ĐT: 0939.923988
Thứ sáu, 20-9-24 15:51:06
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Người thiện tâm ẩn danh

Báo Cà Mau (CMO) “Tuần sau anh sẽ chuyển khoản tiền học bổng quý I và II cho 2 em học sinh ở Thới Bình, em nhé!”, tin chat Facebook gửi đúng hẹn. Và cũng đúng hẹn, tài khoản được chuyển đến 3,6 triệu đồng (2 suất học bổng).

Tôi chỉ biết người gửi là Ðặng Thiện, trước đây sinh sống tại TP Hồ Chí Minh, nhưng nay đã chuyển công tác sang Melbourne, Úc.

Hơn 6 năm qua, người chủ động liên lạc luôn là anh, thông qua tin chat Facebook hoặc điện thoại gọi để hỏi thăm về những hoàn cảnh mình đã và đang hỗ trợ; hoặc nếu có ai đó cần giúp đỡ, anh sẵn sàng sẻ chia “Một chút tấm lòng!”. Nói là “một chút” nhưng anh luôn dõi theo các hoàn cảnh, hỗ trợ kịp thời, lâu dài nếu cần thiết.

Tính đến nay, anh đã hỗ trợ và tiếp sức cho hơn 10 trường hợp học sinh THPT của tỉnh Cà Mau có điều kiện vào đại học, ra trường, có việc làm ổn định. Anh Ðặng Thiện cũng hỗ trợ nhiều suất học bổng cấp theo quý, mỗi quý 900.000 đồng cho học sinh tiểu học, THCS. Anh còn âm thầm giúp nhiều mảnh đời trong chuyên mục Nhịp cầu nhân ái của báo Cà Mau… Hiện tại, anh vẫn duy trì học bổng tiếp sức đến trường cho 2 em học sinh ở huyện Thới Bình là Nguyễn Ngọc Thảo (xã Biển Bạch) và Lê Thanh Ngân (xã Trí Phải) đã hơn 2 năm.

Bí thư Huyện đoàn Thới Bình Lý Bảo Trân trao học bổng quý III/2020 (do anh Ðặng Thiện hỗ trợ) cho em Nguyễn Ngọc Thảo, hiện học lớp 11, Trường THPT Tân Bằng.

Lần liên lạc gửi học bổng này, đúng lúc anh đồng nghiệp vừa viết bài “Quả ngọt từ học bổng báo Cà Mau”, tôi gửi ngay link báo Online cho anh (đăng ngày 23/2/2021) vì trong bài báo có nhắc đến chi tiết: “... có chủ một cơ sở mua bán ở TP Hồ Chí Minh liên hệ gửi mỗi tháng vài triệu đồng giúp em và gia đình, động viên em tiếp tục học”. Người đó chính là anh Ðặng Thiện. Ðọc xong bài, anh Thiện gửi biểu tượng tin chat hình trái tim và còn hỏi thăm rất nhiều về em Nguyễn Hoàng Di (nhân vật bài viết). Ðiều khiến tôi bất ngờ chính là anh nhớ cả chị Lê Thị Bích Loan, mẹ em Di, hỏi chị Loan sức khoẻ thế nào, vẫn còn chạy thận hay không.

Lật tìm những trang báo cũ, nhớ ra, em Nguyễn Hoàng Di là nhân vật bài viết trong chuyên mục "Nhịp cầu nhân ái": “Chông chênh đường đến giảng đường” đăng trên báo Cà Mau ngày 19/9/2015. Tôi nhớ năm đó, sau khi đọc về hoàn cảnh em Di (anh Thiện cho biết mình là độc giả lâu năm của báo Cà Mau Online, dù không phải người Cà Mau; anh đặc biệt quan tâm chuyên mục Nhịp cầu nhân ái - PV), anh Ðặng Thiện gọi ngay cho tôi, nhờ tôi ứng trước giúp anh 4,5 triệu đồng để hỗ trợ chị Loan chạy thận định kỳ (3 lần/tuần) tại Phòng chạy thận Bệnh viện Ða khoa tỉnh và giúp em Di đủ điều kiện nhập học tại Trường Ðại học Thuỷ lợi cơ sở II, tỉnh Bình Dương.

Ðể Di an tâm học tập, mỗi tháng anh Thiện gửi hỗ trợ Di vài triệu đồng, anh chủ động liên lạc, động viên Di, giúp đỡ khi Di cần. Ðược báo tin vui Di đã tốt nghiệp và xin được việc làm, anh nhắn: “Chúc mừng Di!”. Anh Thiện luôn chu đáo và ân cần như thế.

Duyên từ chuyên mục "Nhịp cầu nhân ái" kết nối với anh để nhiều mảnh đời được giúp đỡ. Tôi nhớ, cách nay hơn 6 năm, cuộc điện thoại lạ: “Phải em là tác giả bài viết về cậu học trò Linh vé số học Trường THPT Ðầm Dơi không?”. Qua trò chuyện, tìm hiểu về hoàn cảnh, anh đề nghị tôi làm “cầu nối” giúp anh trao tận tay em Linh (Võ Thành Linh, khi đó học lớp 11) mỗi tháng 300.000 đồng, anh chuyển tiền theo quý. Anh còn đề nghị tôi dõi theo hoàn cảnh Linh, nếu cần giúp cứ báo anh qua số máy anh gọi, và nếu Linh muốn học đại học, anh nhất định giúp.

Cứ thế đúng hẹn, tiền học bổng chuyển đến đều đặn, Võ Thành Linh được anh tiếp sức vào đại học, học tại Trường Ðại học Cần Thơ, nay đã là giảng viên cơ hữu của trường. Tôi hỏi thăm Linh qua Facebook, em bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đối với anh Ðặng Thiện, người thiện tâm “ẩn danh”, luôn quan tâm em, động viên, giúp đỡ, dù Linh và kể cả tôi, chưa từng biết anh. Cũng chính từ việc giúp đỡ Linh mà sau đó anh Thiện giúp đỡ thêm nhiều học sinh nữa của trường có tương lai tốt đẹp hơn, như em Nguyễn Ngọc Hải, Nguyễn Văn Phong, Nguyễn Tú Như…

Thầy Phạm Việt Hưng, Phó hiệu trưởng Trường THPT Ðầm Dơi, nhiều lần hỏi thăm anh Ðặng Thiện và mong muốn được dịp trực tiếp cảm ơn anh, hoặc xin địa chỉ gửi thư cảm ơn anh Thiện vì đã giúp rất nhiều học sinh của trường học hành thành đạt. Thầy Hưng chia sẻ: “Trân quý tấm lòng của ảnh. Mong rằng anh ấy sẽ luôn khoẻ, thành đạt, hạnh phúc để luôn là “điểm tựa” cho nhiều em học sinh hoàn cảnh khó khăn có điều kiện học tập tốt”.

Thực sự biết ơn anh, vì nhờ có sự tiếp sức của anh mà nhiều học sinh không dang dở ước mơ đặt chân vào giảng đường đại học. Ðến tận bây giờ, em Ngô Kiều Ðông, cô tân sinh viên của kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 suýt phải đi Bình Dương làm công nhân chỉ vì gia cảnh khó khăn, vẫn bày tỏ lòng biết ơn đối với người đã giúp em có được 3 triệu đồng, cùng với học bổng Lý Tự Trọng của báo Cà Mau, để em vào học đúng thời gian triệu tập chuyên ngành Luật, Trường Ðại học Cần Thơ.

Ðông cho biết, các suất học bổng đã thay đổi cuộc đời em. Tuy nhiên, một năm sau đó, chị gái Ðông đã tốt nghiệp đại học, có việc làm, Ðông cũng tìm được việc làm thêm, gia đình khá hơn, nên Ðông đã “nhượng” lại học bổng cho bạn khác cần hơn. Mỗi năm học, em đều khoe bảng thành tích học tập tốt. Tôi báo tin vui cho anh Thiện, ảnh liền đồng ý chuyển suất học bổng cho bạn khác. Cứ thế tiếp nối ước mơ vào đại học cho tân sinh viên khác.

Hiện Ngô Kiều Ðông đã là nhân viên văn phòng cho một công ty ở Bình Dương. Em tốt nghiệp tháng 12/2020 và xin việc ngay sau đó. Em chia sẻ: "Lần đó mà không có anh Ðặng Thiện và chị thì em không biết làm sao nữa". Em còn nhắn: "Giờ lương em cơ bản ổn, nếu các bạn có khó khăn gì thì chị cho em hay, em xin gửi chút tấm lòng tiếp sức cho các bạn được đi học như em nha chị".

Ngô Kiều Ðông trong ngày nhận bằng tốt nghiệp Ðại học Luật Trường Ðại học Cần Thơ.

Ðã có lúc tôi tò mò tìm hiểu về anh Ðặng Thiện, cũng như ngỏ ý gửi thư cảm ơn hoặc xin phép cho số điện thoại của anh cho các hoàn cảnh được giúp đỡ gọi điện thoại trực tiếp cảm ơn anh, anh đều từ chối. Anh nói rằng, mình chỉ chia sẻ những gì mình có, giúp được ai sẽ giúp đến cùng nếu khả năng mình có thể, vậy nên, anh cảm ơn tấm lòng mọi người đã quý mến anh, chỉ cần biết anh tên Ðặng Thiện, sẵn sàng giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các em học sinh hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt, thế là đủ.

Hơn 6 năm trôi qua, không cần nhắc, đúng hẹn gửi học bổng hỗ trợ là anh chủ động liên lạc với tôi để cập nhật lại số tài khoản. Còn tôi vẫn duy trì kết nối, báo tin vui những trường hợp mà anh giúp đã tốt hơn. Ðối với anh, những thành tích tốt, những tấm giấy khen của các em học sinh là món quà đáp lại tấm chân tình.

Kết thúc cuộc trò chuyện, anh không quên nhắc về cuộc thi “Thầy trò cùng vượt khó” của báo Cà Mau tổ chức định kỳ hàng năm, để thông qua đó gửi anh những hoàn cảnh học sinh khó khăn, anh sẽ có hướng giúp đỡ các em.

Anh còn cho tôi số điện thoại và cách liên lạc với một hội thiện nguyện có xe cứu thương chuyển bệnh 0 đồng từ TP Hồ Chí Minh về các tỉnh miền Tây, hội này còn lo hậu sự đối với những hoàn cảnh khó khăn. Anh nhắn: “Khi ai đó cần giúp đỡ cứ nhắn anh, anh sẽ xem và liên hệ giúp khi có thể!”./.

 

Băng Thanh

 

Những ngôi nhà ấm áp nghĩa tình

Thời gian qua, các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, địa phương trên địa bàn huyện Trần Văn Thời đã vận động, huy động mọi nguồn lực để xây dựng, sửa nhà ở cho hộ nghèo. Nhờ sự chung tay, đồng tình hưởng ứng, ủng hộ với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, hàng trăm ngôi nhà Ðại đoàn kết ấm áp nghĩa tình đã được xây dựng, giúp hộ nghèo có chỗ ở ổn định, từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Chuyến xe yêu thương

Với mong muốn san sẻ khó khăn, tương trợ đồng bào các tỉnh phía Bắc đang phải chịu thiệt hại, mất mát nặng nề do cơn bão số 3 (Yagi) gây ra, Huyện đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Trần Văn Thời phối hợp với Bưu điện huyện phát động thực hiện chương trình “Chuyến xe yêu thương” từ ngày 12-17/9. Chương trình đã nhận được sự đồng hành của nhiều tổ chức, đơn vị, cá nhân, lan toả mạnh mẽ tình yêu thương, sẻ chia và giúp đỡ trong nghĩa đồng bào.

Trao học bổng "Quỹ xe đạp chở ước mơ"

Chiều 18/9, kỷ niệm 28 năm thành lập và Tháng hành động vì trẻ em, Công ty Bảo Việt nhân thọ Cà Mau tổ chức trao học bổng xe đạp cho các em học sinh nghèo hiếu học. Đây là hoạt động trong chương trình “Trao hơn cả cam kết” thể hiện sự quan tâm, chia sẻ khó khăn với các em học sinh nghèo hiếu học. 

Mái ấm cho người già neo đơn

Thiếu thốn cả vật chất, tinh thần, nhưng khi đến Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, những người già neo đơn như được bù đắp, lấp đi khoảng trống của sự thiếu thốn. Ðây như là ngôi nhà chung, ngôi nhà thứ hai giúp các cụ an hưởng tuổi già.

Trường THPT Đầm Dơi trao tặng học bổng cho học sinh đầu năm học mới

Tổng số tiền học bổng là 60,5 triệu đồng do mạnh thường quân hỗ trợ được trao cho 76 học sinh.

Trung thu bên em

Nhiều hoạt động trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vùng sâu vùng xa... liên tục được tổ chức để các em nhỏ cảm nhận không khí vui tươi của Tết đoàn viên.

Thăm, tặng quà trẻ em nhân dịp Tết trung thu 2024

Nhân dịp Tết Trung thu 2024, Tỉnh ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thành lập nhiều đoàn đi thăm, tặng quà trẻ em ở các cơ sở bảo trợ xã hội, bệnh viện, khu lưu cư...

Ðồng hành cùng học sinh đến trường

Ðể góp phần động viên, khích lệ tinh thần, tiếp thêm động lực giúp các trẻ em mồ côi/trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học 2024-2025, trong tuần qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Phường 6 và Hội LHPN xã Lý Văn Lâm đã có nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực.

Vượt lên nỗi đau da cam

Vượt lên nỗi đau, những nạn nhân chất độc da cam(NNCÐDC)/Dioxin tự tin hoà nhập cộng đồng, lao động sản xuất để tìm tương lai tươi sáng hơn cho bản thân và gia đình.

Chung tấm lòng hướng về đồng bào vùng bão, lũ

Cơn bão số 3 – bão Yagi đã khiến miền Bắc chìm trong đau thương với những thiệt hại về người và của vô cùng to lớn. Trước những mất mát nặng nề đó, các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương cũng như các ban, ngành, đoàn thể trên khắp mọi miền đất nước đều chung tay để “đỡ đần” miền Bắc. Tại Cà Mau, mỗi ngày đều diễn ra những hoạt động ý nghĩa và thiết thực.