Như lời hẹn, cứ đến dịp 21/6 - ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, những người từng cầm bút, cầm máy lại bồi hồi nhớ về một thời đầy nhiệt huyết. Dẫu đã rẽ sang hướng đi mới, nhưng trong họ vẫn vẹn nguyên ký ức về những năm tháng làm báo.
Chị Nguyễn Hồng Thắm lưu lại khoảnh khắc kỷ niệm bên đồng nghiệp cũ trong ngày ý nghĩa - đánh dấu cột mốc hợp nhất Báo Cà Mau và Ðài PT-TH Cà Mau. |
Chị Nguyễn Hồng Thắm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ: Ký ức không phai
Dù đã rời xa công việc báo chí chuyên nghiệp nhiều năm, nhưng với chị Nguyễn Hồng Thắm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ, ký ức về quãng đời làm phóng viên, biên tập viên tại Ðài Phát thanh - Truyền hình (PT-TH) Cà Mau vẫn như mới hôm qua. Những chuyến đi cơ sở, những đêm dựng chương trình xuyên Tết, hay giây phút xúc động khi phóng sự được vinh danh... tất cả là phần ký ức thật đẹp trong hành trình trưởng thành của chị.
Mỗi dịp 21/6, tâm trí chị lại hiện lên đầy ắp những kỷ niệm. “Tôi nhớ về thời làm báo, cảm xúc đầu tiên là lòng biết ơn!”, chị chia sẻ. Bởi, môi trường báo chí là nơi chị bắt đầu công việc, được học hỏi, trải nghiệm và rèn luyện bản lĩnh. Với chị, đó là “thời thanh xuân đầy nhiệt huyết”, để rồi dù ở vị trí công tác nào, ký ức về nghề báo vẫn luôn được gìn giữ như điều đáng tự hào.
6 năm gắn bó với Ðài PT-TH Cà Mau không quá dài, nhưng cũng đủ để chị Thắm mang theo những dấu ấn nghề nghiệp sâu sắc, trong đó không thể không nhắc đến phóng sự “Trăn trở những chuyến đò”. Chị kể, đây là tác phẩm khiến chị xúc động nhất, bởi nhân vật trong phóng sự là những học sinh vùng sông nước huyện Ngọc Hiển phải đối mặt nguy cơ nghỉ học chỉ vì không có tiền đi đò. Phóng sự ngắn nhưng đầy cảm xúc, và điều may mắn, tác phẩm này đã mang về cho chị Huy chương Vàng tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc. Nhưng điều khiến chị trân quý hơn là tác phẩm này đã góp phần “gõ cửa” chính sách, lan toả giá trị nhân văn, từ đó trở thành một phần trong chất liệu dẫn đến chủ trương xây dựng 1.588 cây cầu giao thông nông thôn cách đây 15 năm.
Giờ đây, 2 cơ quan báo, đài của tỉnh đã chính thức hợp nhất thành cơ quan Báo và Ðài PT-TH Cà Mau. Ở vai trò Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ, chị Thắm tin tưởng và kỳ vọng vào giai đoạn phát triển mới, nơi báo in, truyền hình, điện tử và mạng xã hội sẽ hoà quyện thành một thể thống nhất mạnh mẽ và hiện đại hơn.
Chị cho rằng sự hợp nhất là bước chuyển chiến lược, đúng với xu thế phát triển báo chí tinh gọn, đa nền tảng. Dẫu vậy, con đường phía trước không hẳn dễ dàng. Người làm báo hôm nay buộc phải thích ứng nhanh hơn, học thêm nhiều kỹ năng, từ viết, quay, dựng, đến tương tác và lan toả thông tin trên mạng xã hội. “Nhưng nếu giữ được ngọn lửa đam mê, giữ được bản lĩnh và tinh thần cầu thị, thì đây không chỉ là thách thức, mà là cơ hội vàng để báo chí Cà Mau khẳng định vị thế trong thời đại mới,” chị Nguyễn Hồng Thắm tin tưởng.
Dù không còn công tác trong lĩnh vực báo chí, nhưng những giải thưởng từng nhận được dịp 21/6 là động lực lớn để anh Lâm Phú Hữu (giữa) tiếp tục phấn đấu, cống hiến. |
Anh Nguyễn Chí Hải, Phó Giám đốc Tập đoàn ICOGroup chi nhánh Cà Mau: Thương hoài một thời làm báo
Rời Ðài PT-TH Cà Mau gần 2 năm, nhưng mỗi dịp 21/6, anh Nguyễn Chí Hải lại thấy lòng mình đầy ắp những cảm xúc khó tả. Vừa nhớ nghề, vừa thấy tự hào vì đã từng gắn bó với công việc đầy ý nghĩa, nơi mang lại cho anh không chỉ trải nghiệm quý giá mà còn là tình yêu thương từ đồng nghiệp và bà con khắp nơi.
17 năm làm nghề tại Ðài PT-TH Cà Mau là quãng thời gian không thể nào quên đối với anh Hải. Từ những ngày đầu làm phóng viên, biên tập viên, đến khi đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau, anh đã đi qua biết bao vùng đất, ghi lại hàng trăm câu chuyện từ cơ sở, đồng hành cùng từng mảnh đời, từng số phận... Những chuyến đi đã cho anh không chỉ kỹ năng, kinh nghiệm, mà hơn hết là những bài học làm người sâu sắc, thấm thía. “Ðược lên hình, được nói chuyện với bà con qua sóng, được đi và được hiểu..., tôi coi đó là may mắn lớn trong đời. Dù giờ đã không còn làm nghề theo cách cũ, tôi vẫn giữ tình cảm đặc biệt với nghề báo và với ngôi nhà xưa: Ðài PT-TH Cà Mau”, anh Hải chia sẻ đầy xúc động.
Trong muôn vàn kỷ niệm với nghề, anh Hải vẫn luôn nhắc về chương trình “Mái ấm an cư” với ánh mắt tự hào. Ðó không chỉ là chương trình truyền hình thực tế, mà còn là nơi anh cùng đồng nghiệp dùng ngòi bút, ống kính để kết nối yêu thương, giúp những mảnh đời khó khăn có chốn nương thân. Anh kể: “Từ những lần đi cơ sở, chứng kiến bà con sống trong cảnh nhà dột, bệnh tật, nghèo khổ... tôi trăn trở mãi. Rồi “Mái ấm an cư” ra đời, chương trình không chỉ giúp xây nhà mà còn giúp bà con có vốn chữa bệnh, làm ăn, vượt lên nghịch cảnh. Ðó là đứa con tinh thần mà tôi mãi nâng niu”.
Ðược cơ quan và đồng nghiệp ủng hộ, chương trình tiếp tục được duy trì và phát triển, mang đến niềm vui cho không ít gia đình. Ðó là “quả ngọt” sau những ngày dãi nắng dầm mưa, và cũng là dấu ấn sâu đậm mà anh Hải để lại với nghề báo.
Dù không còn công tác trong lĩnh vực báo chí, nhưng những giải thưởng từng nhận được dịp 21/6 là động lực lớn để anh Lâm Phú Hữu (giữa) tiếp tục phấn đấu, cống hiến. |
Anh Lâm Phú Hữu, Chuyên viên Phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: Nghề báo vẫn trong tim
Cũng giống như chị Thắm, anh Hải, mỗi dịp 21/6 về, anh Lâm Phú Hữu, nguyên phóng viên Báo Cà Mau (trước đó là phóng viên Báo ảnh Ðất Mũi, khi 2 cơ quan báo chưa hợp nhất), lại dâng trào cảm xúc. “Lòng cứ lâng lâng, như một điều gì rất thiêng liêng đang trở lại. Hơn 15 năm gắn bó, báo chí đã rèn tôi nên người, cho tôi vốn sống, bản lĩnh và mở lối đến những điều tử tế trong cuộc đời”, anh trải lòng.
Nhớ về quãng thời gian làm nghề báo, điều đọng lại trong anh không phải là những giải thưởng hay vinh quang nghề nghiệp, mà là những chuyến đi, con người, mảnh đời bất hạnh được kết nối với nhà hảo tâm qua các chuyên mục như: “Nhịp cầu nhân ái”, “Mái ấm an cư”, “Khát vọng sống”...
Trong ký ức của anh, chuyến công tác mùa mưa năm 2009, lần đầu tiên giúp một gia đình có nhà và vốn làm ăn nhờ bài viết đăng trên Báo ảnh Ðất Mũi, chính là bước ngoặt khiến anh bén duyên sâu với những chương trình thiện nguyện. Từ đó, tình yêu nghề, tình thương người dân và trách nhiệm cộng đồng cứ lớn dần trong anh qua từng hành trình tác nghiệp.
Với anh Hữu, nghề báo không chỉ là “người thư ký của thời đại”, mà còn là nhịp cầu nối yêu thương. Dù hiện tại không còn trực tiếp cầm bút, nhưng những trăn trở, day dứt vì chưa thể giúp được nhiều hơn những phận đời cần hỗ trợ. “Tôi mong rằng những chuyên mục nhân văn ấy sẽ được nhân rộng hơn nữa, để thêm nhiều người biết, nhiều người được giúp”, anh tâm tình.
Bằng tấm lòng trân quý đối với nghề báo và sự đúc rút từ chính những năm tháng làm nghề của bản thân, anh chân tình chia sẻ với những bạn trẻ đang theo con đường cầm bút, cầm máy: “Cứ đi, cứ nhìn, cứ cảm và cứ viết thật nhiều. Hãy sống hết mình với nghề, cho đi tất cả những gì có thể. Sự dấn thân và tử tế luôn là phần thưởng xứng đáng nhất mà nghề báo sẽ trao lại cho bạn”.
Băng Thanh thực hiện