Đêm chung kết chương trình Đồ Rê Mí 2012 đã mang đến cho khán giả một bữa tiệc âm nhạc đích thực với những tiết mục giàu màu sắc và sự tiếp nối thế hệ đầy ấn tượng...
Với giọng ca đầy nội lực và phong cách tự tin, chững chạc, Nhật Tiến xuất sắc chinh phục Ban giám khảo (BGK) và làm hài lòng khán giả để trở thành quán quân của sân chơi Đồ Rê Mí mùa giải thứ 6 và giành giải thưởng Thí sinh được khán giả yêu thích nhất.
Vừa đánh trống cơm vừa nhảy hiphop
Đêm chung kết Đồ Rê Mí năm nay không chỉ là đêm trình diễn và trao giải như mọi năm mà đã trở thành một đêm thi thật sự gay cấn của 4 đối thủ “nặng ký”: Nhật Tiến, Bảo Trân, Gia Linh và Bích Hằng bởi mỗi bạn nhỏ đều có những thế mạnh rất riêng.
Sân khấu Đồ Rê Mí không ngừng “nóng” lên khi liên tục có những ý kiến trái chiều liên tục được đưa ra từ phía BGK về những phần biểu diễn của các bạn nhỏ. Cả 4 bạn nhỏ đã khiến BGK phải “đau đầu”. Tất cả cùng hồi hộp đến phút cuối.
![]() |
| Top 4 Đồ Rê Mí 2012. Ảnh: B.T |
Không có quá nhiều đột phá bất ngờ nhưng Nhật Tiến luôn cho thấy khả năng tự làm mới mình và hâm nóng sân khấu. Chọn ca khúc quen thuộc “Trống cơm,” cậu bé đã lồng ghép vào đó cả hai phong cách dân gian và hiện đại, mang đến cho tiết mục một sắc thái mới lạ, thú vị: vừa đánh trống cơm vừa nhảy hiphop.
Với chất giọng vang, sáng, gương mặt tươi tắn và phong cách tự tin, luôn biết cách làm chủ sân khấu, Nhật Tiến hội tụ đầy đủ những tố chất của một nghệ sĩ nhí. Phong độ luôn được duy trì ổn định cho đến những phút cuối cùng, đó là mặt mạnh nổi bật nhất ở em.
Đôi điều tiếc nuối…
Nỗ lực hết mình để mang đến cho khán giả một đêm diễn giàu màu sắc, các ngôi sao nhí cũng đã có được những trải nghiệm và bài học thú vị để vững bước ở những chặng đường tiếp theo.
Ở cả hai phần thi của đêm chung kết, Bảo Trân luôn là gương mặt nổi bật, để lại những ấn tượng xúc động và thú vị trong lòng khán giả; đúng như lời nghệ sĩ Trấn Thành đã nói: “Con tuy thấp nhất trong đám đông nhưng lại khiến người ta phải chú ý nhiều nhất”.
Với ngoại hình mũm mĩm, “nhìn đã thấy thích”, đôi mắt to và sáng, cùng với giọng hát cao, sáng rõ và khả năng xử lý bài hát “chuẩn”, Bảo Trân đã “vượt mặt” cả những anh chị lớn hơn mình để giành giải nhất một cách thuyết phục.
Đặc biệt, cô bé đã tạo nên được điểm nhấn ấn tượng cho phần thi của mình ở cách thể hiện nửa cuối ca khúc do BTC chỉ định, khiến nữ giám khảo khó tính Thái Thùy Linh phải thốt lên: “Con hát như thu băng, một sản phẩm thu âm hoàn chỉnh!”.
Hóa thân thành một chú heo con ngộ nghĩnh trong ca khúc “Một bầy heo con” rồi lại biến hóa thành một chú chim non dễ thương qua bài hát “Cánh chim tuổi thơ,” “bánh rán” đã thật sự ghi điểm với hình ảnh một cô bé ngọt ngào, thánh thiện với giọng hát cao vút, trong trẻo, đầy cảm xúc.
Xuất hiện trong đêm chung kết, Bích Hằng và Gia Linh có phần mờ nhạt so với hình ảnh của chính mình trong đêm thi trước. Giọng hát còn bị vênh ở cao độ, nhiều nốt tương đối phô và không cho thấy được sự lanh lợi đặc biệt như một điểm nhấn rất riêng trong tiết mục của mình, người xem không khó để nhận thấy sự “lép vế” hơn của đôi bạn này so với các tiết mục của Nhật Tiến và Bảo Trân.
Tuy nhiên, năng lực biểu cảm, diễn xuất nổi trội của Gia Linh và khả năng vũ đạo ấn tượng của Bích Hằng vẫn luôn là điều không thể phủ nhận. Hai giải nhì được trao cho Bích Hằng, Gia Linh và hai bạn nhỏ Như Ngọc, Băng Giang cùng nhận giải ba. Đó là những phần thưởng xứng đáng cho sự cố gắng, nỗ lực hết mình của các em. Quan trọng hơn, các bạn nhỏ đã thật sự được trải nghiệm một sân chơi bổ ích, đích thực trong mùa hè này.
Sự trở lại ấn tượng của những gương mặt thuộc top 10 trong các tiết mục song ca cùng các ca sĩ khách mời như Phương Thanh, Văn Mai Hương, Đức Tuấn, Minh Thư đã mang đến cho sân chơi Đồ Rê Mí năm nay một luồng gió mới và những sắc màu mới.
Tự tin trình diễn và cùng tỏa sáng với các nghệ sĩ chuyên nghiệp trên sân khấu, một lần nữa, các ngôi sao nhí của trường học Đồ Rê Mí đã thật sự làm hài lòng khán giả. Điều đáng quý ở đây trước hết chính là sự tự tin và cách hát từ trái tim, hát bằng chính niềm đam mê âm nhạc của các bé.
Đồ Rê Mí mùa thứ 6 đã khép lại. Những giọt nước mắt đã tuôn rơi. Khóc mừng cho người chiến thắng. Khóc vì phải chia tay trường học Đồ Rê Mí nhiều kỷ niệm… Nhưng con đường phía trước của các thí sinh vẫn luôn rộng mở, như lời ca sĩ Đức Tuấn đã động viên các bạn nhỏ: “Cuộc vui nào cũng có kết thúc để mở ra những cuộc vui khác vui hơn!”.
P.B.T (tổng hợp)

Truyền hình









Xem thêm bình luận