Một ngày đầu tháng 11/2014, nghệ sĩ Võ Minh Lâm đã cùng đoàn phim Tơ đồng vương vấn của đạo diễn Xuân Phước đến kính viếng nghệ nhân Cao Văn Lầu và thực hiện các cảnh quay tại khu tưởng niệm ông trên vùng đất Bạc Liêu.
![]() |
| Võ Minh Lâm thành kính quỳ trước ngôi mộ nghệ nhân tài hoa Cao Văn Lầu và niệm hương kính viếng. |
Hậu bối kính viếng tiền bối
Đây là lần thứ ba, nghệ sĩ Võ Minh Lâm đến nơi mình hằng mong đợi. Gương mặt rạng rỡ niềm vui, vừa bước xuống xe, anh đã nhanh chóng trút bỏ bộ trang phục quần jeans, áo sơ mi theo phong cách “bụi”, khoác chiếc áo bà ba đã hơn tháng qua cùng anh hóa thân hình tượng bác Sáu Lầu - “cha đẻ” bản Dạ cổ hoài lang.
Anh tâm sự: “Bạc Liêu là một trong những địa phương tôi thường xuyên đến biểu diễn. Nhưng hôm nay, cảm nhận về đất và người trong tôi hoàn toàn khác. Một tình cảm máu thịt đang dâng lên trong tôi. Trong sâu thẳm, tôi như đang nghe tiếng đờn kìm khắc khoải của bác Sáu đồng vọng, ngân nga…”.
Sau khi niệm hương kính viếng bác Sáu Lầu, Võ Minh Lâm tìm đến phòng trưng bày tư liệu về bối cảnh xã hội, thời đại, con người và cuộc đời riêng của nghệ nhân tài hoa cùng từng bước hình thành, phát triển của loại hình đờn ca tài tử và bản Dạ cổ hoài lang cách đây cả thế kỷ. Tập trung ngắm những bức hình đậm dấu ấn thời gian và những nhạc cụ truyền thống lâu đời, Võ Minh Lâm không kiềm được nhiều dòng xúc cảm đan xen.
Võ Minh Lâm bày tỏ: “Những tư liệu hình ảnh, nhạc cụ, đồ vật được sưu tập và trưng bày tại khu tưởng niệm thật gần gũi, sinh động và có giá trị rất lớn cho việc tìm hiểu, nghiên cứu về di sản văn hóa phi vật thể thế giới - đờn ca tài tử Nam bộ. Nó giúp tôi nhìn rõ hơn tài hoa và khả năng lao động, sáng tạo nghệ thuật của các thế hệ đi trước. Từ đó, xác định cho mình một tinh thần, một tâm huyết vững vàng hơn cho con đường mình đã chọn”.
![]() |
| Võ Minh Lâm chụp hình lưu niệm với các em học sinh. |
“Ngộp thở” giữa vòng vây fan nhí
Cùng lúc ấy, ngoài khoảng sân rộng thênh thang, hàng trăm học sinh đang được đạo diễn hướng dẫn thực hiện các cảnh quay. Màu áo trắng và màu khăn quàng đỏ thắm tươi, sáng bừng lên dưới nắng. Khi phát hiện ra nghệ sĩ trẻ Võ Minh Lâm - gương mặt đang được các bạn trẻ Tây Nam bộ yêu mến qua nhiều tuồng cải lương, bài ca cổ và đặc biệt qua gameshow Cùng nhau tỏa sáng - lập tức hàng trăm học sinh ùa tới tạo thành nhiều vòng vây bao kín Võ Minh Lâm để được chụp hình và xin chữ ký lưu niệm. Nghệ sĩ Chuông vàng vọng cổ này gần như bị “đè bẹp” giữa đám đông và phải vã mồ hôi để… ký tên. Các hướng dẫn viên của khu tưởng niệm chỉ còn cách kiên nhẫn đợi chờ lúc tàn cuộc để… cùng xin chữ ký và chụp hình với Võ Minh Lâm.
Trong niềm vui, hạnh phúc dâng tràn, anh bộc bạch: “Tôi không ngờ chuyến đi viếng mộ bác Sáu Lầu lần này lại có quá nhiều kỷ niệm đẹp và những xúc cảm thiêng liêng, ấm áp như thế. Các em học sinh thật đáng yêu! Cô chú, anh chị ở địa phương vô cùng thân thiện. Tôi hy vọng, người dân Bạc Liêu sẽ là cộng đồng khán giả đầu tiên và nhiệt tình nhất đón xem, ủng hộ bộ phim truyền hình Tơ đồng vương vấn được công chiếu vào đầu tháng 12 tới”.
Ê-kíp làm phim Tơ đồng vương vấn sau khi chia tay Bạc Liêu đã về Mỹ Tho quay những cảnh cuối cùng và đóng máy. Trong đoàn, mọi người hay quen gọi Võ Minh Lâm là chú Sáu. Anh rất thích cách gọi thân thương, nghĩa tình này và càng yêu nhiều hơn chiếc áo bà ba - phục trang duy nhất dành cho anh trong suốt quá trình làm phim.
Mọi người đang nóng lòng mong đợi đến ngày phim lên sóng và càng mong đợi hình ảnh bác Sáu Lầu cùng ca khúc Tiếng đàn thủy chung trong bộ phim truyền hình Tơ đồng vương vấn sẽ thật sự vấn vương lòng người!
KIM BÌNH

Truyền hình









Xem thêm bình luận