Thứ sáu, 11-9-26 22:21:59
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Người nghệ sĩ của Trường Sa

Báo Cà Mau “Trường Sa, 10/4/2026”, dòng thông tin chia sẻ ngắn gọn cùng bức ảnh đẹp về Trường Sa trên trang Facebook cá nhân của Nhà báo - Nghệ sĩ Nhiếp ảnh (NSNA) Lê Nguyễn, Phó Chủ tịch Hội NSNA Việt Nam, như cách anh bao lần chia sẻ với bạn bè mỗi bận đến với trái tim Tổ quốc nơi đầu sóng. Nhưng với nhiều người bạn, người em thân thiết như chúng tôi đều cảm nhận trong dòng thông tin ấy niềm sướng vui đặc biệt hơn của anh trong chuyến hải trình này, bởi đây là cột mốc đánh dấu lần thứ 10 anh đến Trường Sa.

Lễ tiễn Đoàn công tác số 8 đi thăm chiến sĩ làm nhiệm vụ trên đảo Trường Sa và nhà giàn DK 1/16 tại Quân cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà, tháng 4/2026. Ảnh: LÊ NGUYỄN

Nhà báo - NSNA Lê Nguyễn nguyên là Tổng Biên tập Báo ảnh Ðất Mũi, có trọn quá trình công tác gắn bó với cơ quan báo. Nhiều năm về trước, anh là một trong những người làm báo đầu tiên của tỉnh Cà Mau được tháp cùng cùng đoàn cán bộ tỉnh tham gia chuyến đi Trường Sa do Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân chủ trì, phối hợp các địa phương tổ chức. Là tay máy kỳ cựu của Báo ảnh Ðất Mũi, được đồng nghiệp cả nước quý mến, anh đi thực tế nhiều nơi, đến các vùng biển, đảo của quê hương Cà Mau cũng như tại các tỉnh, thành, nhưng các chuyến đi Trường Sa luôn mang lại cho anh cảm xúc rất khác.

“Tôi vinh dự được đi Trường Sa lần đầu tiên vào năm 2009. Ðược tận mắt chiêm ngưỡng cảnh sắc biển trời mênh mông tươi đẹp nơi quần đảo thiêng liêng giữa trùng khơi, màu xanh cuộc sống trên đảo Trường Sa, tôi cảm thấy thật xúc động, tự hào. Tuy đã đi tác nghiệp tại nhiều điểm đảo trong cả nước, nhưng với tôi, Trường Sa có sức hút thật lạ kỳ, ống kính có chụp bao nhiêu góc ảnh cũng thấy không đủ”, anh kể.

Đảo Song Tử Tây, đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hoà. Ảnh: LÊ NGUYỄN

Nhà giàn DK 1/16 (Phúc Tần). Ảnh: LÊ NGUYỄN

Không phải chỉ đi một lần cho biết, mỗi khi có cơ hội được mời tham gia, anh chủ động sắp xếp công việc cơ quan bận rộn để theo đoàn công tác ra đảo. Với uy tín của người thủ trưởng cơ quan báo ảnh, anh còn tranh thủ các mối “quan hệ” để đem về các “suất đi” cho anh em đơn vị, nhất là phóng viên trẻ, để mọi người được “một lần trong đời” đến với Trường Sa.

Tính đến nay, anh đã đi đến hầu hết các điểm đảo chìm, đảo nổi ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Qua mỗi chuyến đi, Nhà báo - NSNA Lê Nguyễn lại dày thêm “gia tài” quý giá cuộc đời cầm máy bằng vô số bức ảnh tác nghiệp tại Trường Sa với những góc ảnh tôn vinh vẻ đẹp và giá trị chủ quyền thiêng liêng biển, đảo Tổ quốc trên biển Ðông, hoạt động công tác và cuộc sống của chiến sĩ hải quân nơi đầu sóng. Dù chuyến hải trình nào cũng dài ngày, đoàn công tác đều ghé những điểm đảo thân quen, ống kính của anh cũng thoả sức sáng tạo, bắt trọn những khoảnh khắc của Trường Sa, nhưng chưa bao giờ thấy đủ, và mỗi khi tàu tạm biệt đảo xa để trở về đất liền, anh lại thấy nhớ và mong ước lần nữa lại đến.

Lễ chào cờ trên đảo Trường Sa. Ảnh: LÊ NGUYỄN

Gặp anh sau chuyến đi lần thứ 10 trở về, hỏi anh đã ưng ý chưa cuộc sáng tác ở Trường Sa, anh cười bảo: “Vẫn chưa như ý muốn”. Nghe cứ tưởng sự khó tính, chỉn chu của người nghệ sĩ luôn có trách nhiệm với ống kính, hướng tới sự hoàn hảo của tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật, nhưng những ai thân biết anh đều hiểu đó chính là tình yêu dành cho Trường Sa. Bởi lẽ, cảnh sắc Trường Sa bao lần anh đến vẫn đẹp trong ánh nắng rực vàng, màu nước đại dương cùng nền trời xanh thẳm, không khó để người NSNA như anh sáng tác những tác phẩm giá trị. Như lời anh trải lòng, dù bao nhiêu lần bấm máy những khoảnh khắc giống nhau về hình ảnh các chiến sĩ hải quân kiên cường làm nhiệm vụ nơi đầu sóng, chắc tay súng canh giữ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, hay nhịp sống mộc mạc, yên bình của Nhân dân trên đảo..., nhưng mỗi lần là một điều tươi mới khác biệt, như chính sức sống mãnh liệt của Trường Sa kiêu hãnh khẳng định chủ quyền Tổ quốc.

“Bức tranh cuộc sống ở đây không nhiều thanh âm, không mau chóng đổi thay như ở đất liền, tuy vậy, mỗi lần đến Trường Sa tôi đều cảm nhận nhịp sống mới. Ðó có thể là hàng phong ba, bão táp vươn mình cứng cáp hơn; những em bé Trường Sa hồn nhiên lớn lên giữa tình yêu thương của gia đình, của những chú bộ đội; hay thanh âm trong trẻo tiếng học bài, gương mặt rạng rỡ vui đùa của các cháu học sinh tại các ngôi trường trên quần đảo; tiếng chuông chùa thanh tịnh, mang hồn cốt văn hoá dân tộc, là điểm tựa tâm linh an yên giữa trùng khơi... Tất cả những điều giản dị ấy mang đến cho tôi niềm xúc động khó tả”, anh chia sẻ.

Chùa trên đảo Sơn Ca. Ảnh: LÊ NGUYỄN

Không chỉ sáng tác bằng tất cả tình yêu biển đảo, Nhà báo - NSNA Lê Nguyễn còn yêu bầu không khí, nhịp sống nơi quần đảo Trường Sa. Thế nên với anh, mỗi chuyến đi như một lần nữa được trở về nơi quen thuộc, được đặt chân lên những điểm đảo thân thương, hoà mình vào nắng gió Trường Sa, vào đời sống sinh hoạt giản dị, ấm tình quân dân của các chiến sĩ hải quân... “Mỗi chuyến đi là một kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên”, anh bộc bạch.

Bức ảnh kỷ niệm một lần được chiến sĩ hải quân cắt tóc trong chuyến đến Trường Sa được NSNA Lê Nguyễn lưu giữ. Ảnh: VÕ VIỆT

Nghỉ hưu cuối năm 2020, thôi công tác ở cơ quan báo chí nhưng không ngơi nghỉ, Nhà báo - NSNA Lê Nguyễn được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội NSNA Việt Nam khoá IX (nhiệm kỳ 2020-2025). Ở cương vị mới, những chuyến công tác xa nhà của anh nhiều hơn, cũng như nhiều lần được mời tham gia cùng đoàn đại biểu từ đất liền ra thăm Trường Sa, vào mùa biển êm tháng Tư hay mùa biển động cuối năm để mang xuân ra đảo.

Mỗi bận đi, anh lại chia sẻ thông tin trong nhóm nhỏ anh em, đồng nghiệp thân thiết. Chúng tôi hết sức ngưỡng mộ. Không chỉ vì anh có nhiều cơ hội quý giá, mà ngưỡng mộ tình yêu bền bỉ dành cho Trường Sa, cũng như sức bền của người nghệ sĩ “lão tướng” tuổi 65, bởi chuyến hải trình nhiều giờ trên tàu ra đảo cũng là "thử thách" về sức chịu đựng những cơn say sóng. Với Nhà báo - NSNA Lê Nguyễn, Trường Sa không chỉ là điểm đến để chụp ảnh mà là nơi anh luôn khát khao được đến. Vì lẽ đó, anh “tận hưởng” luôn cả chuyến hải trình trên tàu ra đảo. Những bức ảnh lưu niệm cảnh anh em trong bữa cơm “rượt đuổi” cùng sóng; phút văn nghệ “cây nhà lá vườn” trong phòng nghỉ trên tàu, tiếng đàn, hát hoà nhịp giữa chòng chành sóng nước; phút giây thư giãn ngồi trên boong tàu; hay đơn giản là ảnh chụp chiếc thẻ lên tàu..., tất cả đều được anh lưu giữ cẩn thận, như một phần “nhật ký Trường Sa” của chính mình.

Nhà báo - NSNA Lê Nguyễn được nhiều anh em vui gọi là "cao thủ Trường Sa" vì sức bền sóng của anh trong suốt chuyến hải trình. Ảnh: LÊ ĐÌNH HUY 

Chia sẻ về cột mốc 10 lần đi Trường Sa, Nhà báo - NSNA Lê Nguyễn chân tình rằng đây là niềm vinh dự, hạnh phúc nhất trong cuộc đời cầm máy. Với những bức ảnh sáng tác tại quần đảo Trường Sa và hệ thống nhà giàn DK 1, anh thường chia sẻ trên trang Facebook cá nhân hoặc gửi cộng tác báo, góp phần lan toả tình yêu biển, đảo Tổ quốc. Đặc biệt, từ nguồn tư liệu quý giá gom góp sau mỗi chuyến đi, anh đang bắt tay thực hiện công trình ấp ủ bấy lâu: tổ chức triển lãm và in sách ảnh về Trường Sa.

“Tôi đang biên tập, chuẩn bị cho triển lãm ảnh và in sách ảnh về Trường Sa nhân dịp 40 năm tuổi Hội (Nhà báo - NSNA Lê Nguyễn gia nhập Hội NSNA Việt Nam năm 1987 - PV), dự kiến sẽ ra mắt vào dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6/2027. Tôi chọn dấu mốc này bởi vì chính nghề báo đã cho tôi cơ hội được đến với Trường Sa”, anh chia sẻ.

Kết tinh từ tình yêu biển đảo, công trình triển lãm ảnh và in sách ảnh mà Nhà báo - NSNA Lê Nguyễn đang tâm huyết thực hiện, như lời tri ân của người nghệ sĩ đối với phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc: Trường Sa!


Nhà báo - NSNA Lê Nguyễn (sinh năm 1961, tại Cà Mau) có 5 năm làm Tổng Biên tập Báo ảnh Ðất Mũi, là cây bút - tay máy kỳ cựu, một trong những người thuộc thế hệ đầu tiên có đóng góp lớn cho sự hình thành và phát triển của Báo ảnh Ðất Mũi. Bên cạnh đó, với gần 40 năm gia nhập Hội NSNA Việt Nam, Nhà báo - NSNA Lê Nguyễn gắn bó sâu sắc và đóng góp cho sự phát triển của nhiếp ảnh nước nhà; được phong tặng danh hiệu E.VAPA/G (NSNA đặc biệt xuất sắc Việt Nam) và E.FIAP (NSNA xuất sắc của Liên đoàn Nghệ thuật nhiếp ảnh Quốc tế); hiện là Phó Chủ tịch kiêm Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật, Hội NSNA Việt Nam.

Một số giải thưởng tiêu biểu của Nhà báo - NSNA Lê Nguyễn: Tác phẩm “Ngôi nhà của chúng em” - Giải thưởng lớn ACCU (Nhật Bản) năm 1996; Giải A Ảnh xuất sắc quốc gia năm 1996; Huy chương đồng hạng Asahi Shimbun (Nhật Bản) năm 2004; Huy chương Đồng FIAP năm 2010; 1 trong 45 tác phẩm vinh danh của Hội NSNA sau ngày thống nhất; tác phẩm “Chào ngày mới” - Cúp Vàng FUJIFILM.


Thái Thanh

Để vọng cổ kể chuyện người trẻ hôm nay

Là giảng viên Khoa Sư phạm, Trường Ðại học Bạc Liêu, tác giả Trương Thị Chanh có niềm đam mê và tâm huyết với bộ môn nghệ thuật cải lương. Chị đã sáng tác và thực hiện nhiều MV với các nghệ sĩ trẻ như: Lâm Minh Nghiêm, Mỹ Lệ để đưa ca cổ, cải lương đến gần hơn với khán giả trẻ.

“Giai điệu cuối trời Nam” hội ngộ những tâm hồn yêu nhạc

Tối 3/9, tại Trung tâm Văn hoá tỉnh (phường Bạc Liêu), Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Cà Mau phối hợp với Chi hội Âm nhạc và Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh tổ chức chương trình nghệ thuật “Giai điệu cuối trời Nam”, chào mừng Ngày Âm nhạc Việt Nam lần thứ XVII (3/9/2026).

Đồng hành cùng chuỗi hoạt động chào mừng Quốc khánh

Hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), tỉnh Cà Mau tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, thể thao, nghệ thuật và du lịch, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thu hút đông đảo người dân và du khách.

“Từ mùa thu lịch sử đến khát vọng Cà Mau”

Đó là chủ đề chương trình nghệ thuật chào mừng 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, diễn ra vào tối 1/9, tại Khu đô thị Happy Home, do Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Tân Thành phối hợp Công an tỉnh Cà Mau tổ chức.

Đất Mũi rực sáng đêm hoa đăng khinh khí cầu và chương trình nghệ thuật "Non sông vang khúc mùa thu"

Chào mừng 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, tối 1/9, tại Khu du lịch Khai Long (xã Đất Mũi), chương trình nghệ thuật “Non sông vang khúc mùa thu” và Đêm hoa đăng Khinh khí cầu tỉnh Cà Mau lần thứ I diễn ra trong không khí sôi nổi, thu hút đông đảo người dân, du khách đến thưởng thức.

Lễ giỗ Thượng thuỷ tổ họ Phạm Việt Nam - Đức Đô Hồ Đại Vương Phạm Tu

Sáng 1/9, tại Nhà thờ họ Phạm Việt Nam (Số 414 đường Nguyễn Trãi, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau), Hội đồng họ Phạm tỉnh Cà Mau tổ chức lễ giỗ, dâng hương Thượng thuỷ tổ họ Phạm Việt Nam - Đức Đô Hồ Đại Vương Phạm Tu và tưởng niệm các thế hệ tiền nhân của dòng họ.

Hội tụ di sản Việt - Niềm tự hào nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc

Trong khuôn khổ Ngày hội Văn hoá di sản và Lễ hội Khinh khí cầu lần thứ I, Cà Mau trở thành điểm hẹn văn hoá đặc biệt. Sự hội tụ của các di sản phi vật thể tiêu biểu từ Bắc - Trung - Nam không chỉ tạo nên không gian nghệ thuật đa sắc màu, mà còn nối liền những nhịp cầu di sản, thắp sáng niềm tự hào dân tộc ở vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Khinh khí cầu cấp 10 lớn nhất Việt Nam ra mắt tại Cà Mau

Sáng 31/8, trong không khí tưng bừng của Ngày hội Văn hoá di sản và Lễ hội Khinh khí cầu tỉnh Cà Mau, lễ ra mắt quả khinh khí cầu lớn nhất Việt Nam chính thức diễn ra tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Bùng nổ cảm xúc, lưu luyến Đêm hoa đăng khinh khí cầu tại phường Bạc Liêu

Đêm hoa đăng thứ 2 cũng là đêm khép lại Lễ hội Khinh khí cầu tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu, đã diễn ra trong sự bùng nổ đầy cảm xúc. 34 khinh khí cầu khổng lồ rực sáng cùng âm nhạc sôi động đã mang đến một đêm tiệc nghệ thuật trọn vẹn, để lại sự lưu luyến khôn nguôi trong lòng hàng ngàn du khách và người dân địa phương.

Dấu ấn 64 xã, phường Cà Mau trên bầu trời Lễ hội Khinh khí cầu

Hình ảnh bản đồ địa giới hành chính và tên 64 xã, phường trong tỉnh Cà Mau cùng hiện diện trên bầu trời qua những quả khinh khí cầu khiến người dân đến tham quan lễ hội rất thích thú. Điểm nhấn này còn gửi gắm thông điệp về sự đồng lòng, khát vọng vươn lên của các địa phương.