Trong đợt công tác đến Nam bộ, Nhà xuất bản (NXB) Hội Nhà văn thực hiện chương trình giới thiệu sách “Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ - văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh” tại Bạc Liêu (và một buổi tổ chức tại TP. HCM). 15 giờ chiều nay 12/8, buổi giới thiệu diễn ra tại Nhà khách Hùng Vương. Về việc NXB Hội Nhà văn chọn tỉnh Bạc Liêu tổ chức buổi giới thiệu sách, Nhà văn - Đại tá Trung Trung Đỉnh (ảnh) - Giám đốc NXB Hội Nhà văn cho biết:
Trước hết, cho phép tôi giới thiệu những nét cơ bản về bộ sách: Có thể nói, đây là một công trình lớn, một bộ tuyển tập các tác phẩm nói và viết về văn hóa - văn nghệ của Bác Hồ. Qua bộ sách, chúng ta nắm bắt được những điều cốt yếu tư tưởng của Người về các vấn đề văn hóa - văn nghệ của Đảng. Bộ sách tập hợp đầy đủ nhất các bài viết, những tác phẩm văn học - nghệ thuật tiêu biểu của các văn nghệ sĩ Việt Nam và thế giới bằng tấm lòng thành kính của mình đối với tình cảm lớn lao của Bác. Thêm nữa, qua bộ sách, ngoài việc người đọc được thưởng thức nghệ thuật, còn được trực tiếp tiếp cận nguồn tư liệu dồi dào về thân thế và sự nghiệp của Bác Hồ gắn liền với quá trình trưởng thành, sự lớn mạnh của các phong trào cách mạng Việt Nam.
Việc chọn TP. HCM và Bạc Liêu làm “điểm nhấn” của chương trình giới thiệu sách của NXB Hội Nhà văn có nhiều ý nghĩa. TP. HCM là thành phố mang tên Bác, là nơi xuất phát điểm của mọi con đường tìm đường cứu nước của Bác. Thuở sinh thời, Bác Hồ rất tha thiết được vào Nam thăm hỏi đồng bào ruột thịt. Còn Bạc Liêu là vùng đất ân tình, giàu truyền thống văn hóa và truyền thống cách mạng. Đây là “cái nôi” của nền văn nghệ dân gian với nghệ nhân lừng danh Cao Văn Lầu. Nhân dân Bạc Liêu và nhân dân Nam bộ đã cống hiến cho nhân loại một di sản văn hóa phi vật thể đậm đà bản sắc dân tộc, đó là đờn ca tài tử đầy quyến rũ và chính nó đã in sâu vào tâm trí con người, nâng đỡ con người.
PV: Nhà văn cho biết về mục đích, ý nghĩa cũng như cách thức tổ chức của buổi giới thiệu sách này?
Nhà văn Trung Trung Đỉnh: Chúng tôi có “tham vọng” qua việc giới thiệu sách, anh chị em nhà văn và cán bộ cơ quan được kết nối giao lưu nhiều với nhân dân tỉnh nhà. Được biết, Bạc Liêu là tỉnh có 3 dân tộc anh em Kinh - Khmer - Hoa, mỗi dân tộc có một nét văn hóa riêng, một truyền thống riêng, nhưng cùng chung sức chung lòng với nhau xây dựng quê hương mình giàu đẹp. Chúng tôi cũng hy vọng, sau chuyến đi này NXB Hội Nhà văn có nhiều dịp được làm việc, nhất là các nhà văn, có nhiều cơ hội tìm hiểu về đất và người Nam bộ nói chung, Bạc Liêu nói riêng. Và tương lai gần, NXB Hội Nhà văn được tổ chức giới thiệu những ấn phẩm mới của các văn nghệ sĩ tỉnh nhà, tạo nên một kết nối thường xuyên ấm áp và thân tình.
PV: Nhân đây, nhà văn có thể giới thiệu đôi nét về NXB Hội Nhà văn?
Nhà văn Trung Trung Đỉnh: NXB Hội Nhà văn là NXB chuyên tổ chức bản thảo, xây dựng đề án, in ấn, công bố, phát hành các xuất bản phẩm về văn học - nghệ thuật trong và ngoài nước, đặc biệt là sách văn học. NXB thành lập năm 1957. Nhiều nhà văn tên tuổi của văn học Việt Nam như: Tô Hoài, Kim Lân, Hoàng Cầm, Nguyễn Kiên, Xuân Quỳnh, Bằng Việt, Trần Vũ Ma, Thái Bá Lợi… đã từng công tác ở đây. Hiện nay, NXB đã có Văn phòng chi nhánh miền Trung và Tây nguyên, Văn phòng chi nhánh miền Nam hoạt động nhịp nhàng theo một quy chế, quy trình chung và đang trên đà phát triển. Mỗi năm cho ra mắt hàng ngàn tác phẩm mới và đặc biệt, số lượng tác phẩm đoạt giải cao ở tất cả các cuộc thi văn học toàn quốc đều đứng đầu. NXB có một đội ngũ nhà văn, nhà biên tập sách văn học tinh thông nghề nghiệp và vững vàng về chính trị, luôn luôn là địa chỉ tin cậy và yêu quý nhất của giới văn nghệ sĩ người Việt trên toàn thế giới. Phương châm phát triển của NXB là “Tất cả vì bạn đọc thân yêu”.
PV: Đã từng đến Bạc Liêu vài lần, vậy trong chuyến về lần này nhà văn có cảm nhận gì về “đất và người Bạc Liêu”?
Nhà văn Trung Trung Đỉnh: Về Nam bộ lần nào tôi cũng “xẹt” qua Bạc Liêu, khi thì nghe một, hai đêm đờn ca tài tử, khi thì đi xem đồng muối của bà con, khi thì được bạn bè văn nghệ đưa đi tham quan cảnh xưa - người mới, rồi thế nào các bạn tôi cũng “tha” xuống vườn nhậu chơi với dân. Bạc Liêu trong tôi lúc nào cũng thấy thật gần gũi, mà cũng thật xa xôi. Xa xôi là do cái “ông” địa lý làm cho mình xa, chứ còn bè bạn thì gặp nhau gần gũi hàng ngày, hàng tuần.
PV: Xin cảm ơn nhà văn!
CẨM THÚY (thực hiện)

Truyền hình







Xem thêm bình luận