Thứ hai, 10-11-25 13:02:15
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Nghị lực vượt khó của những học sinh bệnh tật

Báo Cà Mau Bị khuyết tật bẩm sinh, mắc những chứng bệnh nan y, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng nhiều học sinh ở huyện U Minh đã vượt qua khó khăn để đến trường. Các em đã trở thành con ngoan, trò giỏi, là tấm gương sáng cho nhiều học sinh noi theo.

Bị khuyết tật bẩm sinh, mắc những chứng bệnh nan y, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng nhiều học sinh ở huyện U Minh đã vượt qua khó khăn để đến trường. Các em đã trở thành con ngoan, trò giỏi, là tấm gương sáng cho nhiều học sinh noi theo.

Em Ðỗ Thị Ngọc Mãi, học sinh lớp 3B, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hài, xã Khánh Hoà, là một trong những tấm gương tiêu biểu nhất về nghị lực vượt khó. Mặc dù đôi tay bị dị tật bẩm sinh, nhưng Mãi đã chăm chỉ luyện tập khi còn nhỏ. Em không chỉ học giỏi, vẽ đẹp mà còn có thể làm thuần thục một số công việc hằng ngày.

Em Ðỗ Thị Ngọc Mãi chia sẻ: “Ngay từ lúc học mẫu giáo, con đã luyện tập viết chữ, đến năm học lớp 1, con có thể viết và vẽ tranh thành thạo. Con cũng đi thi viết chữ đẹp, vẽ tranh và đoạt được một số giải vòng trường, vòng huyện”.

Em Đỗ Thị Ngọc Mãi (bị dị tật bẩm sinh đôi tay” tại một cuộc thi vẽ tranh về đề tài “Bảo vệ môi trường”.

Căn nhà “Khăn quàng đỏ” được Hội đồng Ðội huyện U Minh xét tặng cho Ngọc Mãi vào năm 2014. Mặc dù đã giúp gia đình em vượt qua phần nào khó khăn, tuy vậy, cuộc sống vẫn còn rất bấp bênh, phụ thuộc từ số tiền làm thuê ít ỏi của cha em. Thấu hiểu sự vất vả của cha mẹ, Ngọc Mãi luôn cố gắng tự lập trong học tập cũng như sinh hoạt hằng ngày. Nhiều năm liền em đều là học sinh giỏi toàn diện, là cháu ngoan Bác Hồ cấp tỉnh và đạt nhiều thành tích nổi bật khác.

Anh Ðỗ Minh Giỏi, cha em Mãi, cho biết: “Lúc mới sinh bé ra, tưởng lớn cháu không học được. Không ngờ lớn lên Mãi học giỏi, được vậy chúng tôi rất mừng. Gia đình cũng khó khăn lắm nhưng ráng lo cho cháu học, sau này có cái nghề để cháu tự nuôi sống mình”.

Bước vào năm học mới, em Nguyễn Yến Linh, học sinh lớp 8A1, Trường THCS Nguyễn Thái Bình, thị trấn U Minh, cũng nô nức cùng bạn bè đến lớp. Tuy vậy, em đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo. Cứ mỗi lúc học tập căng thẳng là thân thể Linh có thể bị co giật. Suốt những năm học tiểu học, Linh đều là học sinh giỏi. Nhưng kể từ khi phát bệnh (năm 2012) đến nay, em học tập có phần sa sút do phải thường xuyên nghỉ học để trị bệnh. Nhưng Yến Linh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ học giữa chừng.

Em Nguyễn Yến Linh bộc bạch: “Những lúc đi học, bị lên cơn giật, thầy cô với mẹ cũng kêu em nghỉ ít bữa cho bệnh khỏi hẳn. Nhưng em sợ không theo kịp bài nên vừa khoẻ lại là em trở lại lớp học ngay”.

Thiếu vắng tình thương của cha ngay từ lúc chưa chào đời, cuộc sống của 2 chị em Linh phải nhờ vào sự lao động vất vả của mẹ bằng nghề nấu rượu và chăn nuôi heo. Chính vì vậy, Linh đã sớm tự lập. Ngoài dồn sức cho việc học, Linh cũng làm được một số việc phụ mẹ. Thế nhưng, căn bệnh của em có thể tái phát, làm gián đoạn việc học tập, sinh hoạt bất cứ lúc nào.

Cô giáo Huỳnh Hằng Ny, Tổng phụ trách Ðội Trường THCS Nguyễn Thái Bình, cho biết: "Em Linh rất ham học, sau khi vừa khỏi bệnh là em trở lại lớp học ngay. Nghị lực của em rất đáng khâm phục”.

Vượt hơn 10 km mỗi ngày đến trường, đối với một học sinh bình thường có thể là chuyện dễ dàng, nhưng đối với em Danh Thị Lan Phương, học sinh lớp 12C3, Trường THPT Khánh Lâm thì đây là đoạn đường khá dài. Bởi Phương bị cận đến 15 độ. Mọi sinh hoạt, học tập hằng ngày rất khó khăn. Trên lớp, dù được ngồi bàn đầu, nhưng Phương phải nhờ bạn đọc bài để em có thể ghi chép lại.

Thầy giáo Võ Á Tơ, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Trường THPT Khánh Lâm, cho biết: “Trong học tập, Phương luôn cố gắng vươn lên, dù bị cận rất nặng, bỏ kính ra là em không thấy được gì. Trong những năm học tập tại trường thì em luôn cố gắng đạt được học sinh khá, mong rằng trong thời gian tới em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa”.

Phương là người Khmer, gia đình thuộc diện hộ nghèo, anh chị em Phương đông, nhưng nhà lại ít đất sản xuất. Trong quá trình học tập, Phương phải tự mày mò, tìm hiểu. Nhưng em luôn nỗ lực không ngừng và đạt được nhiều thành tích cao trong học tập. Lan Phương đang quyết tâm hoàn thành chương trình cuối cấp và đỗ đại học để thực hiện ước mơ trở thành cô giáo. Danh Thị Lan Phương chia sẻ: “Hồi nhỏ em không nghĩ mình bị cận đâu, em chỉ nghĩ là tật thôi. Tới năm lớp 9, em phát hiện mình bị cận nên rất buồn, lúc đó cũng bi quan lắm. Nhưng nhờ sự động viên của bạn bè, nếu bỏ học thì em rất tiếc nên em tiếp tục cố gắng học tập thật tốt, sau này tự nuôi sống được bản thân”.

Ghi nhận những nỗ lực của các em học sinh bệnh tật, Hội LHTN Việt Nam huyện U Minh vừa tổ chức buổi lễ tuyên dương “Toả sáng nghị lực Việt” nhằm tôn vinh những cá nhân biết vượt lên số phận. Những suất học bổng, những lời động viên phần nào tiếp thêm động lực để các em tiếp tục vươn lên, học tập tốt hơn khi bước vào năm học mới./.

Bài và ảnh: Trần Chương

Thầy giáo Trịnh Bá Ngọc hết lòng gieo yêu thương

Thầy Trịnh Bá Ngọc, giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi, phường Hiệp Thành nức tiếng gần xa, bởi không chỉ là người gieo chữ tận tâm, sống giản dị với nghề cao quý mà thầy Ngọc còn là người cha thứ hai, âm thầm chở che, nâng bước bao thế hệ học trò Khmer nghèo nên người.

Hơn 520 học sinh tham gia Phiên chợ quê

Ngày 5/11, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Tân Thành) phối hợp với Công ty Hoàng Sa Tourist tổ chức Phiên chợ quê dành cho hơn 520 học sinh khối 4 và khối 5. Đây là hoạt động trải nghiệm sáng tạo được nhà trường duy trì thường xuyên, nhằm giúp học sinh tìm hiểu, gìn giữ và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc.

Đổi mới giáo dục bắt đầu từ người thầy

Giai đoạn 2025-2030, Cà Mau xác định xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Trong đó, tỉnh đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao ở các ngành, lĩnh vực mới. Đây được xem là yếu tố then chốt, quyết định thành công của sự nghiệp “trồng người”, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lương giáo viên có thể lên gần 19 triệu đồng nhờ hệ số đặc thù

Với hệ số đặc thù dự kiến 1,25 và 1,15, lương tháng giáo viên cao nhất lên gần 19 triệu đồng, chưa kể hàng loạt phụ cấp khác, theo đề xuất của Bộ Giáo dục.

Ươm mầm xanh tương lai

Thành lập năm 2007, từ xuất phát điểm nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và thiết bị giảng dạy, Trường Mầm non Hoa Mai (Xã Hồ Thị Kỷ) không ngừng phát triển và vươn lên, đầu tư cơ sở vật chất khang trang, nâng cao chất lượng giảng dạy, trở thành điểm sáng trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm non.

10 năm chuyến đò kết nối ước mơ tri thức

“Ước mơ của con là học hết lớp 4, lớp 5, bởi hoàn cảnh khó khăn nên con và các bạn phải nghỉ học để phụ cha mẹ vào rừng bắt ốc, ra biển bắt cá”, lời chia sẻ của cậu bé Nguyễn Quốc Út tại cửa biển Giá Lồng Ðèn trong cuộc gặp vào năm học 2017-2018 đã khởi đầu cho hành trình liên tiếp 10 năm của những chuyến đò kết nối ước mơ tri thức.

Ngành giáo dục cần thêm nguồn lực để phát triển bền vững

Chiều 27/10, đồng chí Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh, cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế và làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học, công tác đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và triển khai các chính sách giáo dục trên địa bàn tỉnh.

HĐND tỉnh khảo sát thực trạng giáo dục tại 2 xã Tân Thuận và Gành Hào

Nhằm nắm bắt tình hình triển khai, thực hiện một số nội dung trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh, sáng 22/10, Bà Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến khảo sát  và làm việc với lãnh đạo các trường học tại xã Tân Thuận và xã Gành Hào.

Bếp ăn bán trú "Ðỏ lửa" yêu thương

Từ những ngày đầu tự lực, bếp ăn bán trú tại Trường Tiểu học Hàm Rồng (xã Năm Căn) đã được nhen nhóm, duy trì bằng tinh thần sẻ chia của cộng đồng, trước khi được Chương trình Ðảm bảo chất lượng giáo dục trường học (Chương trình SEQAP) tiếp sức.

Phạm Hồng Thơ - Gương sáng sinh viên 5 tốt

Trong hành trình học tập và rèn luyện tại Trường Ðại học Bình Dương - Phân hiệu Cà Mau (Phân hiệu), nhiều sinh viên để lại dấu ấn bằng sự nỗ lực, khát vọng và tinh thần phấn đấu không ngừng. Một trong những tấm gương sáng ấy là em Phạm Hồng Thơ, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, khoá 25.