ĐT: 0939.923988
Thứ ba, 1-7-25 13:25:01
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Người chỉ huy quân giới "vạn năng"

Báo Cà Mau (CMO) Tôi may mắn được dự nhiều cuộc họp của Tiểu ban liên lạc Xưởng Quân giới Cà Mau. Và trong những câu chuyện rôm rả về một thời đầy gian nan nhưng cũng lắm tự hào ấy, bao giờ cựu binh của xưởng cũng nhắc đến các thành viên ban lãnh đạo xưởng một cách thân tình và đầy ngưỡng mộ. Trong các thành viên ấy có ông Ba Long (Lê Văn Long), nguyên Phó giám đốc xưởng.

Các cựu binh Xưởng Quân giới Cà Mau kể về ông Ba Long bằng tình cảm thân thương và ngưỡng mộ.

Ông Nguyễn Tấn Phát, nguyên Phó giám đốc xưởng, kể: “Khi xưởng thành lập, tôi chỉ là một thanh niên mới nhập ngũ. Vào xưởng, tôi được phân công đi rước anh Ba Long, lúc đó làm trong tổ rờ-sạc thuộc Tiểu đoàn Ngô Văn Sở, đóng ở Lô Ráng (Năm Căn). Về xưởng, ban đầu anh Ba Long được phân công làm Quản đốc Phân xưởng tiện nguội (Trưởng Ngành nguội). Điều kiện lúc đó thiếu thốn vô cùng, từ trang thiết bị đến nguyên vật liệu sản xuất. Anh Ba Long khi còn làm quản đốc, kể cả sau này khi làm Phó giám đốc xưởng đều không chịu bó tay, luôn nêu cao tinh thần tự lực tự cường, nghiên cứu đưa ra nhiều sáng kiến đáp ứng yêu cầu sản xuất vũ khí kịp thời phục vụ chiến đấu”.  

Thợ vạn năng

Ông Tám Hải (Đào Hồng Hải, nguyên Trưởng Ban kỹ thuật xưởng) kể, ban đầu, để sản xuất vỏ lựu đạn, ta phải dùng các bể lò rèn để nấu gang. Nhưng cách này năng suất không cao, do áp lực nóng lò chịu không nổi, mỗi ngày nấu gang chỉ đủ làm khoảng 30 vỏ lưu đạn, trong khi nhu cầu chiến trường ngày càng cao. Trước thực tế đó, ông Ba Long đã nghiên cứu sử dụng thùng phuy xăng của địch, đắp thêm các vật liệu chống nóng lên (như cát, gạch, đất) để làm mẻ nấu gang. Sau khi thiết kế và đưa vào sử dụng, mỗi ngày nấu được đến hơn 300 kg gang, giúp sản xuất ra hàng trăm vỏ lựu đạn. Thành công này có ý nghĩa rất to lớn để xưởng tăng năng suất sản xuất vỏ lựu đạn và các loại vỏ đạn khác cung cấp cho lực lượng vũ trang đánh địch.

Chân dung ông Lê Văn Long.

Có vỏ đạn nhiều, lại đòi hỏi có phải thuốc nổ, đặc biệt là giai đoạn từ 1965-1968, thuốc nổ thiếu trầm trọng. Việc bí mật mua từ bên ngoài không phải lúc nào cũng thuận lợi, nhưng yêu cầu chiến trường bấy giờ hết sức bức xúc. Ông Ba Long lại tìm tòi nghiên cứu và phát hiện ra trong tông đơ hớt tóc có hợp chất ăng-ti-mon. Đây là hợp chất hết sức quý hiếm dùng kết hợp với diêm xanh để làm ra thuốc nổ. Vậy là ông cùng anh em trong đơn vị vận động nhân dân hiến tông đơ và các vật dụng có thành phần ăng-ti-mon để đem về nấu tách lấy ăng-ti-mon sản xuất kíp nổ. Sáng kiến này cũng có ý nghĩa vô cùng lớn, góp phần sản xuất ngày càng nhiều trái nổ đáp ứng yêu cầu chiến trường; đặc biệt, nhờ đó góp phần đáp ứng đủ kế hoạch sản xuất 4.000 trái lựu đạn theo yêu cầu cấp trên phục vụ cho Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. 

Cuối năm 1964, Xưởng Quân giới Cà Mau chuyển về đóng ở vùng Năm Căn. Khi ấy, gỗ căm xe và các loại gỗ quý khác để làm đuôi đạn lăng-xà-bom vận động quyên góp, trưng mua trong dân đã cạn kiệt. Sau bao trăn trở, ông Ba Long lại loé lên sáng kiến dùng gỗ đước nhiều năm tuổi chắc chắn làm đuôi đạn lăng-xà-bom. Để cho đuôi đạn không bị nhót lại khi khô, ông xử lý sấy trước khi đưa vào sản xuất. Kết quả, đuôi đạn lăng-xà-bom bằng gỗ đước chất lượng không thua kém gì các loại gỗ quý. Vậy là xưởng có điều kiện sản xuất hàng loạt đạn lăng-xà-bom, kịp thời đáp ứng cho chiến trường.

Theo ông Ba Phát, ông Ba Long còn nhiều sáng kiến “nhỏ nhỏ” khác nhưng cũng hết sức ý nghĩa, vì vậy anh em thường gọi ông là “thợ vạn năng”. Chẳng hạn trước đây, khi cắt tay thắng lựu đạn phải dùng kéo cắt từng trái, ông Ba Long đã sáng tạo ra khuôn cắt. Với khuôn này, chỉ cần dùng tay kéo cần gạt gập xuống là xong 1 trái, nhờ vậy năng suất tăng rất nhiều lần. 

Khi anh em đốn đước để làm đuôi đạn lăng-xà-bom búa thường xuyên bị mẻ, phải gửi ra chợ mua, vừa mất thời gian, tốn kém, lại làm gián đoạn việc sản xuất, ông sáng kiến dùng phần vỏ trái bom có cấu tạo chỗ co dày, ra ngoài mỏng dần, cắt ra làm lưỡi búa. “Ảnh cắt ra hình lưỡi búa, đưa vào lò rèn đập cho thẳng, làm nguội rồi dùng khoan làm lỗ tra cán. Nhờ vậy mà xài rất bền, đỡ bao nhiêu thời gian, công sức và tiền của”, ông Ba Phát kể.  

Đơn vị đông anh em, tô múc canh thường xuyên bị bể, mẻ, ông lấy vỏ bọc bên ngoài của bom bi (bằng nhôm) cuốn miệng lại làm thau để sử dụng vừa bền, đẹp, lại tiết kiệm được tiền mua.

Cũng nhờ tấm gương từ ông Ba Long và các thành viên ban lãnh đạo như ông Ba Lò Rèn (AHLLVT Nguyễn Trung Thành), ông Ba Phú (Trần Văn Phú)... mà ông Ba Phát và nhiều anh em xưởng trưởng thành rất nhanh (ông Ba Phát về sau làm Quản đốc trưởng Phân xưởng tiện nguội, rồi Phó giám đốc xưởng).

Mưu trí, linh hoạt bảo vệ xưởng

Từ ngày thành lập đến giải phóng, Xưởng Quân giới Cà Mau phải nhiều lần tổ chức di chuyển để tránh những trận càn của địch. Điển hình là trong tháng 10/1964, Tỉnh uỷ và Tỉnh đội chỉ đạo Xưởng Quân giới dời từ rừng U Minh Hạ về rừng đước Năm Căn. Lúc này, địch tăng cường càn quét, đánh phá, đóng đồn bốt chốt chặn trên các trục sông lớn; cho tàu chiến tuần tra suốt ngày đêm trên các sông Ông Đốc, Bảy Háp, Năm Căn hòng phong toả, chia cắt địa hình và sự tiếp tế của ta.

Được sự phân công của Ban Giám đốc xưởng, ông Ba Long đã tổ chức các đoàn tiền trạm, xác định các vị trí mới của các phân xưởng ở vùng rừng Năm Căn và tổ chức di chuyển. Hàng trăm tấn trang thiết bị, máy móc, nguyên vật liệu được chở trên các xuồng ghe, nguỵ trang, luồn lách, vượt hàng trăm cây số đường sông đến nơi an toàn. Sau đó ông cùng ban lãnh đạo nhanh chóng tổ chức lại các bộ phận để tiếp tục sản xuất, chế tạo vũ khí.

Giai đoạn 1969-1972, địch mở nhiều trận hành quân càn quét với quy mô lớn nhằm triệt hạ các căn cứ và kho vũ khí của ta, để tránh thiệt hại cho xưởng, ông trực tiếp chỉ huy các phân xưởng tháo dỡ từng bộ phận máy móc, dụng cụ, thiết bị mang đi cất giấu, bảo đảm an toàn. Sau các trận càn của địch, ông chỉ đạo nhanh chóng lắp ghép lại thiết bị tiếp tục sản xuất vũ khí để kịp thời cung cấp cho chiến trường. Song song đó, ông tổ chức các đội bảo vệ, phòng thủ đối phó với rất nhiều trận càn quét của địch; đặc biệt, có trận đánh với Sư 21, tiêu diệt 1 trung đội địch ở  kinh Cây Mắm bảo vệ an toàn cho xưởng. 

“Dù học hành không nhiều, nhưng anh Ba Long luôn chịu khó học hỏi, có nhiều sáng kiến đóng góp cho xưởng, nhờ đó mà xưởng luôn hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất được phân công. Riêng về tổ chức bảo vệ an toàn cho xưởng trong quá trình sản xuất, tránh sự khủng bố, bắn phá của địch, công của anh Ba Long không hề nhỏ. Một điều đáng trân trọng nữa là, dù ở hàng thủ trưởng nhưng anh đối với cấp dưới rất tình cảm; luôn gần gũi, quan tâm, bảo ban chỉ dạy tận tình, không hề địa vị, kẻ cả. Điều này cũng góp phần lớn động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ cùng nhau vượt khó hoàn thành nhiệm vụ”, ông Phan Văn Diệp (nguyên Phó giám đốc, Chính trị viên phó xưởng) chia sẻ./.

 Ông Lê Văn Long, sinh năm 1925, nguyên quán tỉnh Quảng Trị. 14 tuổi, ông rời quê hương vào Sài Gòn làm thuê. Năm 1945 ông tham gia vào Hội Thanh niên Cứu quốc ở Sài Gòn.

Sau thời gian hoạt động bị lộ, giặc Pháp ráo riết tìm diệt, ông về vùng Sóc Trăng tham gia vào Xưởng 10, Quân khu 9 làm thợ sửa chữa, sưu tầm, sản xuất vũ khí.

Sau Hiệp định Giơnevơ (năm 1954) ông được tổ chức ở lại miền Nam, bí mật về hoạt động vùng Cà Mau, tiếp tục xây dựng lực lượng ngầm; tham gia tổ  sửa chữa vũ khí, Tiểu đoàn Ngô Văn Sở.

Tháng 1/1960, ông được rút về Xưởng Quân giới tỉnh Cà Mau, giữ chức vụ Trưởng Ngành nguội, rồi Phó Giám đốc xưởng. Sau giải phóng, ông tiếp tục công tác đến năm 1985 thì nghỉ hưu. Ông bệnh mất 2001.

Quá trình công tác, ông nhận được nhiều huân, huy chương các loại và nhiều danh hiệu cao quý.  

Huyền Anh 

Thông điệp về một Việt Nam 'nghĩ lớn, hành động lớn, cải cách lớn'

Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính dự "diễn đàn của các nhà tiên phong" WEF Thiên Tân 2025 và làm việc tại Trung Quốc đã khẳng định mạnh mẽ thông điệp về một Việt Nam "nghĩ lớn, hành động lớn, cải cách lớn" và góp phần thu hút tối đa các nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển đất nước cho một kỷ nguyên mới.

Trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư

Chiều 26/6, Trường Chính trị tỉnh Cà Mau tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2025. Cuộc thi dành cho các viên chức, giảng viên, học viên đang công tác và học tập tại trường.

Triển khai quyết liệt các giải pháp ngăn chặn, xử lý thuốc giả, thực phẩm giả, mỹ phẩm giả

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long yêu cầu Bộ Y tế tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo nhằm ngăn chặn, kiểm soát, xử lý thuốc giả, thực phẩm giả, mỹ phẩm giả.

Công bố Quyết định giải thể Ban Chỉ huy quân sự huyện, thành phố

Chiều 25/6, Đảng ủy Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị công bố Quyết định giải thể Ban CHQS các huyện, thành phố trực thuộc và triển khai các quyết định nhân sự cán bộ.

Nâng cao hiệu năng hệ thống chính trị trong thời kỳ mới

Chiều 25/6, Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường lần thứ 2 năm 2025 với chủ đề “Xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới”.

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh Khóa X

Thực hiện yêu cầu của Thường trực HĐND tỉnh tại Báo cáo số 73/BC-HĐND ngày 16/6/2025 về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh Khóa X, UBND tỉnh trả lời như sau:

Quá khứ hào hùng - Hiện tại vươn xa

Báo - đài là hợp chất gắn kết niềm tin giữa Ðảng với Nhân dân như bê-tông cốt thép, là ngọn lửa giữa đêm đông nung sôi bầu nhiệt huyết hàng triệu trái tim yêu nước, thương dân; là ánh đèn pha giữa đêm đen soi sáng mọi bước đường khi dân tộc ta xông lên chiến đấu và chiến thắng quân thù; là ánh mặt trời chân lý xua tan âm u, tâm tối, đem lại mùa xuân của hạnh phúc con người và tô thắm màu cờ của nhận thức, lý tưởng, lẽ sống đối với biết bao thế hệ...

Một thời làm báo

Cà Mau, mảnh đất tận cùng Tổ quốc, nơi sông ngòi chằng chịt, rừng đước bạt ngàn và con người mang trong mình chất mộc mạc, chân thành, hào phóng của miền Tây Nam Bộ. Ở đó, tôi đã sống và cống hiến với những năm tháng làm báo đầy nhiệt huyết, nơi mà mỗi dòng chữ, mỗi câu chuyện đều thấm đẫm mồ hôi, nước mắt và cả nụ cười. Một thời làm báo tại Cà Mau là ký ức không thể quên, như cuốn sách cũ, dù thời gian có làm phai màu bìa, nhưng những trang bên trong vẫn sống động.

Báo giấy - Ký ức một thời vàng son

Chẳng nhớ rõ từ khi nào, những sạp báo giấy giữa lòng thành phố đã biến mất dần trong xu thế không thể tránh khỏi khi công nghệ thông tin bùng nổ, với sự "lên ngôi" của báo điện tử, mạng xã hội. Báo giấy - mấy ai còn nhớ một thời vàng son...

Tập huấn công tác thống kê phục vụ Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2025–2030

Sáng 24/6, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) tổ chức Hội nghị tập huấn xây dựng Bộ chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu phục vụ Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh, cấp xã sau hợp nhất, nhiệm kỳ 2025–2030. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 662 điểm cầu trên toàn quốc.