Hiện nay, tình trạng đi lập nghiệp ở các tỉnh, thành phố lớn không chỉ diễn ra trong thanh niên mà cả những người ở độ tuổi trung niên. Từ những chuyến tha phương cầu thực này, nhiều gia đình đã cải thiện cuộc sống. Tuy nhiên, hệ lụy của nó là những đứa trẻ bị bỏ lại quê nhà và thiếu vắng tình thương, sự chăm sóc của cha mẹ, nguy hiểm hơn là bị cuốn vào những cám dỗ khôn lường.
![]() |
Nghề may đang thu hút nhiều công nhân. Ảnh minh họa: T.L |
Không dừng lại ở chuyện bỏ học, mới 14 tuổi nhưng T.H đã có gần 2 năm “làm bạn” với thuốc lá, trung bình mỗi ngày cậu bé hút khoảng một gói thuốc. Cái tiệm tạp hóa gần nhà trở thành “mối” và điểm tập kết quen thuộc của T.H và đám bạn mỗi lần thèm thuốc. T.H hồn nhiên cho biết: “Mỗi buổi sáng bà ngoại phát tiền cho ăn sáng, con lấy tiền đó để mua thuốc hút, chỉ dám hút bên ngoài, nên bà ngoại không hay biết”.
Câu chuyện của T.H chỉ là một trong rất nhiều trường hợp đã và đang diễn ra từ hệ lụy của việc người lớn đi làm ăn xa, trẻ em thiếu sự quan tâm chăm sóc của ba mẹ. Những tình tiết trong các câu chuyện đều na ná nhau: hoàn cảnh nghèo khó, ba mẹ phải đi làm ăn xa kiếm tiền, gửi con cái lại cho ông bà, cô dì, chú bác chăm sóc… Tuy nhiên, mức độ hậu quả ở mỗi trường hợp khác nhau. Ở Hồng Dân cũng từng xảy ra trường hợp ba mẹ đi làm ăn xa gửi lại con cho bà ngoại, trong một lần bà ngoại uống rượu say, đứa trẻ không có người trông giữ đã bị chết đuối. Chuyện không may xảy ra là điều không ai muốn, nhưng chắc chắn sẽ để lại nỗi đau, day dứt suốt cuộc đời đối với những bậc làm cha mẹ.
Không thể phủ nhận, từ phong trào đi làm ăn xa này, nhiều gia đình đã trở nên khấm khá, con cái được học hành đến nới đến chốn. Thế nhưng, bên cạnh đó vẫn có không ít trường hợp phải gánh lấy hậu quả khôn lường. Ai cũng biết, đang độ tuổi mới lớn, diễn biến tâm sinh lý của các em rất phức tạp, thích tò mò, khám phá những điều mới lạ. Đây là lứa tuổi lẽ ra các em phải có sự quan tâm, chia sẻ, định hướng sát sao của gia đình. Song, chính sự thiếu quan tâm của người lớn đã vô tình đẩy các em “ra đời” rất sớm, tự mình quyết định cuộc sống theo ý thích của mình. Trong khi đó, thực tế cuộc sống có biết bao cám dỗ và những đứa trẻ này đã trở thành “miếng mồi ngon” cho bọn xấu lợi dụng, hoặc vì thiếu hiểu biết các em tự nguyện biến mình thành “nô lệ” của các trò tiêu khiển vô bổ như: hút thuốc, hít keo, game online… Và từ đây cánh cửa tương lai của các em cứ dần khép lại, thay vì rộng mở ở trường học.
Dẫu biết rằng phải đi làm xa nhà để cải thiện đời sống với không ít người là chuyện chẳng đặng đừng. Tuy vậy, các bậc phụ huynh cũng cần sắp xếp kế hoạch hợp lý, dành sự quan tâm đến con em mình nhằm tránh những hậu quả đau lòng.
TUẤN ANH