trước, cứ 2 - 3 tháng/lần, anh Dễ lại nằm bệnh viện. Cơn bệnh kéo dài đã khiến cho cả chục công đất cứ thay nhau ra đi. Mọi người trong nhà cũng thay nhau làm mướn để duy trì cuộc sống cho gia đình. Bà Nguyễn Thị Anh tâm sự: “Với đặc thù công tác bên Hội Phụ nữ là phải đi nhiều, nhưng tôi phải tranh thủ mọi lúc cho xong sớm để về với nó vì đi lâu quá không yên tâm, như mình có con nhỏ vậy. Còn nước còn tát, dù sao cũng ráng lo cho con chứ biết làm sao. Bây giờ cũng đỡ hơn lúc trước nhiều rồi vì đã có thẻ bảo hiểm y tế”.
![]() |
Dù 32 tuổi nhưng hàng ngày anh Dễ vẫn phải cần sự chăm sóc của gia đình. Ảnh: M.Đạt - N.Trân |
Trong nhà có một người bị nhiễm chất độc da cam như trường hợp của anh Dễ, còn khiến cho gia đình điêu đứng như thế. Vậy mà, có những hộ có đến 8 - 9 người cùng bị nhiễm thứ chất độc quái ác đó. Tuy khác nhau về địa phương, về hoàn cảnh nhưng họ đều gặp nhau ở điểm chung duy nhất: cuộc sống luôn đếm từng ngày và ngập trong khó khăn. Toàn tỉnh hiện có trên 10.000 người là nạn nhân chất độc da cam/dioxin, trong đó có 3.000 người bị nhiễm chất độc này và rơi vào tình trạng bất hạnh: hàng ngày, hàng giờ phải đối mặt với bệnh tật, gánh chịu nỗi đau về thể xác và tinh thần.
“Hành động vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam” - đó là phong trào được Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Bạc Liêu phát động. Hãy soạn tin DACAM gửi 1409, mỗi tin nhắn quý vị đã ủng hộ cho nạn nhân 18.000 đồng. |
Không phải cứ đến ngày 10/8 hàng năm thì chúng ta mới thực hiện những nghĩa cử như thế, mà cuộc vận động chung tay “Xoa dịu nỗi đau da cam” nên được duy trì thường xuyên để gia đình nạn nhân giảm bớt khó khăn, để nạn nhân chất độc da cam được sống trong vòng tay cộng đồng và tấm lòng nhân ái!
NGỌC TRÂN