Thứ bảy, 14-2-26 16:10:50
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Nguyễn Như Ý và “Cẩm nang du lịch Bạc Liêu”

Báo Cà Mau

Là dân IT (công nghệ thông tin), Nguyễn Như Ý có niềm đam mê sâu sắc với thế giới mạng, rồi tự tìm tòi lập trình các kiểu. Trong một lần tiếp chuyện với lãnh đạo tỉnh và nghe những trăn trở của vị lãnh đạo này, Như Ý đã ấp ủ đề tài nghiên cứu khoa học với mong muốn góp sức vào việc phát triển du lịch Bạc Liêu. Và lễ trao giải cuộc thi “Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bạc Liêu lần thứ VI, năm 2014 - 2015 vừa diễn ra vào đầu tháng 7/2016 này đã vinh danh đề tài đoạt giải Nhì của Như Ý, với tên gọi “Cẩm nang du lịch Bạc Liêu”.

Nguyễn Như Ý giới thiệu phần mềm “Cẩm nang du lịch Bạc Liêu” trên điện thoại di động. Ảnh: N.V 

Năm 2014, Nguyễn Như Ý tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, sau đó “đầu quân” vào Liên hiệp các Hội VH-NT tỉnh. Công việc phụ trách ảnh ở đây có vẻ chẳng ăn nhập gì với kiến thức mà chàng trai trẻ này được đào tạo ở giảng đường. Nhưng rồi trong một lần, Như Ý được vinh dự tiếp chuyện với nguyên Bí thư Tỉnh ủy - Võ Văn Dũng và nghe đồng chí Dũng chia sẻ rằng: “Bạc Liêu đang trên đường phát triển du lịch mà lên mạng tìm không có trang web nào của Bạc Liêu hết. Cậu nghiên cứu cái đó thử xem, làm sao đưa hình ảnh Bạc Liêu lên mạng càng nhiều càng tốt để quảng bá du lịch”. Thế là, Như Ý ấp ủ đề tài lập trình phần mềm tra cứu về du lịch Bạc Liêu nhằm phục vụ du khách tốt nhất có thể. 3 năm sau, đề tài “Cẩm nang du lịch Bạc Liêu” của Như Ý ra đời và đoạt giải Nhì trong cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bạc Liêu lần thứ VI, năm 2014 - 2015. 

Trong thời đại “thế giới phẳng”, việc mỗi người tự trang bị cho mình một chiếc smartphone (điện thoại thông minh) là chuyện không còn quá khó khăn. Ngoài chức năng thông thường (nghe, goi, nhắn tin, lướt web…), smartphone còn sở hữu nhiều ứng dụng tiện ích và hiệu quả. Như Ý tận dụng lợi thế đó để phát triển ứng dụng “Cẩm nang du lịch Bạc Liêu” trên smartphone nhằm giúp du khách tìm thấy thông tin chuẩn xác trước và trong khi đến Bạc Liêu. Đồng thời mang lại những trải nghiệm thú vị về Bạc Liêu qua thông tin và hình ảnh các địa điểm du lịch, đặc sản địa phương, nhà hàng - khách sạn, khu vui chơi, giải trí, trung tâm mua sắm… Như Ý chia sẻ: “Ứng dụng này cài đặt và sử dụng được trên mọi smartphone, tablet (máy tính bảng), sử dụng hệ điều hành Android, iOS và Window Moblie. Từ đó, du khách có thể dễ dàng sử dụng với các chức năng và giao diện trực quan. Ứng dụng được triển khai qua mạng Internet với khả năng truy cập trên toàn thế giới. Hơn nữa, từ ứng dụng này, Sở VH-TT&DL, các doanh nghiệp đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực du lịch tại Bạc Liêu có thể quảng bá và khai thác tiềm năng du lịch của tỉnh nhà”. 
Từ ứng dụng hữu ích của Như Ý, hy vọng rằng du lịch Bạc Liêu sẽ đón thêm nhiều tin vui mới. Quan trọng hơn, ý thức cống hiến của một bạn trẻ như Như Ý là điều rất đáng trân trọng!
Ngọc Vũ 

Khai mạc Hội Xuân “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” 2026

Tối 11/2, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự Lễ khai mạc Hội Xuân với chủ đề “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” năm 2026 do UBND phường Bạc Liêu tổ chức. Tham dự buổi lễ còn có đồng chí Tô Việt Thu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường Bạc Liêu; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và Nhân dân.

Chợ hoa Tết bắt đầu nhộn nhịp

Khởi động từ rằm tháng Chạp, đến nay chợ hoa kiểng và dưa hấu tại phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) đã trưng bày hơn 90% lượng hàng, không khí mua bán diễn ra khá nhộn nhịp.

Ý nghĩa độc đáo của tục múa Lân ngày Tết

Mỗi độ xuân về, giữa sắc mai vàng, câu đối đỏ, bánh tét xanh, tiếng trống Lân rộn ràng lại vang lên, báo hiệu một mùa Tết mới đã cận kề. Âm thanh “cắc tùng xen, cắc tùng xen” quen thuộc ấy không chỉ khuấy động không khí ngày xuân mà còn gắn liền với đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng, đặc biệt là người Hoa.

180 gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau

Tối 7/2, Sở Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Chuông Vàng và UBND phường long trọng tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau, tại tuyến đường 30/4, phường Bạc Liêu.

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.

Trải nghiệm cùng nhiếp ảnh

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trương Văn Hùng đến với nhiếp ảnh từ tuổi thiếu niên khi chọn nghề chụp ảnh làm nghiệp mưu sinh, sau đó bén duyên ảnh nghệ thuật. Quá trình sáng tác, anh thích chụp thiên nhiên hoang dã, đời sống đồng bào các dân tộc trên mọi miền đất nước, cảnh sắc tươi đẹp của những vùng miền từng đi qua...