Sáng 27/6, trong không khí nghiêm túc của ngày thi thứ hai kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2025, tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai (Phường 9, TP Cà Mau), một “thí sinh đặc biệt” lặng lẽ đến trường thi từ rất sớm. Đó là Trần Kim Hiền (Nghệ sĩ Kim Hiền, Đoàn Cải lương Hương Tràm, sinh năm 1984), học viên lớp 12B2, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Cà Mau.
- Hơn 11.000 thí sinh Cà Mau bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025
- Thí sinh Chương trình GDPT 2018 phấn khởi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT đầu tiên
- Nét đẹp những chiến sĩ áo vàng giữa mùa thi
Trước khi đến điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, chị không quên thắp nén hương cho chồng như một lời tự động viên mình phải cố gắng, nỗ lực hết mình.
Đến điểm thi sớm hơn nửa tiếng để tranh thủ ôn lại kiến thức trước khi bước vào hai môn thi tổ hợp Lịch sử và Địa lý, thí sinh Kim Hiền không giấu được chút hồi hộp. Nhưng chị vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng trên môi bởi những lời động viên từ đồng nghiệp, bạn bè và khán giả đã tiếp thêm cho chị niềm tin và nghị lực.
Tính đến nay, chị đã có gần 25 năm gắn bó với sân khấu chuyên nghiệp. Sinh ra tại vùng quê Viên An, Ngọc Hiển (nay là xã Đất Mũi mới), chị sớm phải gác lại giấc mơ học tập vì điều kiện gia đình khó khăn. Nhưng chính những năm tháng trưởng thành trong ánh đèn sân khấu đã giúp chị ý thức được rằng, nghệ sĩ thời đại mới phải vừa hồng, vừa chuyên, năng khiếu phải đi đôi với kiến thức, chị quyết định đăng ký học bổ túc văn hoá.
Song, con đường học vấn của Kim Hiền luôn bị ngắt quãng giữa chừng vì nhiều lý do, trong đó lý do quan trọng nhất là cố gắng vun vén tròn vai trò người phụ nữ của gia đình: con dâu đối với mẹ chồng bị bệnh nặng nhiều năm, chăm sóc các con, là hậu phương vững chắc cho người bạn đời - Nghệ sĩ Nhất Phương. Sau ba lần quyết tâm học tiếp (2 lần học bổ túc văn hoá và 1 lần đăng ký lớp trung cấp nghề) rồi lại buộc phải dừng. Kim Hiền nghĩ rằng: "Mình không có duyên với con đường học vấn, thôi thì tập trung làm nghề và hết lòng lo cho gia đình nhỏ".
Vậy rồi cuối năm 2022, biến cố ập đến khi nghệ sĩ Nhất Phương đột ngột qua đời, người đàn ông trụ cột của gia đình không còn, mọi thứ như sụp đổ dưới chân chị. Từ mất mát, đau thương, chị quyết tâm phải học tiếp, lấy con chữ làm động lực vươn lên; đồng thời làm tấm gương cho hai con nhỏ.
Nhiều năm gián đoạn việc học, kiến thức nền quên khá nhiều, quay lại học lớp 11 khi đã ngấp nghé tuổi 40, lại còn việc của cơ quan, một mình lo cho các con... Thời gian biểu tự học lẫn ôn thi được sắp xếp là khoảng thời gian trống ít ỏi trong ngày, có đôi lúc Kim Hiền muốn bỏ cuộc, nhưng nhờ những lời động viên của đồng nghiệp, sự giúp đỡ hết lòng của thầy cô, bạn bè tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh đã tiếp thêm nghị lực để chị có thể bám chữ đến ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.
Nụ cười và ánh mắt đón đợi của con gái sau buổi thi đã khiến thí sinh Kim Hiền không giấu được sự xúc động.
Sau ngày thi đầu tiên, Kim Hiền cho rằng đề thi tốt nghiệp của môn Ngữ văn rất hay, giàu tính thời sự, tuy nhiên môn Toán lại là một thách thức lớn đối với những thí sinh như chị. Bởi vậy với phần thi tổ hợp Khoa học xã hội: Lịch Sử - Địa lý - Giáo dục công dân, chị tăng cường ôn thêm để mong có thể đạt được điểm số tương đối và luôn nuôi hy vọng “đậu” tốt nghiệp, cầm trên tay tấm bằng THPT để tiếp tục học lên cao hơn trong thời gian tới.
“Để có thể chắp nối lại con đường học vấn đến hiện tại là cả một hành trình cố gắng vượt qua chính mình. Ở tuổi không còn trẻ, việc tiếp thu kiến thức không còn nhanh nhạy, tôi chỉ biết lấy sự cần cù, chăm chỉ để bù lại. Xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo của Trung tâm đã luôn động viên, hỗ trợ tôi và những học viên có hoàn cảnh đặc biệt. Là một nghệ sĩ, tôi khao khát được cống hiến nhiều hơn nữa. Sau khi tốt nghiệp, tôi sẽ tiếp tục học lên cao, trang bị thêm kiến thức để xứng đáng là nghệ sĩ của thời đại mới – đó cũng là cách tôi tri ân khán giả đã yêu thương mình trong suốt những năm qua”, thí sinh Kim Hiền xúc động bày tỏ. |
Minh Hoàng Phúc