Chủ nhật, 28-6-26 11:32:23
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Nghe chuyện “ươm mầm Bông lúa vàng”

Báo Cà Mau

Một lần nữa, thí sinh đến từ Bạc Liêu đã trở thành quán quân tại cuộc thi Bông lúa vàng (BLV). Vượt qua gần 500 thí sinh cả nước, quán quân Nguyễn Huỳnh Như (Bạc Liêu) đã hóa thân xuất sắc thành nữ anh hùng Phan Thị Ràng (chị Sứ) của Hòn Đất - Kiên Giang trong trích đoạn “Tiếng vọng hang Hòn”, vai diễn xuất thần này đã thật sự chạm đến cảm xúc của Ban giám khảo và khán giả tại cuộc thi.

Cô giáo dạy tiếng Anh “mê” vọng cổ

Dáng người nhỏ nhắn với giọng ca cao vút trên sân khấu, sau bức màn nhung, Nguyễn Huỳnh Như còn được biết đến với vai trò là giáo viên tiếng Anh tại Trường tiểu học Minh Diệu B (huyện Hòa Bình). Cô Như luôn được học trò quý mến bởi tính cách gần gũi và những giờ học sôi động. Quán quân cuộc thi BLV cho biết, sau khi đoạt giải cao nhất tại cuộc thi này, cô từ giáo viên trở thành thần tượng của những học trò nhỏ, bởi phụ huynh và các em đều đón xem và ủng hộ cô Như hết mình. Sau buổi học, nhiều học sinh còn thích thú muốn cô Như ca vọng cổ cho các em nghe và trình diễn lại phần thi diễn trong đêm chung kết BLV vừa qua.

Gắn bó với nghề giáo đã 5 năm, đối với Như, việc dạy học và đi hát đều là những phần không thể thiếu trong cuộc sống. Ban ngày đứng trên bục giảng, sau giờ làm việc, Như lại cháy hết mình với đam mê ca hát. Trách nhiệm và nhiệt huyết trong công việc, suốt gần một năm, sau giờ làm việc, Như dành thời gian buổi tối để tập luyện, ghép đờn và nhiều lần đi - về giữa TP. Hồ Chí Minh và Bạc Liêu để dự thi các vòng tại cuộc thi BLV. Nói thì dễ, nhưng việc sắp xếp thời gian để cân bằng giữa công việc, cuộc sống và cuộc thi chính là những khó khăn mà Như đã vượt qua nhờ sự ủng hộ và tiếp lửa từ gia đình, người thân. Đầu tư nhiều thời gian và công sức để hoàn thành tốt 2 công việc, Như thật sự đã truyền cảm hứng cho nhiều người bởi sự nỗ lực, chăm chỉ và không ngại khó khăn để theo đuổi đam mê mà vẫn đảm bảo trách nhiệm của một người giáo viên đối với học trò.

Huỳnh Như hóa thân xuất sắc thành nữ anh hùng Phan Thị Ràng (chị Sứ) của Hòn Đất trong đêm chung kết. Ảnh: T.N

Từ đam mê chạm đến giấc mơ

Đoạt giải Á quân chương trình “Tài tử miệt vườn 2023 song ca” với bạn diễn Lâm Chí Ngoán chính là bước đệm lớn để Như tham gia cuộc thi BLV, bởi đó chính là cơ hội để cô được cọ xát sân khấu, rèn luyện được lối diễn tự tin hơn. Không dừng lại ở đó, cô giáo trẻ này tiếp tục đăng ký dự thi BLV 2024 và đồng hành cùng cuộc thi suốt gần 9 tháng, cuối cùng đã chạm tay đến giấc mơ khi xuất sắc vượt qua 6 thí sinh tại vòng chung kết, giành ngôi vị quán quân với phần thưởng là Cúp vàng và 100 triệu đồng.

Chia sẻ về tình yêu với cải lương, Như cho biết từ nhỏ đã yêu thích môn nghệ thuật này mặc dù gia đình không có ai theo nghệ thuật. Trong một dịp ghé thăm nhà ông bác là một thầy ca có tiếng, tình cờ cô được ông hướng dẫn ca và nhận thấy có chất giọng tốt, từ đó Như thường xuyên luyện ca và bắt đầu tham gia vào các câu lạc bộ đờn ca tài tử (ĐCTT) để có thêm cơ hội học hỏi từ các tiền bối đi trước. Sau khi tham gia vào Câu lạc bộ Âm vang Dạ cổ (Khu lưu niệm nghệ thuật ĐCTT Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu) và thường xuyên sinh hoạt, biểu diễn, cũng như tham gia nhiều cuộc thi về ĐCTT, cải lương trong tỉnh thì kỹ năng của cô không ngừng được cải thiện. Như bộc bạch: “Ngôi vị quán quân tại cuộc thi BLV 2024 như một giấc mơ đến với tôi, từ ban đầu tôi chỉ biết cố gắng hết mình ở sân chơi lớn này vì có rất nhiều thí sinh giỏi với chất giọng hay và lối diễn tự tin. Tôi nghĩ rằng người trẻ cần năng động và không ngừng cố gắng theo đuổi đam mê, hãy cố gắng kiên định vượt qua những trở ngại và khó khăn trên con đường bạn đang tiến bước”.

BLV là một cuộc thi lớn, có uy tín lâu năm khi đã trải qua 31 mùa giải và tìm ra được nhiều giọng ca mới đầy triển vọng cho sân khấu cải lương. Và vô cùng hãnh diện khi nhiều năm gần đây, nhiều quán quân đến từ Bạc Liêu như Kim Thuy (BLV 2021), Quỳnh Như (BLV 2023), Huỳnh Như (BLV 2024) đã thật sự chinh phục được giới mộ điệu với sự tài năng của người trẻ yêu cải lương. Bạc Liêu hoàn toàn có thể kỳ vọng vào sự phát triển mạnh mẽ tại sân chơi này khi những “hạt giống” cải lương vẫn ngày ngày được ươm mầm và đợi ngày trổ bông.

BÙI TUYẾT

Ý nghĩa hoạt động ngoại khóa tại triển lãm “Hồi sinh những vùng đất chết”

Với chủ đề “Hồi sinh những vùng đất chết”, sáng 20/6, tại Di tích lịch sử - văn hóa Khu lưu niệm Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức hoạt động tham quan triển lãm và ngoại khóa dành cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ.

Ẩm thực Tết Đoan ngọ - nét đẹp giao thoa văn hoá

Trong tục cúng dịp Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) của người dân Nam Bộ, ngoài món bánh ú truyền thống còn có món bánh xèo và bánh bông lúa. Nét đẹp văn hoá dân gian này phản ánh sinh động sự giao thoa, đoàn kết của các dân tộc anh em.

Nghệ nhân Ưu tú Ðỗ Ngọc Ẩn - Còn đó một chữ tình

Nghe tin Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Ðỗ Ngọc Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, từ trần (ngày 10/6/2026), anh em giới văn nghệ sĩ trong tỉnh bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của ông. Căn bệnh hiểm nghèo chuyển biến bất ngờ, ông không kịp nói lời từ giã. Vậy là hết một kiếp tằm trọn đời vương tơ...

Chúc mừng Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch)

Diệt sâu bọ - giữ gìn nét đẹp truyền thống Việt

Lời người cầm bút thép gửi thế hệ sau

Trên chặng đường 101 năm của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, biết bao thế hệ nhà báo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cầm bút, xây dựng nền tảng vững chắc cho nền báo chí cách mạng.

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.

Bún suông Cà Mau: Biến tấu từ gỏi cuốn dân dã

Mỗi khi mùa mưa về, trong tiết trời se lạnh, những món ăn nóng hổi như bún nước luôn mang lại cảm giác ấm áp, gợi nhớ. Ở Cà Mau, bún suông là một trong những món ăn như thế, vừa dân dã, vừa mang dấu ấn sáng tạo trong ẩm thực vùng đất phương Nam.

Nhớ chuyến đi miền Ðông

Cuối tháng 6/1974, tốp cán bộ đi học lớp báo chí ở R (Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, thuộc vùng rừng núi miền Ðông Nam Bộ) xuất phát từ Cà Mau có anh Nguyễn Anh Vũ (Hai Vũ), Hồ Việt Lai, Võ Khắc Ðiệp, Thuý Kiều, Phượng Vũ và tôi. Trong đó, anh Hai Vũ, Thuý Kiều và Phượng Vũ được tổ chức cho đi đường công khai, nên khởi hành sau.