Tuy chỉ về vị trí thứ tư tại cuộc thi Chuông vàng vọng cổ lần thứ 9 - năm 2014, nhưng thí sinh Nguyễn Văn Sơn (nghệ danh Vĩnh Sơn - ảnh) của Đoàn cải lương Cao Văn Lầu đã thể hiện tài năng, bản lĩnh sân khấu chuyên nghiệp. Để có được thành công như hôm nay, Vĩnh Sơn phải đánh đổi bằng mồ hôi và đôi khi là nước mắt.

Đối với Vĩnh Sơn, niềm đam mê vọng cổ đã ăn sâu vào máu, để khi có dịp là bùng lên mạnh mẽ. Vĩnh Sơn bộc bạch: “Hồi nhỏ, tôi mê vọng cổ lắm, mỗi lần được nghe các cô, các chú ca vọng cổ là tôi lắng nghe một cách vô cùng say mê và thích thú. Hàng ngày, tôi hay mở băng, đĩa cải lương, vọng cổ để nghe các nghệ sĩ ca rồi bắt chước ca theo”. Thấy con quá đam mê cải lương, nên mẹ Vĩnh Sơn đã ủng hộ, động viên con rất nhiều. Hoàn cảnh gia đình ngày trước khó khăn lắm, nhưng bà vẫn cố gắng mua cho con trai cây đờn ghi-ta phím lõm để con học đờn, học ca. Bà con thân thuộc thấy Sơn theo đuổi nghề ca hát thì không khỏi ái ngại, bởi không biết đường đời của anh sau này sẽ ra sao. Thế nhưng, mọi sự can ngăn vẫn không làm lung lay ý chí và nghị lực trong chàng trai trẻ ấy. Vĩnh Sơn quyết tâm dành dụm tiền để cố gắng thực hiện ước mơ đời mình.
Đoàn cải lương Cao Văn Lầu là nơi Sơn gửi trọn cả niềm tin. “Thời gian mới vào đoàn, thấy ai cũng giỏi còn mình thì chưa biết gì. Nhưng sau đó tôi được các cô chú, anh chị em trong đoàn tận tình chỉ dạy, truyền nghề giúp tôi ngày càng trưởng thành…”, Vĩnh Sơn chia sẻ. Anh cho rằng, theo đuổi nghề này nếu chỉ thích thôi thì chưa đủ và sẽ không đi đến đâu, cùng lắm là nhận được vài ba giải thưởng rồi đến lúc nào đó cũng sẽ chán nản rẽ sang hướng khác, hoặc dừng lại ở việc giải trí nhất thời. Điều cần thiết nhất là phải luôn vun bồi cho mình niềm đam mê đối với nghề thì mới có thể tiến xa được.
Những cố gắng không ngừng đó của Vĩnh Sơn đã mang về cho anh những thành tích đáng tự hào: giải Nhất hội thi Giọng ca cải lương giải Cao Văn Lầu 2012; huy chương Vàng Triển vọng Giải thưởng Trần Hữu Trang 2014; và mới đây là giải Tư Chuông vàng vọng cổ lần thứ 9 - năm 2014.
Nói về cuộc thi Chuông vàng vọng cổ năm nay, Vĩnh Sơn vẫn không quên được những giây phút lo lắng, áp lực do cường độ luyện tập quá nhiều. Tuy chỉ xếp thứ tư của cuộc thi nhưng anh vẫn “thắng không kêu, bại không nản”. Bởi được biểu diễn trên một sân khấu lớn, chuyên nghiệp và nhất là được thỏa niềm đam mê, mang lời ca tiếng hát gửi đến khán giả là niềm hạnh phúc với anh.
HUỲNH HIẾU

Truyền hình







Xem thêm bình luận