Với truyền thống văn hóa đặc sắc, là một trong những “cái nôi” của đờn ca tài tử, nơi sinh ra khúc nhạc lòng bất hủ Dạ cổ hoài lang, nơi khoảng 100 năm trước Công tử Bạc Liêu đã từng tổ chức cuộc đấu xảo sắc đẹp - có thể coi là cuộc thi hoa hậu đầu tiên của Việt Nam… đó là những lý do mà lần đầu tiên trong lịch sử 26 năm của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, vòng chung khảo được tổ chức tại một địa phương gần cuối trời Nam Tổ quốc.
Trong những ngày qua, các thí sinh đã có những trải nghiệm thú vị tại vùng “đất lành” Bạc Liêu. Chúng ta cùng nhìn lại hành trình của những người đẹp hội tụ về Bạc Liêu để khoe sắc, đua tài ấy…
![]() |
| Tham quan tại nhà Công tử Bạc Liêu. Ảnh: C.K |
Từ những ngày đầu đặt chân đến đây, các thí sinh đã được tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa, mang đậm tính nhân văn. Đó là viếng, thắp hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, Tượng đài sự kiện Mậu Thân 1968. Cùng lắng lòng, cảm phục khi nghe câu chuyện xây dựng và bảo vệ Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh của quân và dân xã Châu Thới anh hùng nói riêng, Đảng bộ, quân dân tỉnh Bạc Liêu nói chung trong chiến tranh ác liệt… Đoàn còn đến thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tâm, thương binh Trịnh Thanh Phương, thương binh Nguyễn Văn Để và cựu thanh niên xung phong Lê Thanh Phượng. Những câu chuyện vui tươi, lời hỏi thăm và động viên chân tình của mọi người dành cho nhau, cái nắm tay thân tình của thí sinh dành cho những người có công với nước khiến nhiều người không khỏi xúc động.
Mỗi nơi đến đã cho các thí sinh một bài học khác nhau, nhưng trên hết đó là bài học hướng về nguồn cội, về truyền thống hào hùng của dân tộc, của ông cha đi trước để các thế hệ trẻ hôm nay tiếp bước, noi theo mà sống tốt, sống có ích cho xã hội.
![]() |
| Dịu dàng với áo bà ba trên chiếc xuồng ba lá trong rừng ngập mặn. Ảnh: C.K |
Đến với Bạc Liêu là đến với vùng đất của đồng vàng biển bạc, của những câu hò, giọng hát ngọt ngào qua những bản vọng cổ giao duyên... Vì thế, các thí sinh đã có những trải nghiệm thú vị khi lần đầu tiên tham quan Điện gió để chứng kiến tận mắt những “cối xay gió” khổng lồ đang ngày đêm tạo ra năng lượng sạch. Được nếm vị ngọt thanh tao, hương thơm khó quên của nhãn Bạc Liêu tại khu du lịch Giồng Nhãn. Đó còn là trải nghiệm thích thú, khi lần đầu tiên đi qua cầu khỉ, ngồi xuồng ba lá vào khu sinh thái rừng ngập mặn… hay thả hồn theo những giai thoại về Công tử Bạc Liêu. Đây cũng chính là quê hương của đương kim Hoa hậu Việt Nam - Đặng Thu Thảo.
Ngoài những khu di tích, khu du lịch nổi tiếng, Bạc Liêu còn là quê hương của bản Dạ cổ hoài lang từ lâu đã in sâu vào lòng người. Vì thế, các thí sinh rất háo hức khi được tham quan Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ và nghệ nhân Cao Văn Lầu và học hát bản nhạc lòng nổi tiếng tại đây… Đó là những kỷ niệm khó phai trong lòng của những “du khách” nhan sắc phương Nam khi đến Bạc Liêu.
3. Thăng hoa
Dù các hoạt động đồng hành của chương trình diễn ra liên tục, nhưng các thí sinh vẫn tập luyện nghiêm túc để có phần trình diễn tốt nhất vào đêm chung khảo. Đêm chung khảo diễn ra sôi động, hào hứng, song không kém phần gây cấn. 39 thí sinh thi nhau đua sắc, khoe tài, thể hiện hết khả năng để mong chiếm vé đến vòng chung kết. Giây phút quyết định cũng đến: 20 bông hoa đẹp nhất đã được xướng tên đến Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) tham dự vòng chung kết cuộc thi sắc đẹp uy tín nhất quốc gia. Giây phút ấy, thời gian như lắng đọng, rồi chợt vỡ òa niềm hạnh phúc vô bờ với cảm xúc thăng hoa…
Hành trình Bạc Liêu của những nhan sắc phương Nam đã để lại nhiều dấu ấn, nhiều kỷ niệm khó phai như thế!
TRÚC LY

Truyền hình









Xem thêm bình luận