Thứ sáu, 22-5-26 04:38:14
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Người mẹ kiên cường

Báo Cà Mau Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thanh, sinh năm 1912, quê quán xã Tắc Vân, thị xã Cà Mau. Hiện mẹ đang sinh sống tại khóm 4, thị trấn Năm Căn. Cuộc đời mẹ gắn liền với những mất mát và nỗi đau của chiến tranh. 3 người con trai của mẹ lần lượt hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ.

Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thanh, sinh năm 1912, quê quán xã Tắc Vân, thị xã Cà Mau. Hiện mẹ đang sinh sống tại khóm 4, thị trấn Năm Căn. Cuộc đời mẹ gắn liền với những mất mát và nỗi đau của chiến tranh. 3 người con trai của mẹ lần lượt hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ.

Năm nay mẹ Thanh 104 tuổi, mắt đã mờ, chân đã chậm. Những năm tháng gian khổ mà hào hùng ngày nào còn in sâu trong ký ức, giờ lúc nhớ lúc quên.

Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thanh.

Mẹ sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả, mấy đời làm nghề thuốc gia truyền, đất đai rộng lớn. Nhưng đến lúc lập gia đình, cuộc đời mẹ không một ngày yên ấm. Mẹ Thanh có tất cả 4 người con, 3 trai và 1 gái.

Khi các con mẹ đến 18, 20 tuổi, lần lượt vào chiến trường tham gia kháng chiến. Mẹ Thanh kể: “Các con đi không kịp hứa hẹn với mẹ ngày đoàn tụ, chỉ nhờ người bí mật nhắn lại cho mẹ biết”.

Ở lại quê cùng đứa con gái út, mẹ vừa làm nghề bốc thuốc, vừa hoạt động cách mạng. Ngay trong căn nhà của mình, mẹ đã bí mật đào hầm nuôi giấu cán bộ. Có lần mẹ bị địch bắt khi tham gia cùng bà con đấu tranh trực diện ở thị xã Tắc Vân. Có lần mẹ giả đi mua bán ở chợ để bí mật mua mực in phục vụ công tác in ấn tài liệu, nhưng bị giặc phát hiện, bắt mẹ giam cầm ở nhà tù Cà Mau. Nhiều lần bị tra khảo, đánh đập, mẹ nhất quyết không khai báo điều gì.

Ở hậu phương, mẹ đấu tranh quyết liệt với địch, nhưng lòng mẹ lại luôn mong ngóng nơi chiến trường, nơi đó có các con của mẹ ngày đêm đương đầu với giặc. Ðiều mẹ mong mỏi nhất lúc ấy là một ngày đất nước hoà bình để mẹ đón các anh về sum họp. Nhưng nỗi đau liên tiếp ập đến với mẹ: năm 1967, mẹ nhận được tin báo người con trai thứ hai Ðoàn Ngọc Minh hy sinh. Rồi người con trai thứ ba Ðoàn Ngọc Châu cũng vĩnh viễn không về với mẹ nữa.

Mẹ đau đớn tột cùng khi 2 người con đã hy sinh. Niềm an ủi lúc bấy giờ là 2 người con còn lại của mẹ. Nhưng trái tim người mẹ một lần nữa đau nhói khi nhận được hung tin người con trai thứ tư Ðoàn Ngọc Lợi đã nằm xuống nơi chiến trường.

Cố nén nỗi đau mất con, mẹ tiếp tục sự nghiệp đấu tranh với kẻ thù mà bao chiến sĩ, trong đó có con của mẹ đang còn dang dở. Mẹ trở thành một nhân tố quan trọng của phong trào cách mạng ở địa phương. Trong lòng mẹ, dù các con đã vĩnh viễn nằm sâu trong lòng đất nhưng hình ảnh, tinh thần chiến đấu dũng cảm, anh dũng hy sinh vì Tổ quốc của các anh luôn sống mãi. Ba anh là niềm tự hào không chỉ của riêng mẹ mà của cả quê hương.

Hiện nay, mẹ sinh sống trong căn nhà tình nghĩa, được con, cháu chăm sóc tận tình, chu đáo. Tri ân công lao đóng góp của mẹ, ngày 17/12/1994, Ðảng, Nhà nước đã phong tặng mẹ danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Mẹ tự hào: “Tôi đã làm tròn nhiệm vụ với quê hương, giờ không mong gì thêm nữa. Chỉ mong sao thế hệ trẻ sống và làm việc có ích, góp sức xây dựng quê hương”.

Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thanh được Ban Chỉ huy Quân sự huyện Năm Căn nhận phụng dưỡng hơn 20 năm qua. Thượng tá Nguyễn Thanh Nhàn, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Năm Căn, cho biết: “Mỗi tháng, ngoài công tác thăm khám, kiểm tra sức khoẻ, đơn vị trích một phần lương của cán bộ, chiến sĩ trên 1 triệu đồng hỗ trợ cuộc sống của mẹ. Ðồng thời, nhân các ngày lễ, đơn vị cử cán bộ đến động viên tinh thần và thăm hỏi, tặng quà, an ủi mẹ”./.

Bài và ảnh: Như Quỳnh

Không để nghị quyết nằm trên giấy - Bài 2: Cần cơ chế giám sát đến cùng

Sau mỗi kỳ họp Quốc hội, HÐND, điều người dân, doanh nghiệp quan tâm không nằm ở số lượng nghị quyết được thông qua, mà ở chỗ có bao nhiêu nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống và mang lại hiệu quả thiết thực. Bởi từ nghị trường đến thực tiễn luôn tồn tại một khoảng cách không nhỏ. Khoảng cách ấy chỉ có thể được rút ngắn bằng cơ chế tổ chức thực hiện chặt chẽ, đồng bộ, đặc biệt là giám sát đến cùng trách nhiệm.

Hành trình của khát vọng đổi mới - Bài 2: Những bước chân đầu tiên trên đường đổi mới

Mười năm đầu thực hiện công cuộc đổi mới là hành trình đầy cam go nhưng cũng vô cùng ấn tượng của Ðảng bộ và Nhân dân tỉnh Minh Hải. Ðó là giai đoạn những “xiềng xích” của cơ chế cũ dần được cởi bỏ, nhường chỗ cho sự năng động của kinh tế thị trường, khơi dậy sức dân từ rừng sâu đến biển cả.

Tình dân Đất Mũi trong ngày sinh của Bác

Cứ mỗi dịp tháng Năm về, khi sắc sen hồng nở rộ và những cơn mưa đầu mùa tưới mát vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, hàng triệu trái tim người dân Cà Mau lại bồi hồi nhớ về Bác kính yêu.

Xã Phan Ngọc Hiển tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi     

Ngày 19/5, Đảng uỷ Xã Phan Ngọc Hiển tổ chức khai mạc Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026, nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026). Đồng chí Nguyễn Huy Thái, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ, đến dự.

Trang trọng trao tặng Huy hiệu Đảng nhân dịp 19/5

Chiều 19/5, nhiều địa phương, đơn vị trong tỉnh tiếp tục tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao niên nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Một lòng hướng về Ðảng, về Bác Hồ

Câu đối: “Nhà cao cửa rộng nhờ ơn Ðảng - Áo ấm cơm no nhớ Bác Hồ” được ông Nguyễn Văn Phùng, ấp Cây Giang A, xã Long Ðiền, người đảng viên gần 100 tuổi đời, 75 năm tuổi Ðảng treo trang trọng trước cổng chào vào nhà. Phía trên là ảnh Bác Hồ kính yêu cùng dòng chữ: “Bác Hồ muôn năm”, “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”.

Nhiều địa phương tổ chức trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5

Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), sáng 19/5, nhiều địa phương trong tỉnh long trọng tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao niên, ghi nhận những đóng góp của các đồng chí trong sự nghiệp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển quê hương.

Không để nghị quyết nằm trên giấy

Từ nghị trường Trung ương đến địa phương, nhiều nghị quyết lớn đang được khởi động với kỳ vọng tháo gỡ điểm nghẽn, phân bổ nguồn lực, mở đường phát triển. Nhưng nghị quyết chỉ thực sự có giá trị khi đi vào đời sống Nhân dân, trở thành công trình, sinh kế và cơ hội cụ thể. Muốn vậy, phải tăng cường kiểm tra, giám sát đến cùng, kịp thời cắt bỏ dự án treo, quy hoạch chờ, để cam kết chính trị chuyển hoá thành kết quả thực chất.

Trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành

Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), ngày 18/5, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến trao huy hiệu Đảng cho nhiều đảng viên lão thành đang sinh hoạt tại các chi bộ cơ sở.

Phát huy sức mạnh mềm trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng

Trước tình hình thế giới biến động liên tục, khó lường, các cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá ngày càng phức tạp, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng trở thành nhiệm vụ cấp bách và quan trọng. Trong quá trình đó, sức mạnh mềm trở thành công cụ chiến lược giúp Việt Nam giữ vững bản sắc dân tộc, củng cố niềm tin vào Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.