Chủ nhật, 19-7-26 16:33:36
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Nghị lực những “vầng trăng khuyết"

Báo Cà Mau (CMO) Sinh ra với thân hình không lành lặn, mang trong mình nỗi đau mặc cảm, tự ti, có lúc tưởng họ đã chìm sâu trong tuyệt vọng. Nhưng với ý chí và nghị lực phi thường, những người khuyết tật đã vượt lên số phận để toả sáng giữa đời thường.

17 tuổi, đôi chân không lành lặn của Lê Diệu Hiền (34 tuổi, Ấp 6, xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời) mới biết đến "mùi" dép. Từ khi được sinh ra, lớn lên rồi đi học, đôi chân ấy chỉ quen giẫm trên đất. Học xong cấp 1, cấp 2, rồi lên cấp 3, Hiền chỉ đi chân đất đến trường. “Có bạn mới quen trêu chọc em buồn lắm. Nhưng dần dần ai cũng thông cảm nên em không còn mặc cảm. Năm em vào lớp 10, khi đó 17 tuổi em mới quyết tâm tập đi bằng lòng bàn chân”, Hiền bồi hồi nhớ lại.

Em Lê Diệu Hiền (Ấp 6, xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời) mong muốn có vốn mở tiệm may nho nhỏ để có điều kiện lo cho mẹ già.

Khi chân đã quen đi dép, niềm vui chưa trọn vẹn, Hiền và gia đình như chết lặng khi cha đột ngột qua đời. Quyết tâm của đứa con lớn, người chị cả trong gia đình trở thành động lực để Hiền vượt qua nỗi đau lo cho mẹ và 3 em nhỏ. Cả gia đình phải chật vật với 4 công đất ruộng nên cuộc sống khó khăn càng khó khăn hơn. Những tưởng với hoàn cảnh éo le đó, Hiền đã đầu hàng số phận, nhưng em vẫn vượt lên chính mình.

Chân đau không chăn được vịt, Hiền vay vốn nuôi heo. Heo mẹ đẻ heo con, Hiền tiếp tục nuôi heo thịt. Khi lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn mở, Hiền lại xin đi học. Dù ngày nắng hay mưa Hiền vẫn cặm cụi quãng đường dài từ Ấp 6 đến Ấp 4 học "ké" lớp may. Giờ em có thể tự may quần áo cho mình, cho mẹ.

Đã có nhiều người đồng cảm muốn sẻ chia những khó khăn, những niềm vui, nỗi buồn hay cùng gánh vác gia đình nhưng Hiền chối từ. Em bảo, em sợ mẹ già không ai lo. Mong muốn lớn nhất của em là có thêm vốn, học thêm lớp may để mở tiệm may ở nhà, vừa có điều kiện chăm sóc mẹ già và phát triển kinh tế.

Khiếm khuyết đôi chân nhưng anh Huỳnh Văn Dũng (Ấp 2, xã Tắc Vân, TP Cà Mau) nỗ lực đi bán vé số để cuộc sống ngày càng ổn định.

May mắn hơn, anh Huỳnh Văn Dũng (53 tuổi, Ấp 2, xã Tắc Vân, TP Cà Mau) đã tìm được người bạn đời hết lòng thương yêu, chia sẻ những khiếm khuyết và cùng anh xây dựng gia đình hạnh phúc. Đôi chân khuyết tật nhưng anh không đầu hàng số phận, mặc cho nhiều người suy nghĩ rằng anh Dũng chẳng làm được gì. Thế nhưng anh đã nắm trọn trong tay với gia đình hạnh phúc cùng vợ hiền và 3 đứa con trai lành lặn.

Khi nhắc đến hoàn cảnh của anh Huỳnh Văn Dũng, người dân vẫn cứ ngỡ như chuyện cổ tích kỳ diệu. “Hai vợ chồng Dũng đều là người khiếm khuyết, cuộc sống khó khăn nhưng cả hai vẫn quyết tâm vươn lên cùng nhau xây dựng gia đình đầm ấm, hạnh phúc như hôm nay”, cô Ngô Thị Ánh, Trưởng Ban Công tác Mặt trận Ấp 2, kể chuyện về anh Dũng.

Bất hạnh không kém chồng, khi chào đời hai bàn chân chị Lâm Thị Đẳng (vợ anh Dũng) có đến 12 ngón, lại thêm 2 ngón tay kết dính lại với nhau. 15 tháng tuổi chị đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Khi gặp nhau, khiếm khuyết trên cơ thể khiến anh Dũng, chị Đẳng xích lại gần nhau hơn.

“Cả hai đều tật nguyền nên anh chị hiểu, cảm thông và yêu thương nhau lắm. Chỉ có yêu thương thật lòng mình mới vượt qua được tất cả khó khăn để xây dựng gia đình hạnh phúc”, chị Đẳng cười tươi chia sẻ.

Trên chiếc xe đạp, hằng ngày anh Dũng đi bán khoảng 200 tờ vé số. Chị Đẳng cũng đạp xe đi bán xôi, bắp luộc. 3 con trai đã biết đi làm công nhân phụ cha mẹ. “Gia đình đang tích góp để năm sau, khi Nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa mình phụ thêm cho căn nhà kiên cố hơn”, quệt vội vệt mồ hôi anh Dũng chia sẻ.

Không chọn nơi sinh ra, không chọn cho mình được thân hình lành lặn nhưng với em Hiền, vợ chồng anh Dũng, đã chọn cho mình cách sống đẹp giữa đời thường. Nghị lực của họ sáng như vầng trăng, tuy khuyết nhưng đã toả ánh sáng tươi đẹp cho cuộc đời.

Thanh Phương

Theo số liệu thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, toàn tỉnh hiện đang trợ cấp thường xuyên cho 12.680 người khuyết tật, trong đó có 9.293 người khuyết tật nặng, số còn lại đặc biệt nặng.
Quốc hội phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật tại kỳ họp thứ 8 (ngày 28/11/2014) chính là cam kết chính trị mạnh mẽ của Việt Nam trong việc bảo vệ và thúc đẩy sự phát triển vì lợi ích của người khuyết tật. Đây là một trong những căn cứ pháp lý để Việt Nam khẳng định quan điểm của mình đối với thế giới trong lĩnh vực người khuyết tật nói riêng và quyền con người nói chung.

 

Tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Chiều 17/7, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Cà Mau tổ chức hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng và phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Ban Bí thư chỉ định 9 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau

Chiều 17/7, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Cà Mau tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Dâng hương tưởng niệm, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Phước Long

Sáng 17/7, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Cà Mau trang trọng tổ chức lễ viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Phước Long - nghi thức khởi động lấy mẫu hài cốt các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, để phục vụ công tác giám định ADN.

Tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Phước Long, tỉnh Cà Mau

Kế hoạch số 343/KH-BCĐ ngày 15/7/2026 của Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Xã Phan Ngọc Hiển ra quân chỉnh trang Khu di tích Cây me Rạch Gốc

Chiều 16/7, Hội Liên hiệp Phụ nữ Xã Phan Ngọc Hiển phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự xã, Phòng Văn hoá - Xã hội, Đồn Biên phòng Rạch Gốc và Ban Nhân dân ấp Tân Ân tổ chức ra quân chỉnh trang, vệ sinh môi trường, trồng hoa tại Khu di tích Cây me Rạch Gốc.

Kiện toàn hạt nhân chính trị ở cơ sở

Từ tháng 7/2026, tổ chức bộ máy khóm, ấp sau sáp nhập chính thức vận hành. Nhờ cách làm bài bản, công tác sắp xếp và thành lập các chi bộ mới không chỉ bảo đảm tính kế thừa mà còn tạo được sự đồng thuận cao trong đảng viên và Nhân dân, đặt nền móng vững chắc nâng cao năng lực lãnh đạo của Ðảng từ gốc.

Bộ Y tế tập trung cao nhất cho nhiệm vụ giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ

Bộ Y tế yêu cầu huy động tối đa nguồn lực để giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong Chiến dịch 500 ngày đêm, đồng thời đẩy mạnh các mô hình chăm sóc sức khỏe người có công theo hướng quản lý liên tục, phục hồi chức năng và chăm sóc dài hạn, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.

Tinh gọn bộ máy cơ sở

Cà Mau vừa hoàn thành sắp xếp ấp, khóm theo chủ trương chung. Trả lời phỏng vấn Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau xung quanh vấn đề này, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Minh Nhứt nhấn mạnh: Mục tiêu của việc sắp xếp ấp, khóm không chỉ là tinh gọn đầu mối, mà quan trọng hơn còn là lựa chọn được đội ngũ người hoạt động không chuyên trách (NHÐKCT) thực sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Ðây là yếu tố quyết định để bảo đảm “tinh”, chứ không chỉ “gọn”.

Đổi mới công tác dân vận, khơi dậy sức mạnh lòng dân

Sáng 15/7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị giai đoạn 2021-2026. Đồng chí Hồ Trung Việt, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ, chủ trì hội nghị.

Cựu thanh niên xung phong - Niềm tự hào của bao thế hệ

Trong những năm tháng đất nước chìm trong khói lửa chiến tranh, có những lớp thanh niên sẵn sàng gác lại tuổi xuân đẹp nhất đời mình, tình nguyện lên đường ra tiền tuyến. Ðó chính là những thanh niên xung phong (TNXP) đã góp phần viết nên những trang sử oai hùng của dân tộc. Hơn nửa thế kỷ sau mùa xuân thống nhất đất nước, gần 2 ngàn cựu TNXP tỉnh Cà Mau vẫn luôn gìn giữ và phát huy truyền thống vẻ vang: vững vàng vượt qua mọi khó khăn, đoàn kết, nghĩa tình, tích cực góp sức xây dựng quê hương và luôn là niềm tự hào của nhiều thế hệ.