Với khẩu hiệu: “Tiết kiệm điện năng - ứng phó với biến đổi khí hậu”, sự kiện Giờ Trái đất 2015 tiếp tục thu hút đông đảo các quốc gia trên thế giới tham gia, trong đó có Việt Nam. Riêng ở Bạc Liêu, Giờ Trái đất cũng thu hút được sự quan tâm và hưởng ứng của nhiều bạn trẻ. Tuy nhiên, để mỗi phút, mỗi giờ, mỗi ngày đều là “Giờ Trái đất” không phải là chuyện có thể làm trong một ngày một bữa.
![]() |
Đoàn viên - thanh niên trồng cây bảo vệ môi trường. Ảnh: Y.N |
Vứt rác bừa bãi là một trong những “căn bệnh” khá phổ biến trong giới trẻ. Ở tỉnh ta, bờ biển Bạc Liêu đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của các bạn trẻ. Dù rằng thùng rác công cộng cách đó không xa, nhưng nhiều thanh niên cứ vô tư ném rác xuống bãi biển. Sự thiếu ý thức của mỗi bạn trẻ nơi công cộng không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, mà còn làm xấu đi hình ảnh của thanh niên Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Còn nhớ sau màn bắn pháo hoa chào mừng năm mới 2015 tại một số tuyến đường trung tâm TP. HCM, các khu công viên tràn ngập rác và những hình ảnh này đã nhanh chóng được phát tán trên các trang mạng xã hội. Trong khi đó, các bạn trẻ Nhật Bản lại có cách ứng xử văn minh, “ghi điểm” trong mắt bạn bè quốc tế tại đợt World Cup 2014 diễn ra ở Brazil. Cụ thể là kết thúc trận đấu, các cổ động viên người Nhật đã nán lại khán đài sân vận động thu gom vỏ chai nhựa bỏ vào thùng rác.
Một vấn đề khá phổ biến trong giới trẻ hiện nay là sự lãng phí nguồn điện, thức ăn. Bạn Quyết Thắng, nhân viên trong ngành Y tế chia sẻ: “Với suy nghĩ có tiền thì muốn xài phung phí bao nhiêu cũng được, nhưng các bạn trẻ lại quên rằng tài nguyên nước, năng lượng là có hạn. Hãy nhìn rất nhiều người trên thế giới vẫn còn đói khổ thì sao mình lại lãng phí thức ăn. Nếu không nâng cao ý thức, con người sẽ tự hủy diệt cuộc sống của mình”.
Để làm thay đổi tích cực nhận thức và hành động của giới trẻ cần có nhiều hơn nữa các hoạt động tuyên truyền. Thời gian qua, Đoàn Thanh niên đã có sự nhập cuộc tích cực cho các phong trào bảo vệ môi trường: thu gom rác thải, trồng cây xanh... Nhưng nếu nhìn nhận một cách thẳng thắn thì các hoạt động này chỉ có ý nghĩa “chữa cháy” tạm thời. Nhiều địa phương khi đoàn viên - thanh niên ra quân dọn vệ sinh ngày trước, ngày hôm sau rác lại đầy rẫy. Thay vì đơn độc trong “cuộc chiến” này, tổ chức Đoàn, Hội nên kêu gọi sự nhập cuộc của thanh niên địa bàn dân cư và bà con nhân dân. Có bạn trẻ đã đặt ra câu hỏi mà cũng là để chia sẻ: “Chẳng lẽ nhặt rác là nhiệm vụ của thanh niên? Cứ tham gia công tác Đoàn là nhất thiết phải đi nhặt rác, bất kể bạn là đối tượng nào”.
Vấn đề mấu chốt là cần nâng cao ý thức và hành động tích cực ở mỗi người mà điều này thì khâu tuyên truyền chưa làm được. Hôm trước, tôi có dịp tháp tùng (để đưa tin) với nhóm bạn trẻ đi vận động bà con tham gia bảo vệ môi trường. Gọi là đi vận động, nhưng thực chất là đi… phát tờ rơi. Nhận được tờ rơi của các bạn, có một hộ dân đã nói: “Nói thì dễ nhưng rồi ai cũng vứt rác đầy đường, đầy sông đó, một mình tôi thì làm được gì?!”. Thay vì giải thích cho bà con hiểu về những tác hại của việc ô nhiễm nguồn nước, biến đổi khí hậu sẽ ảnh hưởng đến tình hình nuôi trồng thủy sản, sức khỏe con người, cạn kiệt nguồn tài nguyên… thì các bạn chỉ biết... cười trừ. Thế mới hiểu, kỹ năng tuyên truyền, vận động của thanh niên còn quá hạn chế. Trước khi tuyên truyền một vấn đề nào đó, đòi hỏi tuyên truyền viên phải có kiến thức, có kỹ năng tuyên truyền, thuyết phục. Còn nếu như tuyên truyền chỉ dừng lại ở việc phát tờ rơi thì dù chúng ta có ra quân hàng trăm cuộc, phát hàng chục ngàn tờ rơi cũng chưa chắc đạt kết quả!
TUẤN ANH