Từ lâu, nghề báo được coi là nghề nguy hiểm. Theo Ủy ban Bảo vệ các nhà báo quốc tế (CPJ), trong 20 năm qua có gần 1.000 nhà báo trên thế giới bị giết hại, trong đó hơn 600 người bị ám sát. Chỉ trong hai năm 2010-2011, có 127 nhà báo bị giết hại. Mới đây, hai nhà báo người Mỹ và Pháp bị thiệt mạng khi đang tác nghiệp tại TP Hôm-xơ ở Xy-ri.
Các số liệu thống kê cho thấy sự gia tăng đáng lo ngại trên toàn cầu về các hành động bạo lực đối với các nhà báo. Hầu hết các vụ này xảy ra vì lý do chính trị, chiến tranh, tham nhũng, nhân quyền và tội phạm. Thậm chí có những vụ nhà báo bị thảm sát, như vụ thảm sát và chôn tập thể ít nhất 58 người, trong đó có 31 nhà báo ở Min-đa-nao, Phi-li-pin hồi tháng 11-2009.
Tuy nhiên, nhiều nước vẫn chưa có các biện pháp hiệu quả để bảo vệ các nhà báo. Số vụ các nhà báo bị giết hại vẫn không được xét xử đầy đủ và số tội phạm bị trừng phạt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ðiều này khiến số vụ bạo lực nhằm vào các nhà báo có xu hướng gia tăng.
Trước tình trạng trên, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của LHQ (UNESCO) đã lên tiếng khẩn cấp kêu gọi các nước bảo vệ các nhà báo và trừng phạt những hành động bạo lực chống nhà báo.
Các nhà báo cần được bảo vệ và được bảo đảm để họ có thể tác nghiệp trong một môi trường an toàn!
Nguồn: NDOL

Truyền hình



Xem thêm bình luận