Thứ sáu, 9-10-26 13:38:02
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Người có công với cách mạng chung sức xây dựng quê nhà

Báo Cà Mau

Tuổi thanh xuân hiến dâng cho cách mạng, dân tộc để giành lại độc lập, tự do cho đất nước, nay đã lên chức ông chức bà, người có công tiếp tục nêu gương sáng trong dạy dỗ con cháu, chấp hành chủ trương của Đảng, đồng lòng hợp sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Ông Nguyễn Văn Gởi (bên trái) - người hiến đất, góp tiền làm 2 con lộ liên ấp, ra sức trồng hoa làm đẹp tuyến đường ở ấp Giồng Bướm A (xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi).

GƯƠNG MẪU TRONG CUỘC SỐNG

Lãnh đạo xã Châu Thới (huyện Vĩnh Lợi) vừa đến nhà thông báo cho chú Nguyễn Văn Gởi (76 tuổi, thương binh hạng 3/4, ngụ ấp Giồng Bướm A) thời gian tập trung lên tỉnh để đi Thủ đô Hà Nội dự lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ và gặp mặt đại biểu người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2022. Chú Hai Gởi - tên thường gọi, là người tỉnh Trà Vinh, trong quá trình tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã đến Bạc Liêu và “bén rễ xanh cây” ở quê hương thứ hai. Lập gia đình với cô gái quê Châu Thới, chú cùng vợ nuôi dạy con cái nên người, như lời chia sẻ của vợ chồng chú: “Tạo điều kiện cho con cái học hành, làm việc. Gia đình hai bên đều có truyền thống cách mạng nên phải cố gắng!”. Đến nay, 3 trong số 6 người con đều phục vụ trong hệ thống chính trị của huyện Vĩnh Lợi.

Chăm sóc, dạy dỗ con cháu thành nhân cũng là cách thiết thực xây dựng xóm làng. Cùng với đó, gia đình chú Hai Gởi còn cho Nhà nước mượn 285m2 đất cặp nhà để xây Nhà văn hóa ấp Giồng Bướm A, hiến đất, góp tiền làm 2 con lộ liên ấp, ra sức trồng hoa làm đẹp tuyến đường. Ông Nguyễn Văn Giữ - Phó Chủ tịch UBND xã Châu Thới, nhận xét: “Gia đình ông Hai không những tích cực tham gia các phong trào cách mạng của địa phương, mà luôn gương mẫu và vận động người thân, hàng xóm chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”.

Ông Tạ Minh Phú (bên phải) đến thăm gia đình Bà mẹ Việt Nam anh hùng - Quách Thị Năm (phường Hộ Phòng, TX. Giá Rai). Ảnh: N.Q

HẾT LÒNG VÌ QUÊ HƯƠNG

Đối với Bạc Liêu, đi Hà Nội dự lễ kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sĩ năm nay, ngoài chú Hai Gởi còn có 5 người nữa, bao gồm Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân - Phan Thành Lập (Đại tá, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Công an tỉnh) và chú Tạ Minh Phú (khóm 1, Phường 1, TX. Giá Rai). Chú Phú tham gia cách mạng từ năm 14 tuổi, với nhiệm vụ đầu tiên là giao liên, và đã trải qua 3 lần bị thương trên chiến trường, cũng như bị nhiễm chất độc da cam/dioxin. Trong thời chiến hay thời bình, chú đều cống hiến hết mình cho Tổ quốc, Nhân dân. Ghi nhận thành tích đó, Đảng, Nhà nước đã tặng chú Huân chương Kháng chiến hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhì và Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

Còn đối với quê hương và đồng chí, đồng đội, chú Phú đều hết lòng quan tâm. Biết gia đình Bà mẹ Việt Nam anh hùng - Quách Thị Năm (khóm 5, phường Hộ Phòng, TX. Giá Rai) chưa có nơi thờ phượng tươm tất, chú đi mua tủ thờ tặng. Thấy đường đi của hàng xóm phía sau nhà lầy lội, chú hùn hơn 10 triệu đồng để cùng chính quyền và mọi người làm con lộ bê-tông rộng 2m. Nhiều lần chú vận động tôm giống để trao cho thương binh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng. Ngoài ra, người cựu chiến binh này còn tham gia góp ý cho các đề án xây dựng thị xã của Thị ủy Giá Rai, nhắc nhở người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, động viên thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc, đóng góp Quỹ An sinh xã hội.

Bạc Liêu đã xác nhận, giải quyết chế độ và quản lý trên 71.000 đối tượng và thân nhân người có công với cách mạng. Với ý chí tự lực, tự cường, nhiều thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công đã vượt lên khó khăn, hòa mình vào cuộc sống, tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ, nêu gương sáng trong lao động, sản xuất, công tác, chiến đấu, học tập..., góp phần bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

.................................................................................................................................................................................................................................

Bà Lê Thanh Giang - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH:

“Công tác chăm sóc người có công với cách mạng tiếp tục là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài; là tình cảm, lương tâm và trách nhiệm của mỗi tổ chức, mỗi người dân đất Việt. Giải quyết chính sách ưu đãi người có công và gia đình người có công cần phải được đổi mới và tăng cường.

Mục tiêu tổng quát cần phấn đấu trong thời gian tới là từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người có công với cách mạng, phấn đấu đến năm 2023, 100% gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú.

Đồng thời, động viên, khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi để thương binh, bệnh binh, gia đình người có công với cách mạng hăng say, tích cực, gương mẫu trong học tập, lao động sản xuất, quản lý xã hội, nghiên cứu khoa học, xứng đáng là người công dân kiểu mẫu, gia đình cách mạng gương mẫu, góp phần xây dựng quê hương đất nước, qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc đối với thế hệ trẻ”.

.................................................................................................................................................................................................................................

NGUYỄN QUỐC

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba.

Tập trung hoàn chỉnh quy hoạch, tạo nền tảng phát triển

Chiều 7/10, Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết tình hình các mặt công tác 9 tháng và triển khai chương trình công tác quý IV/2026 của Đảng uỷ Xã Hồng Dân.

Đảng uỷ UBND tỉnh tập trung hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026

Chiều 7/10, Đảng uỷ UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thực hiện Nghị quyết Đảng uỷ 9 tháng đầu năm, triển khai chương trình công tác quý IV năm 2026.

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng các chùa Khmer nhân lễ Sene Dolta

Nhân dịp Lễ Sene Dolta năm 2026 của đồng bào Khmer, ngày 7/10, các đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau đến thăm, chúc mừng các vị chức sắc, sư sãi, người có uy tín và bà con Khmer tại nhiều địa phương trong tỉnh.

Đại biểu Quốc hội lắng nghe ý kiến cử tri về những vướng mắc pháp luật

Chiều 5/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khoá XVI. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu trên địa bàn tỉnh.

Triển khai quyết định công tác cán bộ tại Thanh tra tỉnh

Sáng 5/10, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị triển khai quyết định công tác cán bộ tại Thanh tra tỉnh.

Cà Mau đưa 1.798 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ đi giám định ADN

Sáng 4/10, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) tỉnh Cà Mau phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức lễ tiễn đưa 1.798 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ về Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng) để giám định ADN, xác định danh tính.

Ðêm tháng Mười

Giữa năm 1959, cách mạng miền Nam nói chung, địa bàn huyện Ngọc Hiển nói riêng, phải đương đầu với những khó khăn chồng chất. Luật 10/59 của chính quyền Ngô Ðình Diệm do Mỹ dựng lên đã tổ chức các chiến dịch "Tố cộng, diệt cộng", tiến hành càn quét, đánh phá liên miên; bọn tề điệp, ác ôn ngóc đầu dậy, nhất là tổ chức tự vệ hương thôn, trước họng súng và trong cửa nhà tù của chúng, những người dân lương thiện, bất cứ ai cũng đều có thể bị chúng quy là Việt cộng.

Xã Trần Văn Thời phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu năm 2026

Chiều 2/10, Đảng uỷ - UBND Xã Trần Văn Thời tổ chức hội nghị sơ kết các mặt công tác 9 tháng và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2026.

Lần đầu xem chiếu bóng

Một chiều đầu tháng 10/1966, được tin Ðội chiếu bóng Cà Mau - Ninh Bình thực hiện buổi chiếu đầu tiên ở Vịnh Dừa, cách cơ quan chúng tôi hơn 2 cây số, ai nấy đều háo hức. Bởi, chúng tôi đều sinh ra và lớn lên ở nông thôn, không ai biết chiếu bóng là gì. Còn bởi phim ảnh của miền Bắc xã hội chủ nghĩa, hậu phương lớn của miền Nam, tất cả vì miền Nam ruột thịt.