Như một lời giao ước, đến hẹn lại lên, Rằm tháng Giêng, khắp nơi trên đất nước lại long trọng tổ chức Ngày thơ Việt Nam. Bài thơ “Nguyên tiêu” của Chủ tịch Hồ Chí Minh được viết vào Rằm tháng Giêng (năm 1948) được chọn làm Ngày thơ Việt Nam để dân tộc Việt Nam có một ngày sống trọn vẹn với thơ. Đây là dịp để các nhà thơ thuộc nhiều thế hệ gặp gỡ, cùng nói chuyện thơ và giao lưu với bạn đọc, cùng nhau tôn vinh văn hóa - văn nghệ Việt Nam từ những vần thơ trải dài trên dải đất hình chữ S qua bao thế hệ.
Ở “nhánh thơ” Bạc Liêu, đã 16 năm, cứ vào Rằm tháng Giêng lại có một ngày thơ để mọi người được sống trọn vẹn với thơ như thế! Có một nhận định vui như thế này: “Tại sao chúng ta khắt khe, không chịu gọi những người làm thơ là nhà thơ nhỉ?! Trong khi làm… ruộng, người ta gọi là nhà nông, thì làm thơ, cứ gọi là nhà thơ đi”. Nếu chúng ta xuề xòa với nhau như thế, thì Bạc Liêu đâu ít nhà thơ! Và tôi cũng đồng ý, nếu đã làm thơ, được công chúng đón nhận thì cứ phong cho họ là nhà thơ, nhà thơ của riêng độc giả mến mộ, cũng đáng mà! Những tên tuổi như Song Nguyễn, Bắc Sơn, Thanh Thủy, Ngọc Yến, Lâm Tẻn Cuôi, Tú Nhã, Lê Chí Tôn…; sau đó là Minh Toàn, Thạch Đờ Ni, Minh Hua, Hứa Thanh Hoàng, Võ Minh Phúc… tôi tin rằng, họ đã được nhiều người “tôn” là nhà thơ của phong trào thơ ca Bạc Liêu.
Và dẫu chỉ là “nhánh sông thơ” âm thầm chảy, khiêm tốn góp sắc hương vào vườn thơ ca Việt Nam vốn đầy màu sắc, thì thơ Bạc Liêu vẫn có một chỗ đứng nhất định. Những bài thơ viết bằng tâm can người cầm bút đã được trịnh trọng khắc từng nét mảnh mai, thật chỉn chu trên những khung thơ tại không gian của Ngày thơ Việt Nam (được tổ chức tại không gian quán cà phê Doanh Nhân). Đó cũng là một trong những hoạt động chính trong Ngày thơ Việt Nam ở Bạc Liêu - trưng bày, triển lãm những bài thơ tiêu biểu của giới sáng tác thơ Bạc Liêu. Năm nào cũng vậy, nhân Ngày thơ Việt Nam, một không gian thơ Bạc Liêu cứ trải dài như thế trên những trang viết trình bày đẹp mắt như tỏ lòng trân trọng; rồi sau đó thì ngọt ngào, truyền cảm qua những giọng ngâm trong đêm thơ. Những ca khúc được phổ nhạc từ thơ như chắp thêm cho thơ những đôi cánh chấp chới bay vào miền cảm xúc người xem, để thơ và nhạc làm nên một đêm Nguyên tiêu đầy xúc cảm!

Thưởng thức thơ được trưng bày trong khuôn khổ Ngày thơ Việt Nam lần thứ 16 - năm 2018 ở Bạc Liêu (tổ chức tại không gian quán cà phê Doanh Nhân, phường 1, TP. Bạc Liêu). Ảnh: H.T
Đã có một không gian đầy chất thơ như thế tại không gian quán cà phê Doanh Nhân vào đêm Rằm tháng Giêng! Đó cũng là một nét mới trong khâu tổ chức năm nay, Liên hiệp các Hội VH-NT tỉnh đã kết hợp với Hội Doanh nhân tỉnh bày ra một Ngày thơ lung linh sắc màu, và đủ nhiệt thành để đón tiếp một lượng đại biểu khách mời khá đông đến với ngày thơ. Chủ trương xã hội hóa các hoạt động VH-NT để vừa quy tụ sự tham gia của xã hội, công chúng vào hoạt động vì lợi ích chung của cộng đồng; vừa khích lệ, cổ vũ tinh thần để phong trào VH-NT nói chung, thơ ca Bạc Liêu nói riêng ngày một phát triển, đã thành công như ý nguyện của những người chủ công tổ chức!
Tập trung sâu vào chủ đề của Ngày thơ Việt Nam năm nay “Văn học - nghệ thuật đồng hành cùng đất nước”, chương trình nghệ thuật đêm thơ đã có những bài chứng tỏ thơ ca Việt Nam luôn song hành với lịch sử, hành trình lắm chông gai nhưng đầy oai hùng, vẻ vang ấy! Bài thơ Thần “Nam quốc sơn hà” của Lý Thường Kiệt lại một lần nữa được ngân vang tỏ rõ chí khí người làm chủ đất nước: Sông núi nước Nam phải do Vua Nam trị vì, dân tộc Việt Nam làm chủ, lời khẳng định mạnh mẽ chuyển vào thơ khiến bốn dòng thơ thép trở thành bài thơ Thần của dân tộc! Còn bài thơ “Đất nước” trích trong trường ca “Mặt đường khát vọng” nghe như tiếng vọng tâm tình của một hồn thơ hòa cùng mạch cảm xúc của dân tộc trong thời kỳ chống Mỹ khốc liệt nhất - năm 1971. Thơ Việt Nam đồng hành cùng đất nước, dân tộc qua những chặng đường lịch sử là như thế!
Trong không gian riêng có của một Ngày thơ Việt Nam ở Bạc Liêu, những vần thơ viết rất chân thật, giản dị mà giàu xúc cảm của những người làm thơ và yêu thơ Bạc Liêu, đã được diễn ngâm đầy truyền cảm, đặc biệt còn có sự góp mặt của nghệ sĩ ưu tú Vân Khánh, giọng ca 2 lần đoạt giải Mai Vàng hạng mục ca sĩ nhạc âm hưởng dân ca được yêu thích nhất”. Đó là những bài thơ: “Mùa bông súng” của Nguyễn Bắc Sơn; “Chút lãng mạn mùa xuân” của Song Nguyễn; “Đò xưa” của Hương Xưa (Lê Chí Tôn); “Tiếng hát U Minh” của Thanh Thủy… Những bài thơ được nhạc chắp cánh với những giai điệu mượt mà, truyền cảm: “Có một giấc mơ”, thơ Nguyễn Văn Thanh, nhạc Phạm Hoàng Tươi; “Thương lắm Bạc Liêu”, thơ Gió Phương Nam, nhạc Nguyễn Ngọc Tiến; “Mừng ngày thơ Việt Nam”, thơ Trương Đức Chính, nhạc Diệp Phát Văn…
“Rằm tháng Giêng, đã có một ngày thơ Việt Nam trên toàn lãnh thổ đất nước để nhân dân có một ngày sống trọn vẹn với thơ”, lời phát biểu của Chủ tịch Liên hiệp các Hội VH-NT tỉnh - Nguyễn Vũ, tại chương trình nghệ thuật ngày thơ, dường như xuất phát từ tâm cảm! Trọn vẹn vì độc giả yêu thơ có dịp gặp gỡ các nhà thơ, thơ được đọc và trình diễn bằng nhiều hình thức, người làm thơ có cơ hội trải lòng mình. Và riêng ở Bạc Liêu, cũng có một không gian cho thơ huyền hoặc, ru đời, ru người bằng sự ngọt ngào, êm ái. Vâng! Thơ đồng hành cùng dân tộc, ở thời đại nào cũng là sự cổ vũ tinh thần, là món ăn không thế thiếu để bồi bổ, vun đắp tâm hồn dân tộc Việt Nam.
Nhật Quỳnh

Truyền hình







Xem thêm bình luận