(CMO) Nếu như lực lượng nơi tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 nhiều căng thẳng thì ở cơ sở, những cán bộ gần dân, sát dân, cũng ngày đêm vất vả với biết bao công việc và đối mặt với hiểm nguy. Song, những người thầm lặng ấy luôn nêu cao quyết tâm và niềm tin trong “cuộc chiến” chống Covid-19, mong cuộc sống người dân sớm trở lại bình thường.
Khi đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát, tỉnh Cà Mau đã khẩn trương kích hoạt lại toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch trên địa bàn. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các xã, thị trấn nhanh chóng triển khai các phương án, kế hoạch đến phân công thành viên, thành lập tổ giúp việc, tổ quản lý cộng đồng các ấp. Công việc phòng, chống dịch ở cơ sở càng nhân lên khi tỉnh áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh trong 14 ngày, từ 0 giờ ngày 19/7.
Đồng lòng, góp sức
Thực tế cho thấy, việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, nếu cán bộ cơ sở nắm chặt địa bàn, linh hoạt và chịu khó thì sẽ phát huy hiệu quả. Ông Trương Minh Luân, Trưởng ban Nhân dân ấp Trần Độ, xã Thạnh Phú (huyện Cái Nước), chia sẻ: “Hầu như anh em trong ấp đều hoạt động hết công suất, chia nhóm tuyên truyền đến từng hộ, hướng dẫn bà con theo dõi tình hình dịch bệnh, phòng ngừa đúng cách, chấp hành nghiêm thông điệp 5K và các quy định trong thời gian giãn cách xã hội”.
Ở những địa bàn rộng, vùng sông nước hay cửa biển, thì công việc của cán bộ cơ sở càng vất vả. Thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển có 118 phương tiện khai thác, hơn 200 ngư phủ ngoài địa phương. Từ cuối tháng 4 đến nay có hơn 1.300 lao động trở về thị trấn, khiến lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch hầu như không được ngơi nghỉ, nhiều lúc phải thức trắng đêm để điều tra dịch tễ, truy vết các F. Ông Huỳnh Thanh Đảm, Chủ tịch UBND thị trấn, cho biết: “Các thành viên của 9 tổ phản ứng nhanh và 43 tổ quản lý hướng dẫn phòng, chống dịch trên địa bàn luôn nhiệt tình và sẵn sàng với công việc. Ngoài tuyên truyền, họ còn tích cực phát hiện các trường hợp người ngoài tỉnh về/đến địa phương, yêu cầu khai báo y tế, đồng thời giám sát chặt các trường hợp cách ly tại nhà”.
Lực lượng cộng tác viên phối hợp biên phòng tuyên truyền trên địa bàn thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.
Cùng với chốt kiểm soát biên phòng, thị trấn Rạch Gốc còn thành lập 3 chốt kiểm soát tại 3 cửa sông thông ra biển gồm lực lượng dân quân, tổ dân phố và biên phòng túc trực. Địa bàn không mấy thuận lợi, có chốt phải gửi xe máy, đi bộ hơn 200 m mới tới; có chốt thì cách xa trung tâm, nằm heo hút ngoài cửa sông. Anh Lại Thành Tân, cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn, bộc bạch: “Tôi cùng anh em trực chốt Kênh Hồ hơn 3 tháng nay. Đây là chốt xa nhất, cách thị trấn hơn 6 km, hàng ngày không nhiều phương tiện vào địa bàn nhưng rải rác có khi đến gần sáng, phải theo dõi xuyên suốt, vì quá trình đánh bắt trên biển có thể tiếp xúc với người nước ngoài hoặc người ngoài tỉnh. Điều kiện sinh hoạt, ăn uống khó khăn, mọi người động viên nhau làm tròn trách nhiệm, góp sức đẩy lùi dịch Covid-19”.
Trong “cuộc chiến” tổng lực này còn có sự tham gia tích cực của cán bộ văn phòng Đảng ủy, văn phòng UBND cơ sở. Họ làm việc hết công suất với tinh thần “hết việc, không hết giờ” để tham mưu kịp thời, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thông suốt. Bà Dương Chúc Linh, Bí thư Đảng uỷ xã Trí Lực, huyện Thới Bình cho biết: “Thời gian gần đây, khối lượng văn bản phòng, chống dịch nhiều, cũng như yêu cầu cấp bách của các công việc liên quan, nên kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, chúng tôi đều phân công cán bộ trực, ít nhất 3 người gồm 1 lãnh đạo, 1 công chức và 1 công an hoặc quân sự để tiếp nhận văn bản và kịp thời xử lý tình huống bất ngờ xảy ra trên địa bàn”.
Tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp, ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống người dân, song tình người luôn lan toả khắp xóm làng. Nhiều xã, thị trấn đã xuất Quỹ vì người nghèo, huy động các tổ chức đoàn thể tiếp sức, vận động nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ công tác phòng, chống dịch và những hoàn cảnh khó khăn.
Suốt mấy tháng nay, bà Nguyễn Hồng Hạnh, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Chà Là, xã Phú Thuận (huyện Phú Tân) tất bật vận động gạo, quà tặng hộ cách ly, hộ khó khăn. Nhiều ngày qua, bếp nhà bà Hạnh luôn đỏ lửa, rau trái sau vườn gom hết vào nhà, cùng chị em nấu cơm cho lực lượng trực chốt (Giáp Nước, Vàm Đình) và phát cho hộ nghèo. Bà Hạnh tin tưởng: “Để quê mình không bị Covid-19 xâm nhập, tôi nghĩ mỗi người, dù trên cương vị nào cũng phải đồng lòng, hy sinh thời gian riêng tư cho việc chung. Quyết tâm vì sự bình yên của người dân”.
Những ngày qua, bếp nhà bà Nguyễn Hồng Hạnh, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Chà Là, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân luôn đỏ lửa, bà cùng chị em nấu cơm cho lực lượng trực chốt và phát cho hộ nghèo.
Gỡ khó cho cơ sở
Cùng với các lực lượng, cán bộ ở cơ sở luôn nêu cao tinh thần quyết tâm, tập trung toàn bộ tâm trí và nguồn lực, đồng sức, đồng lòng đẩy lùi đại địch Covid-19. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ vướng không ít khó khăn, nhất là chế độ cho cộng tác viên và nhân viên y tế. Theo hướng dẫn, các trưởng ấp/khóm được phân công kiêm thêm nhiệm vụ cộng tác viên tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, gánh cùng lúc nhiều công việc rất vất vả, như phối hợp rà soát người về/đến địa bàn, xác định các trường hợp F theo quy định, bảo đảm công tác tuyên truyền và giám sát hộ cách ly y tế tại nhà…
Địa bàn thị trấn Rạch Gốc có 3 ấp phải di chuyển bằng đường sông. Lực lượng làm nhiệm vụ tuyên truyền, kiểm tra, giám sát ở các tuyến này đều tự sử dụng vỏ máy của gia đình làm phương tiện công tác, thị trấn chỉ hỗ trợ tiền xăng, nếu thuê vỏ máy thì kinh phí khó đáp ứng. Ông Huỳnh Thanh Đảm, Chủ tịch UBND thị trấn Rạch Gốc, cho biết: “Anh em rất nhiệt huyết và không quản ngày đêm bám địa bàn, vừa vất vả vừa nguy hiểm, một vài hoàn cảnh không mấy khá giả, phương tiện hư hỏng phải xuất tiền túi sửa chữa, rất thiệt thòi. Nếu được, tôi mong nâng mức hỗ trợ cho lực lượng cộng tác viên, hoặc có thể xem xét hỗ trợ theo địa bàn đặc thù, để họ an tâm làm việc, tiếp tục góp sức vào công tác phòng, chống dịch ở cơ sở”.
Hiện tại, mức hỗ trợ cho cộng tác viên, tình nguyện viên trên địa bàn toàn tỉnh là 1,2 triệu đồng/người/tháng. Ông Nguyễn Minh Thông, Chủ tịch UBND xã Khánh Lâm, huyện U Minh cho biết, địa bàn của xã khá rộng, có 14 ấp, số lượng người về địa phương đông, nên việc quản lý hộ hay đi tuyên truyền đều vất vả. Toàn xã chỉ có 6 cụm loa truyền thanh, còn thiếu 22 cụm nên cộng tác viên phải chạy xe gần chục cây số tuyên truyền, cùng nhiều công việc khác. Bên cạnh mong muốn nâng mức hỗ trợ cho lực lượng cộng tác viên, ông Thông còn đề xuất hỗ trợ cho cán bộ y tế cơ sở. “Họ không quản đường sá, thời tiết, ngày hay đêm, chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đi đến từng hộ gia đình rà soát các trường hợp về địa phương, người đến từ vùng dịch để tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch, vận động, hướng dẫn khai báo y tế”, ông Thông cho biết.
Cán bộ ấp đi từng hộ dân tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
Qua ghi nhận, nhiều địa phương còn có chung đề xuất rằng, khi công tác phòng, chống dịch dự báo còn lâu dài, đối với lực lượng cơ sở làm nhiệm vụ tiếp nhận thông tin khai báo từ người về/đến địa phương, hay lực lượng ở các chốt kiểm soát, hàng ngày phải tiếp xúc gần với nhiều đối tượng, nguy cơ lây dịch bệnh cao, cần trang bị cho họ các phương tiện, trang thiết bị y tế đảm bảo an toàn trong quá trình làm nhiệm vụ như đồ bảo hộ, kính chắn giọt bắn, găng tay y tế…
Đến thời điểm này, Cà Mau chưa ghi nhận nhiều ca dương tính với virus SARS-CoV-2 ngoài cộng đồng, tuy nhiên các lực lượng ở cơ sở không chủ quan, lơ là, nghiêm túc thực hiện các giải pháp nhằm ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập địa bàn, chủ động xây dựng phương án, kế hoạch với các cấp độ dịch bệnh có thể xảy ra.
“Cuộc chiến” chống Covid-19 còn nhiều cam go. Hơn bao giờ hết, những cống hiến của cán bộ cơ sở cùng sự đồng thuận của người dân, đã và đang góp phần quan trọng đẩy lùi dịch bệnh, sớm mang lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân./.
Mộng Thường