Huy Thái hiện công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy Bạc Liêu. Trước đó, anh đã có 20 năm làm công tác thanh niên, chuyển sang công tác Đảng một năm rồi lại “nhảy” sang làm công tác quản lý Nhà nước ở ngành Văn hóa. Nhưng trong câu chuyện bên lề hội thảo chuyên về lĩnh vực kinh tế, anh nói với chúng tôi toàn chuyện văn chương, văn nghệ, mối quan tâm của anh - một người Bạc Liêu gốc Ninh Bình. 
Y Lan, một cái tên đã dần quen với bạn đọc trong tỉnh qua những bài báo, bài ký ngắn đậm chất văn trên báo Bạc Liêu, tạp chí văn nghệ Bạc Liêu. Ít ai biết, “người thật” của cái tên Y Lan ấy xuất thân là một người Ninh Bình, làm rể Cà Mau và gắn bó với Bạc Liêu đã 35 năm nay. Làm công tác chính trị, nhưng với anh, máu văn chương dường như… vẫn đang rất đậm đặc như chính anh thú nhận: “Tôi là người Bạc Liêu gốc Ninh Bình, văn chương ăn vào máu từ thuở nhỏ. Ông nội là thầy đồ Nho, vừa dạy học vừa sáng tác; đến cha tôi và tôi đều yêu văn chương, văn nghệ. Hồi học phổ thông, tôi cũng được coi là có chút đỉnh năng khiếu môn Văn. Còn với lĩnh vực kinh tế, tôi chỉ là kẻ ngoại đạo”.
Tâm hồn được tắm tưới từ văn hóa đất cố đô Hoa Lư, Huy Thái lại tìm thấy cảm hứng văn chương và yêu thích cái không gian văn hóa khoáng đãng ở vùng đất trẻ Bạc Liêu nghĩa tình này. Có lẽ vì vậy mà bạn đọc lâu lâu lại có thể cảm nhận được một chút gì đó cái lãng mạn nhưng khuôn phép, tinh tế song vẫn chân thành và nồng nàn tình cảm trong những bài báo, bài ký tuy không nhiều của Huy Thái!
Rời quê hương xứ sở từ lúc mới chỉ là một cậu bé để theo cha mẹ đến với một vùng đất hoàn toàn mới, Huy Thái cũng đã kịp có những cảm nhận nhất định về sự khác biệt trong văn hóa từ đời sống hiển hiện hằng ngày giữa quê hương anh và miền đất Bạc Liêu. Anh cho rằng, văn hóa mỗi vùng miền không có cái hay, cái dở; không có cái tốt, cái xấu; mà chỉ có sự khác biệt và sự tương đồng. Và càng tiếp cận với những miền văn hóa, mình càng có cơ hội để được tắm tưới, bồi bổ tâm hồn.
Hàng ngày, anh vẫn có nhang thơm cố đô của quê hương Ninh Bình để thắp trên bàn thờ. Tết đến, vẫn có rượu Kim Sơn quê anh để nhâm nhi cùng bè bạn. Và anh cũng đã “ngộ” ra rằng: “Ăn cọng rau, con cá và hít thở khí trời của xứ sở này, tôi đã trở thành người Bạc Liêu. Khi đã tự nhận mình là người con của quê hương xứ sở này thì trong công việc mình làm, xét cả về cái tình và cái lý, mình sẽ phải cống hiến cho quê hương xứ sở này”. Đó là suy nghĩ của một người Bạc Liêu gốc Ninh Bình - Nguyễn Huy Thái.
T.L

Truyền hình







Xem thêm bình luận