Không chạy theo dòng người về quê, rất nhiều người Bạc Liêu ở lại TP. Hồ Chí Minh cùng với vùng tâm dịch tiếp tục gầy dựng cuộc sống bình thường mới. Chẳng những vậy, những người chọn phương án ở lại còn hướng về quê, góp sức chăm lo cho đồng hương bằng những việc làm đầy ắp nghĩa tình.

Chuyến hàng hỗ trợ đợt 2 của chị Tiêu Thụy Thùy Trang và các nhà hảo tâm chuyển về Bạc Liêu. Ảnh Q.T
“Giảm tải” cho Bạc Liêu
“Đã hơn nửa năm em không được gặp hai đứa con, nhớ lắm chị, mà không về được. Giờ TP. Hồ Chí Minh đã nới lòng giãn cách, thấy mọi người về, em cũng nôn nao lắm, nhưng quyết định chưa vội về lúc này. Một số bạn bè em đã về quê, bỏ ngang công việc. Thêm một thời gian nữa em mới thu xếp về thăm con. Mỗi người ở lại lúc này em nghĩ cũng là góp phần cho Bạc Liêu giảm tải công tác chăm lo bà con hồi hương khi dòng người về quê ồ ạt”, Trần Thúy Duy - nhân viên một trường dạy ngoại ngữ quốc tế ở TP. Hồ Chí Minh, chia sẻ với tôi. Hơn 2 tháng bị “giam lỏng” tại khu chung cư để làm việc trực tuyến, đồ ăn thức uống được gia đình chuyển từ Bạc Liêu lên, mỗi lần chuyển cũng mất cả chục ngày. Nhưng khó khăn lớn nhất không phải là chuyện ăn uống, sinh hoạt mà chính là nỗi nhớ con, đứa nhỏ mới vô mẫu giáo, đứa lớn chuẩn bị vào lớp 1. Hai đứa trẻ được gửi bên nhà nội và cha ở quê nhà trông nom. Duy bị kẹt lại TP. Hồ Chí Minh kể từ đợt dịch lần thứ 4 bùng phát. Nhìn bè bạn lần lượt khăn gói về quê, đứa ra Bắc, đứa xuôi về miền Tây, Duy cũng sốt ruột, nhưng một mặt vì vẫn tất bật với nhiệm vụ của trường; mặt khác, người nhà động viên Duy cứ ở yên trên đó, vì bây giờ về phải cách ly 21 ngày cũng ảnh hưởng đến công việc.
Những ngày qua, người Bạc Liêu nói riêng, những người ở các tỉnh, thành phố khác trên cả nước nói chung lần lượt trở về quê hương vì nỗi ám ảnh mang tên COVID-19 càn quét với bao hậu quả nặng nề. Nhưng bên cạnh đó, nhiều người vẫn tin tưởng vào phương châm “ở đâu thì ở yên đó” khi công tác phòng, chống dịch ở TP. Hồ Chí Minh đã có những tín hiệu khả quan. “Em còn phải làm việc để tiếp tục cuộc sống tương lai. Chắc chắn khi ổn lại, em sẽ được gặp các con”, gác nỗi nhớ con, Duy mạnh mẽ tuyên bố.
Chung tay san sẻ
Chị Tiêu Thụy Thùy Trang - Phó Giám đốc Công ty du lịch Hoàn Mỹ (TP. Hồ Chí Minh) cùng với các cô chú đồng hương Bạc Liêu ở TP. Hồ Chí Minh và nhóm cựu học sinh ở Bạc Liêu (hiện đang sinh sống và làm việc trong, ngoài nước) đã có nhiều phần việc hướng về quê hương Bạc Liêu từ khi người dân từ các tỉnh, thành phố ồ ạt về quê. Chị Trang cùng mọi người vận động và tham gia các tổ chức từ thiện để hỗ trợ những bếp ăn nghĩa tình nơi quê nhà. Từ mối quan hệ bạn bè, Trang trực tiếp liên hệ với một cán bộ công tác ở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phước Long để bắt đầu hành trình thiện nguyện. Chuyến đầu tiên (ngày 8/10), chị Trang cùng với những tấm lòng hảo tâm trong Hội Chung tay vì cộng đồng đã chuyển 1 tấn hàng hóa về Bạc Liêu gồm các nhu yếu phẩm phục vụ các bếp ăn cho người đang cách ly tập trung, cùng với nhiều vật dụng, trang thiết bị y tế (máy thở, khẩu trang…) với tổng trị giá gần 150 triệu đồng. Chuyến thứ hai cũng vừa chuyển về đến Bạc Liêu gồm 500kg gạo cùng nhiều hàng hóa phục vụ các bếp ăn, phục vụ công tác chống dịch cho huyện Phước Long và đội ngũ y, bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch của Bạc Liêu. Ủng hộ hoạt động này, nhóm cô chú là cựu học sinh Bạc Liêu cũng đã quyên góp 50 triệu đồng hỗ trợ người dân trong khu cách ly tập trung ở TP. Bạc Liêu (đối tượng là người già, trẻ em, phụ nữ mang thai…), dự kiến sẽ trao cho bà con trong cuối tuần này.
Trang lập nhóm trên Zalo mang tên “Chung tay Bạc Liêu” để nối hành trình thiện nguyện từ TP. Hồ Chí Minh đến Bạc Liêu bằng những tin nhắn rất chu đáo, tỉ mỉ, trao đổi những món hàng thiết yếu, địa chỉ mua hàng chất lượng, đảm bảo giá cả để hàng về sớm nhất, tốt nhất phục vụ bà con, tiếp sức cho địa phương trong công tác phòng, chống dịch tại quê nhà. Đồng hành với chị Trang còn có những người ở Bạc Liêu luôn tận tình làm vai trò cầu nối…
Việc làm của mỗi cá nhân, các hội, nhóm từ thiện, các cô chú cựu học sinh Bạc Liêu chính là những nghĩa cử dành cho quê hương. Không trở về quê nhà, nỗi nhớ người thân được thay bằng những việc làm thiết thực, kịp thời, tận tâm để chung tay giúp sức cho quê hương mình.
CẨM THÚY

Truyền hình







Xem thêm bình luận